09:54 | 07/08/2015

Yến Lê tâm sự về cá tính của HLV Tuấn Hưng, cái duyên với HLV Mỹ Tâm

Yến Lê đã có những chia sẻ về hành trình tại "Vietnam Idol" năm ngoái cho tới "The Voice" năm nay, cá tính của HLV Tuấn Hưng cũng như cái duyên với HLV Mỹ Tâm.

Yến Lê đã có những chia sẻ về hành trình tại "Vietnam Idol" năm ngoái cho tới "The Voice" năm nay, cá tính của HLV Tuấn Hưng cũng như cái duyên với HLV Mỹ Tâm.

"Giọng hát Việt 2015" đã trải qua 3 đêm Liveshow đầu tiên với những sự thay đổi, bất ngờ đáng kể đến từ dàn thí sinh năm nay. Bên cạnh sự bùng nổ của team Mỹ Tâm, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, team Tuấn Hưng luôn được đánh giá là "trầm lắng" hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà team Tuấn Hưng lại nhạt nhòa và kém thuyết phục. Trong chặng đường vừa qua, các chiến binh của đội luôn thể hiện được cá tính và màu sắc riêng, khiến khán giả bất ngờ. Trong đó, cô nàng Yến Lê được đánh giá cao bởi hình ảnh cũng như các lựa chọn âm nhạc phù hợp, thông minh.
 
aIMG_6512-44bb6

aIMG_6510-44bb6
 
Chào Yến Lê! Bạn là thí sinh có phong độ khá tốt trong team Tuấn Hưng, 2 tuần thi vừa qua đều xếp thứ 2, không bị tụt hạng. Bạn nghĩ gì về điều này? Lúc mới vào team, bạn có e dè các đối thủ khác không?
 
Mình nghĩ là, lúc vào team, mỗi người đều có màu sắc riêng và rất mạnh, các team khác cũng vậy. Lúc đầu mình cũng khá lo lắng. Sau này thì mình nghĩ mình có được may mắn. Mình thì không bị áp lực nhiều về vị trí mà cứ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Do đó, mình luôn nghĩ là do mình may hơn một số bạn khác chút xíu thôi (cười).
 
aIMG_6503-44bb6
 
Điều gì khiến bạn nghĩ mình khác biệt hơn các thí sinh khác trong team?
 
Mình nghĩ là do màu sắc âm nhạc. Mỗi người đều có một màu khác nhau, điểm mạnh khác nhau. Mình là con gái nhưng cũng hơi cá tính một chút, lên diễn cũng không "sợ sân khấu" lắm. Đêm liveshow vừa qua thì mình bị mất tiếng nên không tự tin lắm. Nhưng may mắn là mình đã thể hiện hết mình và được khán giả đón nhận. Mình còn có thể chơi nhạc cụ, sáng tác, nhảy... được nên có lẽ là sẽ để lại được ít nhiều ấn tượng cho khán giả.
 
Team Tuấn Hưng toàn là "gái xinh", bạn có sợ hình ảnh của mình sẽ bị hòa lẫn với các cô gái khác không?
 
Lúc đầu mọi người vẫn trêu, cứ gái xinh là vào team Tuấn Hưng (cười). Nhưng bản thân mình cảm thấy may mắn khi vào được team Tuấn Hưng. Mọi người chơi với nhau rất thân, rất đoàn kết, rất vui. Mọi người cũng có tinh thần tranh đấu cao, cũng rất "gay cấn". Mình nghĩ là các bạn gái trong team Tuấn Hưng đều có những nét hay riêng, ví dụ như Diệu Mi rất dễ thương, Vy cũng vậy, Thủy thì hơi "lady" một chút. Còn mình thì hơi cá tính. Mỗi người đều có nét này nét kia nên mình cũng không nghĩ sẽ bị lẫn lộn vào nhau đâu.
 
aIMG_6500-44bb6

aIMG_6496-44bb6
 
Nhưng team toàn con gái thì chắc cũng dễ xích mích chứ?
 
Đúng vậy (cười). Nhiều nữ quá thì sẽ có những câu chuyện "con gái với con gái". Nhưng mình lại thấy khá bình thường, mình nghĩ các team khác cũng thế và ở đâu cũng vậy thôi. Quan trọng là không ai để những chuyện đấy "xé ra to" cả.
 
Bên cạnh những hoạt động thường kỳ như học hát, giải phóng hình thể... từ "Học viện Giọng hát Việt", HLV Tuấn Hưng có cách hướng dẫn học trò đặc biệt như thế nào khác không?
 
