06:30 | 05/01/2021

Tăng Phúc: “Sẽ rất kinh khủng nếu một ngày tôi mất đi giọng hát”.

Tintuc - Dù thời tiết lạnh cắt da thịt và có mưa phùn, rất đông khán giả vẫn có mặt trong đêm diễn đầu tiên trong năm 2021 của ca sĩ Tăng Phúc tại TP Đà Lạt.

Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của nam ca sĩ Tăng Phúc trong việc đưa âm nhạc đến gần với khán giả. Nhiều người nhận xét anh là một trong số ngôi sao trẻ có giọng hát live ổn định trên thị trường nhạc Việt hiện tại. Nhiều bản remake thành công trong chuỗi Phúc Acoustic mùa 2, hay với những MV mang dấu ấn cá nhân như Sau này, Ước Có Người Bên Tôi Mỗi Khi Buồn, Anh Chỉ Là Bạn Thân… ra mắt trong 2020, đạt hàng chục triệu lượt nghe trên YouTube đã phần nào chứng minh sự yêu mến của khán giả dành cho giọng ca 9X.

Mở đầu cho năm 2021, giọng ca “Đừng Chờ Anh Nữa” tiếp tục khẳng định tên tuổi khi có 2 buổi biểu diễn thành công liên tiếp tại Đà Lạt. Anh chứng minh sức hút khi hiếm có ca sĩ nào liều lĩnh tổ chức hai đêm diễn nhưng vẫn đông khán giả đến theo dõi. Chưa kể, tần suất tổ chức show diễn tại TP Đà Lạt của Tăng Phúc nhiều đến mức cư dân mạng đặt cho anh danh xưng “Hoàng tử tình ca của Đà Lạt”. Tuy vậy, anh vẫn cho rằng danh xưng này vẫn là “chiếc áo” quá lớn với mình.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong những đêm diễn của mình có đông khán giả theo dõi. Với tôi, đó là động lực và tinh thần để mỗi lần bước lên sân khấu, mình được cống hiến hết đam mê, cảm xúc và cho khán giả phút giây thư giãn. Năm qua, tôi may mắn có nhiều đêm diễn thành công ở TP Đà Lạt. Nhiều lúc, tôi sợ cảm giác mình tổ chức nhiều show như vậy thì sẽ gây nhàm chán, hoặc khán giả không còn mê mình hát nữa. May mắn, tôi vẫn được yêu mến đến tận lúc này. 

Những danh xưng như “hoàng tử tình cả của Đà Lạt” là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi không muốn mình nhận danh xưng nào dù đó là sự ưu ái của khán giả. “Chiếc áo” này quá lớn và mình sợ cảm giác không thể thoát ra được. Với âm nhạc, tôi muốn chinh phục nhiều hơn, muốn để khán giả thấy mình ở nhiều màu sắc hơn. Còn với Đà Lạt, tôi vẫn yêu nơi này nên có lẽ, tôi ưu ái tổ chức show diễn ở thành phố này hơn”.

Trong 2 đêm diễn ngoài trời được tổ chức liên tiếp tại Đà Lạt, dù đôi lúc thời tiết xuống thấp tới 10-12 độ, gió lạnh về đêm nhưng khán giả vẫn nán lại nghe Tăng Phúc hát đến cuối chương trình. Ngoài ra, ca nhạc sĩ Kai Đinh cùng MC, nhà thơ Liêu Hà Trinh cũng góp mặt với vai trò khách mời, mang đến không gian lãng mạn với thơ và nhạc. 

Chủ nhân của đêm diễn cho biết, anh muốn kết hợp cảm xúc của mình trong âm nhạc với thơ tình, cách dẫn chuyện đi sâu nội tâm của MC Liêu Hà Trinh, đi kèm là lời tự sự trong mỗi sáng tác của Kai Đinh. Rất nhiều cặp tình nhân, gia đình trẻ, trong đó có nhiều khán giả lớn tuổi… nán lại đến cuối chương trình đã phần nào chứng minh được sự thành công của đêm diễn. Thậm chí, dù trời mưa phùn nhưng khung cảnh khán giả cầm dù, ngồi nghe hát khiến Tăng Phúc cùng các khách mời xúc động.

Trong đêm diễn, anh thể hiện nhiều ca khúc từng rất nổi tiếng Đừng Chờ Anh Nữa, Sau Này, Sợ Yêu, Lời Thú Tội Ngọt Ngào, Tình Thôi Xót Xa… và trình diễn live hoàn toàn cùng với ban nhạc. Chính sự mộc mạc trong giọng hát, giàu cảm xúc và da diết đã khiến mỗi tác phẩm anh trình bày được khán giả khen ngợi. Anh cho biết trong suốt hơn 4 năm theo đuổi nghệ thuật, anh luôn muốn hát live vì đó là cách tôn trọng khán giả và cũng như để tâm hồn mình thả trôi theo từng cảm xúc khác nhau. Dù việc hát live với ban nhạc là “nỗi ám ảnh” với nhiều ca sĩ, nhưng Tăng Phúc lại chinh phục nó dễ dàng, thậm chí còn được nhận xét là “hát như nuốt đĩa”.

“Tôi nghĩ mình may mắn vì có giọng hát được khán giả yêu mến. Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày mình mất đi giọng hát sẽ rất kinh khủng, vì đó là thứ để tôi sống với âm nhạc, được làm điều mình muốn mỗi ngày và để gần với khán giả. Đó là điều tôi sợ nhất kể từ khi trở thành ca sĩ, nên mỗi khi tôi được đứng trên sân khấu, tôi hát với cảm giác như ngày cuối cùng mình còn sở hữu giọng hát này” ­- nam ca sĩ tâm sự. 

Anh cũng khẳng định mình chưa từng hát lips trên sân khấu hay trong bất kỳ các show diễn. Giọng ca 9X nhấn mạnh: “Tôi trung thành với việc hát live trên sân khấu vì khán giả bây giờ rất khó tính, họ dễ nhận ra ca sĩ trên sân khấu đang “hát” hay “diễn”. Ông trời cho tôi giọng hát thì tôi muốn mình mang điều đó để phục vụ khán giả”.

Sau những đêm diễn tại Đà Lạt, nam ca sĩ Tăng Phúc cho biết kế hoạch âm nhạc 2021 sẽ ra mắt nhiều album và những MV đánh dấu sự “lột xác” trong năm mới. Anh khẳng định năm 2021 sẽ là năm “bùng nổ” của chính mình khi tập trung vào những ca khúc hoàn toàn mới, thay vì remake lại bài hát cũ. Đồng thời, hình ảnh Tăng Phúc cá tính, máu lửa và đầy tính nghệ thuật trong phong cách cũng sẽ làm đậm nét trong năm nay. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...