06:00 | 24/01/2021

Say đắm với chất giọng ‘live như nuốt đĩa’ của Bằng Kiều

Tintuc - Tối 23/1, Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ tiếp tục diễn ra mang đến cho khán giả không gian âm nhạc đỉnh cao, và đầy cảm xúc với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu Việt Nam: Cẩm Vân, Bằng Kiều, Mỹ Tâm…

Đêm nhạc dẫn dắt người xem đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với nội dung được chia thành các chương Xuân - Hạ - Thu - Đông, rồi lại Xuân.

Mở đầu là không khí Xuân rộn ràng. Các phần trình diễn mang đến cho khán giả cảm nhận về sự căng tràn nhựa sống, sự tươi mới qua những ca khúc quen thuộc như Lắng nghe mùa xuân về, Thì thầm mùa xuân được làm mới với sự thể hiện của các giọng ca Ngọc Ánh The Voice, Bích Trâm, Rapper Osad.

Lều Phương Anh bắt đầu cho chương Hạ đầy nồng nàn với ca khúc Phượng yêu (sáng tác Phạm Duy). Tiếp đó cô hát Mùa hè đẹp nhất (sáng tác Đức Huy) đầy sự khắc khoải.

Mùa Hạ là mùa của những chờ mong. Đó không chỉ là nỗi chờ mong của tình yêu trai gái, mà còn là sự mong mỏi, hy vọng về tình cảm gia đình. Cẩm Vân và con gái Cece Trương hòa giọng trong một ca khúc đầy ý nghĩa như thế - Con yêu. Từng đứng trên sân khấu không ít lần với mẹ và chính thức debut cách đây không lâu, Cece Trương tự tin, mang đến sự xúc động cho người nghe.

Cẩm Vân tiếp đó mang đến cho khán giả ca khúc quen thuộc Triệu đóa hoa hồng với phiên bản tiếng Nga và Việt. Nữ ca sĩ hát nó như lời chúc mừng năm mới, rằng tình yêu của triệu đóa hoa đẹp nhất sẽ đến với từng gia đình. Rất nhiều khán giả thuộc nằm lòng ca khúc này đã cùng hòa nhịp với Cẩm Vân trong từng câu.

Bước qua mùa Thu, khán giả đắm chìm trong sự lãng mạn, nhẹ nhàng của những chiếc lá, gió thu mơn man - là cảm hứng vô tận để các nhạc sĩ viết nên những ca khúc bất hủ, đi vào lòng người Dĩ vãng nhạt nhòa, Đường xa ướt mưa (do nữ ca sĩ Hà Nhi thể hiện).

Mùa đông là khoảng không gian của những kỷ niệm, sự vỗ về, sự ấm áp nhưng đôi khi cũng là sự lạnh lẽo, cô đơn. Mùa đông bắt đầu bằng sự tự sự qua ca khúc Chiếc lá mùa đông do Kỳ Phương Uyên thể hiện.

Tiếp đó, sự xuất hiện của nam ca sĩ Bằng Kiều trong chương này là chủ đích bởi anh gắn bó với rất nhiều ca khúc quen thuộc như Cơn mưa băng giá. Chất giọng live cao vút, đầy cảm xúc nghe như nuốt đĩa của Bằng Kiều tiếp tục được thể hiện qua Trái tim bên lề, Để nhớ một thời ta đã yêu… Với câu ngân dài đến vài chục giây, Bằng Kiều khiến người nghe vỡ òa bởi sự tinh tế và xử lý điêu luyện. Nghe anh hát, đến khán giả khó tính nhất cũng phải thốt lên “đỉnh cao”.

Nam ca sĩ cũng là người kết nối giữa chương đông để quay trở lại với Xuân bằng nhạc phẩm Lạc mất mùa xuân (sáng tác Lữ Liên).

Được chờ đợi nhiều nhất tại Những trái tim rực rỡ đến nay vẫn là Mỹ Tâm. Sức nóng của nữ ca sĩ được chứng minh khi chỉ cần vừa bước lên sân khấu đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Mỹ Tâm mở đầu bằng hai ca khúc ballad khoe giọng cảm xúc Chuyện như chưa bắt đầu, Đúng cũng thành sai...

Vẫn giữ cho mình sự dí dỏm và nét duyên, Mỹ Tâm tiếp tục mang đến không khí trẻ trung, sôi động trong từng bước nhảy khi hát Anh chưa biết đâu - một sáng tác của Khắc Hưng vừa được cô phát hành MV gần đây. Nữ ca sĩ nói đây là một trong những ca khúc từng giúp mình giảm được cân vì phải nhảy quá nhiều.

Cuối cùng, “họa mi tóc nâu” mang đến Người hãy quên em đi với phần vũ đạo từng gây sốt. Từng bước nhảy của Mỹ Tâm lôi kéo khán giả đến tận phút cuối của chương trình. Sau phần trình diễn đầy bùng nổ này, Mỹ Tâm hứa với khán giả sẽ tiếp tục quay trở lại với đêm nhạc này vào ngày mai 24/1.

Hòa nhạc Những trái tim rực rỡ lấy chủ đề Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân, thể hiện vòng tuần hoàn của đất trời. Sân khấu Hòa nhạc được thiết kế lấy cảm hứng từ phòng trà ca nhạc vang danh một thuở, một địa điểm biểu tượng trong lòng những người yêu nhạc. Chương trình diễn ra tại Novaland Gallery (179 Hai Bà Trưng, Q. 3) trong 3 đêm 22, 23, 24/1. Đây là chương trình đặc biệt do Tập đoàn Novaland tổ chức dành tặng cho khách hàng NovaLoyalty Diamond, Platinum, Signature và các khách mời đặc biệ

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...