À, mình thấy anh Hưng có cách hướng dẫn khá thú vị. Trong khi các team khác có vẻ như tập bài khá nghiêm khắc thì anh Tuấn Hưng lại hay tổ chức gặp gỡ, ăn uống, nướng thịt BBQ... vui vẻ với toàn đội. Anh rất ít khi đè áp lực lên tụi mình trong việc tập bài. Anh rất cởi mở và khuyến khích mỗi thí sinh phát huy được khả năng và chất riêng. Nên các bạn trong team đều rất thoải mái, khi trình diễn cũng bản năng hơn.
 
Những ngày trong tuần, tụi mình có những giờ học thanh nhạc với HLV người Bulgari, những giờ tập nhảy, giải phóng hình thể rất vui... Tham gia chương trình được "chăm sóc" mọi mặt khiến các thí sinh vô cùng yên tâm.
 
Vậy về chuyên môn thì HLV Tuấn Hưng hay hướng dẫn về những điều gì?
 
Sau khi cho mỗi người được sáng tạo riêng theo cách của mình thì anh Hưng có chỉnh sửa và nghe lại bài thi rất kỹ. Tuy nhiên, anh cũng rất tôn trọng cách xử lý và ý tưởng của các bạn. Đặc biệt với mình thì anh cũng có nói: "Em hát Unplugged thì anh... không sửa gì. Cứ như thế, freestyle, underground một chút là tốt nhất cho em".
 
aIMG_6400-44bb6
 
Việc Yến Lê sáng tác đã bắt đầu lâu chưa? Vì sao bạn lại trình làng ca khúc "Quay lưng" trong đêm Liveshow 3 vừa qua?
 
Thực ra trong quá trình đi hát ngoài Bắc, mình cũng đã tập tành sáng tác 1-2 ca khúc nhưng không dám hát, không dám trình làng vì không tự tin. Lần này coi như là sáng tác đầu tay, dám hát, rap trước đông đảo khán giả.
 
Lúc đầu trong một lần cầm đàn guitar nghêu ngao thì anh Hồ Hoài Anh có khuyên là thử viết đi, viết cho anh nghe xem thế nào. Mình viết 3 bài, 2 bài thuần Pop đã khá chỉn chu, tự tin. Mình cứ nghĩ anh sẽ chọn nhưng cuối cùng anh lại chọn 1 bài khi mình ngẫu hứng hát "La la la" bên ngoài. Sau đấy thì mình quyết định đưa chuyện tình trong quá khứ vào ca khúc này, làm cảm hứng để hoàn thành phần lời hát.
 
aIMG_6458-44bb6

aIMG_6444-44bb6
 
Đây có phải là hướng đi của Yến Lê sau này hay chỉ là nét chấm phá trong cuộc thi?
 
Đây đúng là hướng mà mình sẽ đi theo sắp tới. Trong liveshow tới mình sẽ lại tiếp tục thử sức với 1 sáng tác mới của chính mình nữa. Thực ra mình cũng không tự tin mấy, nhưng anh Tuấn Hưng cũng có khuyên là, mình không thể cứ hát mãi những ca khúc của người khác, nếu sáng tác được thì hãy nên theo con đường này. Cho nên mình lại có thêm động lực để tiếp tục thể hiện bản thân hơn nữa.
 
Riêng với ca khúc "Quay lưng", lúc lên sân khấu mình rất run và lại bị mất tiếng nên cảm giác trình diễn "chưa đã". Anh Hưng còn mang một chiếc mic riêng vào Sài Gòn cho mình biểu diễn. Anh rất quan tâm và chăm sóc các thí sinh nên bản thân mình cảm thấy rất yên tâm và thể hiện hết mình. Trước mắt, mình sẽ giới thiệu bản mp3 hoàn chỉnh bài hát này cùng team Acoustic của mình trong thời gian sớm nhất, sau đó chắc chắn là những món quà bất ngờ khác để cảm ơn tình cảm của người hâm mộ.
 
Thời gian qua khi HLV Tuấn Hưng gặp chút ồn ào với dư luận, sự đồng hành của các thí sinh và đặc biệt của Yến đối với HLV như thế nào?
 
Ngay sau khi anh Hưng khiến mọi người chú ý thì Facebook của anh Hưng hình như bị lag. Toàn team thì có 1 group chat riêng để trao đổi bài vở, nhưng lúc đó thì cũng không thể vào chia sẻ được. Mọi người cũng gửi những lời động viên anh trên trang cá nhân của mình. Còn riêng Yến thì lúc đó không có chia sẻ gì ngay vì cứ lo sợ sẽ nói gì không phù hợp, dễ kéo theo thêm nhiều ồn ào không đáng có cho anh. Mãi sau này khi anh Hưng đóng Facebook, có 1 bài viết rất hay về anh Hưng thì mình share ngay và cũng có chia sẻ rằng tính anh Hưng là vậy đấy, thẳng thắn và thật lòng. Đến khi gặp thấy anh hơi buồn, mọi người cũng chỉ biết cố gắng sao cho bài vở thật tốt để anh bớt lo lắng.
 
