01:30 | 23/08/2017

Hồ Ngọc Hà để lại một trời yêu thương sau đêm nhạc Love Songs

Tapchisaoviet - Tối qua, tại Gem Center TPHCM, đêm nhạc Love Songs nằm trong chuỗi chương trình đã được thực hiện với cảm xúc tràn đầy của Hồ Ngọc Hà trong những tác phẩm âm nhạc đầy sáng tạo, quyến rũ.

Đúng như tên gọi của chương trình, Love Songs không thể ngọt ngào hơn bởi màu sắc âm nhạc của nó mà Hồ Ngọc Hà cùng ê kíp của mình mang lại cho khán giả. Nếu như danh xưng Nữ hoàng giải trí đẩy Hồ Ngọc Hà lên một đỉnh cao hiếm có nghệ sỹ đương đại nào đạt được, thì ngay trong không gian của live concert tối vừa qua, Hồ Ngọc Hà xây nên một tượng đài mới cho chính mình, tượng đài một người đàn bà hát bằng dòng thở cảm xúc khát khao một tình yêu âm nhạc đẹp như chính mình luôn mơ ước một hạnh phúc trọn vẹn.

 

Hồ Ngọc Hà đưa người yêu nhạc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, không quá nhiều cảnh trí trên sân khấu được dàn dựng, chỉ có âm nhạc, tác phẩm và người nghệ sỹ đi trên phím đàn bằng trái tim yêu thương hơn bao giờ hết. Có lẽ, chưa thời điểm nào, giọng hát của Hồ Ngọc Hà lại chín đến như vậy. Mọi hoài nghi về một người người đẹp, siêu mẫu gần như xóa sạch trong ký ức, chỉ còn mỗi ca sĩ Hồ Ngọc Hà hiện hữu, tự tin và tỏa sáng. Một giọng hát đủ kĩ thuật để xử lý những tác phẩm khó, lắt léo, không ai khác, chính nhạc sĩ Hoài Sa đã mang lại cho Hà đêm qua, một giọng hát vẫn còn đủ bản năng để trình bày trước khán giả một cảm xúc chân thật. Tất cả làm nên Love Songs 2017 ấn tượng hơn bao giờ hết.

 

Tổng cộng 25 ca khúc được trình bày, từ ca khúc quen thuộc được hòa âm phối khí lại, đến những liên khúc các bản hit thành công thập niên 90, đến các tác phẩm sáng tác mới dành riêng cho Hà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chinh phục hoàn toàn trái tim người nghe. Không gian âm nhạc không đơn sắc, đa dạng và phong phú, tựa như Liên khúc Tình xa khuất - Một thời đã xa, hit đình đám của ca sĩ Phương Thanh, đã được Hà hát lại hết sức đặc biệt, khiến khán giả bất ngờ về một ca sĩ Hồ Ngọc Hà có thể làm ngay thời điểm hiện tại.

 
 

Chắc chắn không thể thiếu ca khúc Cả một trời thương nhớ đình đám trong suốt thời gian qua, nhưng được remix lại, như Hà cũng thử sức với hàng loạt tác phẩm của nhạc sĩ Thái Thịnh qua loạt ca khúc: Cuộc tình lầm lỡ, Mãi mãi không ân hận, Ngày tình phôi pha... Tất cả những bản hòa âm đều được thực hiện chỉn chu, màu sắc hiện đại, tinh tế và thiên hướng đẩy cảm xúc người nghe hơn là đánh bóng một tác phẩm đơn thuần. Hà đưa người nghe đi vào câu chuyện của mình, của khán giả hết sức tự nhiên, đằm thắm và say mê.

 

Và hình ảnh một Hồ Ngọc Hà trong trang phục lấp lánh, đầu đội voan trắng như một cô dâu và tác phẩm mới, giai điệu mới, tươi vui được vang lên như cho mọi người thấy rằng, sâu thẳm trong người nghệ sỹ được hàng triệu người yêu mến ấy luôn khát khao tình yêu cháy bỏng nhưng rất dung dị như bao người phụ nữ khác. Hà có những lúc yếu mềm, lúc cần bờ vai dựa vào, lúc thì mạnh mẽ, quyết liệt, mọi cung bậc ấy đều được Hà hát và trải lòng trong âm nhạc của Love Songs. 

Nói về một show diễn chất lượng, Hồ Ngọc Hà cũng đầu tư rất nghiêm túc cho phần hình ảnh, toàn bộ trang phục biểu diễn tối qua do 3 nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu Việt Nam thực hiện, đó là NGuyễn Công Trí, Lý Quí Khánh và Phạm Đặng Anh Thư. Trong không gian ấm cúng của Gem Center, 1200 khán giả thực sự yêu và chờ đợi Hà đã thỏa cơn mê âm nhạc cùng Hà, đó là nguồn động lực rất lớn để tiếng hát Hồ Ngọc Hà sẽ đi dài hơn với âm nhạc.

Hình ảnh" Đại Ngô Studio/ Đại Ngô Team

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...