23:40 | 25/07/2018

Tăng Quỳnh My đầy xúc động khi tri ân trường xưa

Tintuc - Nữ ca sĩ đã tỏ ra đầy xúc động và hạnh phúc khi được thay mặt các cựu học sinh, gửi lời tri ân và yêu thương đến thầy cô trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.
Ngày 22.7 vừa qua,  cựu học sinh trường Nguyễn Thượng Hiền năm học 1988  đã tổ chức buổi họp mặt cho các lớp khóa 1985 - 1988 về thăm lại trường xưa và tri ân thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường (1988 - 2018). Buổi lễ được tổ chức long trọng và xúc động tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Với sự hiện diện của nhiều thầy cô nhiều thế hệ và sự tề tựu đầy đủ của những thế hệ học sinh cùng những chia sẻ chân thành về công ơn của những "người đưa đò thầm lặng" đã khiến buổi lễ trở nên vô cùng gần gũi, xúc động.
 
Đặc biệt,  sự xuất hiện của ca sĩ Tăng Quỳnh My - cựu học sinh của trường ngày nào đã giúp cho buổi gặp gỡ và tri ân này thêm phần sâu sắc và ý nghĩa. Về với buổi lễ tri ân trường xưa, Tăng Quỳnh My biểu diễn ca khúc chủ đề mang tên "Nhớ Ơn Thầy Cô" - một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện. Qua ca khúc này ,Tăng Quỳnh My đã thay mặt toàn thể cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền gửi đến quý thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất, tốt đẹp và chân thành nhất từ trái tim của bao cô cậu học trò nhỏ ngày nào.
 
 
 
Đến với chương trình này, Tăng Quỳnh My chia sẻ: Em rất vinh dự khi được ban tổ chức mời về tham gia chương trình đầy ý nghĩ và nhân văn như thế này, và may mắn hơn nữa khi chính em là người thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình và thay mặt anh chị gửi đến quý thầy cô những câu ca. những lời chúc tốt đẹp. Em được trở về trường cũ, gặp lại bao gương mặt yêu dấu một thời đã khiến em vô cùng xúc động."
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...