Ca khúc "You're Not Alone" của Đăng Quang diễn vào Liveshow 3 vừa qua cũng như là món quà các thí sinh trong team muốn gửi gắm đến anh và nhắn nhủ rằng "Anh không đơn độc đâu".
 
aIMG_6437-44bb6

aIMG_6432-44bb6
 
Quay trở lại một chút với quãng thời gian Yến thi "Vietnam Idol", bạn có nghĩ bây giờ tiếp tục thi sẽ khiến mình bị nhàm chán trong mắt khán giả không?
 
Câu hỏi này mình cũng đã nhận được rất nhiều (cười). Lúc thi "Vietnam Idol", mình thấy bản thân chưa may mắn lắm. Lần đầu tiên bước vào 1 chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn như thế mình không giữ được đúng bản sắc riêng. Lúc mình đi sai hướng thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra.
 
Thật lòng thì mình thích format của "The Voice" từ 3 năm trước nhưng lại bị lỡ mùa đầu tiên. Mùa thứ 2 lại đậu vào "Vietnam Idol" nên đến bây giờ mới có mặt tại "Giọng hát Việt". Mình chỉ nghĩ là đã không may mắn ở "Vietnam Idol" thì sẽ gom góp chút vốn liếng thi cử để thử sức tại "The Voice" xem sao. Có thể đi sâu hoặc không nhưng ít nhất có cơ hội thể hiện cho mọi người thấy được cá tính mình ra sao.
 
aIMG_6518-44bb6
 
Yến Lê của "The Voice" khác hẳn so với thời kỳ "Vietnam Idol". Bạn thay đổi để tham gia chương trình mới hay đó là sự thay đổi tự nhiên trên con đường âm nhạc?
 
Khi đi thi "Vietnam Idol" về thì mình tham gia ca hát với 1 team Acoustic riêng. Lúc đó mình cảm thấy thoải mái, tự do và thỏa sức vùng vẫy với Acoustic, Unplugged cùng những người bạn. Lúc được tiếp xúc với các anh hoạt động Underground thì mới cảm thấy, à đáng ra mình nên như thế từ lâu rồi. Mình đưa đúng hình ảnh tự nhiên ấy vào chương trình, chứ không phải cố gắng "cá tính hóa" để đi thi "The Voice" đâu (cười).
 
aIMG_6559-44bb6

aIMG_6551-44bb6
 
Bạn nghĩ thế nào khi thi "The Voice" mà gặp lại chị Mỹ Tâm - người từng làm giám khảo "Vietnam Idol" năm bạn thi?
 
Mình thấy rất thú vị (cười lớn). Lúc khi thi Vòng Giấu mặt, mình ngồi trong cánh gà, trong lúc giải lao thì chị Tâm ra ngoài uống nước, lúc vào thì thấy mình. Chị mới ngạc nhiên hỏi "Tại sao em có mặt tại đây?", mình chỉ nói là mình muốn thử sức lần nữa. Lúc đó cũng nhanh nên chị Tâm mới động viên "Em cố lên nhé, chị chờ".
 
Trong quá trình thi thì báo chí cũng hay hỏi mình là "Chị Tâm có ưu ái em không mà sao từ đầu đến giờ toàn khen em thế?". Nhưng thật sự thì không phải. Từ hồi thi "Vietnam Idol" thì chị Tâm thất vọng về mình. Vòng ngoài khi mình hát thì chị bảo "Chị rất thích em, chị thích như thế, em rất là lạ", đến vào càng sâu thì mình lại mất chất riêng đi, mình cảm giác là mình làm chị buồn. Có liveshow chị còn chê mình thẳng thừng. Cho đến bây giờ, khi thi "The Voice" thì mình nghĩ chị cảm nhận mình được là chính mình, đúng là Yến Lê mà chị đặt niềm tin, như là chị rất hiểu về mình, cá tính và âm nhạc của mình vậy. Mình cảm thấy rất có duyên khi đi đâu cũng được gặp chị (cười).
 
Cảm ơn Yến Lê, chúc bạn sẽ vững vàng và có những bước tiến đáng kể trong "The Voice"!





Nguồn: Trí Thức trẻ
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...