11:02 | 15/04/2018

Hà Anh Tuấn xem Mỹ Tâm là thanh xuân rực rỡ của mình

Tintuc - Cả hai không ngừng dành cho nhau nhiều lời khen có cánh trước khi cùng nhau tái hiện bài hát "Tình em ngọn nến" đầy cảm xúc khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Sau đêm diễn mở màn rất thành công tại thủ đô Hà Nội, chuyến tàu hành trình âm nhạc "See Sing Share Concert Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái" của Hà Anh Tuấn đã tiếp tục chinh phục những khán giả tại TP.HCM. Và một lần nữa, nam ca sĩ đã không khiến hàng nghìn khán giả phải thất vọng với 1 đêm nhạc nghệ thuật xuất sắc đến như vậy. Hà Anh Tuấn thực sinh chinh phục khán giả bằng chính giọng hát, bằng những câu chuyện đời thực của mình thay vì những chiêu trò trên sân khấu.

 
 
 
Nế u như ở Hà Nội, hoa nở trong rừng cây trụi lá thì với Sài Gòn là hoa nở trên sỏi đá! Với bất cứ không gian nào, âm nhạc lãng mạn cũng sẽ làm cho trái tim và không gian nở hoa... Hình tượng những tảng núi với kỹ thuật matrix led tạo nên những lớp sân khấu hiện đại làm cho bố cục tạo hình chân dung Hà Anh Tuấn càng thêm rõ nét! Hiệu ứng màn hình led kết hợp cùng ánh sáng công phu đến từng chi tiết đã mang đến 1 cảm giác vô cùng gần gũi và ấm cúng. Bên cạnh đó sự phối hợp xuất sắc tuyệt vời của dàn nhạc nhẹ Fragile và dàn nhạc giao hưởng Sai Gon Pops Orchestra dưới sự chỉ huy của giám đốc âm nhạc Nguyễn Nhật Vượng và Trần Nhật Minh cùng nhóm bè Cadillac đã giúp cho giọng hát của Hà Anh Tuấn và các khách mời thêm phần thăng hoa.
 
 
 

Ngay trong phần mở màn của đêm nhạc "See Sing Share Concert Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái" tại TP.HCM là sự đổi mới rõ rệt, khi Hà Anh Tuấn xuất hiện như một chàng lãng tử cưỡi ngựa hát say mê ca khúc hit "Tháng tư là lời nói dối của em". Tuy chỉ tập cưỡi ngựa vài tiếng trước khi đêm diễn bắt đầu và chú ngựa có phần "không nghe lời" chủ nhân nhưng Hà Anh Tuấn vẫn cố gắng và hoàn thành xuất sắc tiết mục mở màn độc lạ này. Nối tiếp ngay sau ca khúc "Nuối tiếc", Hà Anh Tuấn bất ngờ hát tặng khán giả Sài Gòn bài hát "Dẫu có lỗi lầm", tiết mục này được nam ca sĩ thêm vào kịch bản chỉ vài giờ, anh muốn mang đến một chút gì đó khác lạ so với đêm nhạc đã diễn ra tại Hà Nội 1 tuần trước đây. Khép lại phần đầu, Hà Anh Tuấn tiếp tục mang đến những ca khúc hit vốn đã được khán giả yêu mến trong những năm 2000.

 
 
Cả khán phòng nhà hát Hòa Bình như nổ tung khi khách mời Mỹ Tâm xuất hiện song ca cùng Hà Anh Tuấn bài hát "Đừng hỏi em". Nối tiếp sau đó, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc nhạc phim "Những tháng năm rực rỡ" nhưng chứng kiến sự yêu mến dành cho Hà Anh Tuấn trong cả 2 đêm nhạc, cô còn "bất chấp" sửa tên ca khúc từ "Rực rỡ tháng năm" thành "Rực rỡ tháng tư" vì tháng 4 này thực sự là thời điểm thành công của Hà Anh Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn trình bày ca khúc "Anh chưa từng biết" mà cô vừa phát hành MV cách đây vài ngày. Trước những tình cảm mà Mỹ Tâm dành cho mình, một lần nữa Hà Anh Tuấn tiếp tục "phá nát" kịch bản trước đó, anh khiến ban nhạc cũng bất ngờ khi yêu cầu mọi người hỗ trợ anh và Mỹ Tâm thể hiện bài hit "khủng" của cô: "Hát với dòng sông" dù chưa từng tập dợt trước đó. Khán giả càng phấn khích hơn bao giờ hết khi Hà Anh Tuấn còn trở thành một vũ công bất đắc dĩ của Mỹ Tâm trong khi cô thể hiện bài hát "Người hãy quên em đi" ngay trên sân khấu. Cả hai không ngừng dành cho nhau nhiều lời khen có cánh trước khi cùng nhau tái hiện bài hát "Tình em ngọn nến" đế kết thúc phần kết hợp được mọi người chờ đợi nhất trong đêm nhạc.
 
 
 
 
 
 

Và như để gợi nhớ lại thời thanh xuân đã qua của mình, Hà Anh Tuấn hát bằng cả trái tim với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt đã quá quen thuộc khán giả 8X và đầu 9X để kết thúc đêm nhạc nghệ thuật "See Sing Share Concert Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái". Sau hơn 3 tiếng mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, concert đã khép lại trong những tràn pháo tay không ngừng của khán giả, Hà Anh Tuấn còn nán lại khi hoà giọng cùng hàng nghìn khán giả bản hit "Tháng tư là lời nói dối của em".

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...