22:45 | 09/08/2017

Hari Won, Lê Giang “tăng động” vẫn thua Kiều Minh Tuấn “sấp mặt” ở Thiên Đường Ẩm Thực

Tapchisaoviet - Tập mở màn Thiên Đường Ẩm Thực mùa 3 vừa lên sóng, với chiến thắng thuộc về đội Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc. Bên cạnh đó là màn “chặt chém” không thương tiếc giữa Ông Hoàng Hạnh Phúc Trường Giang và dàn khách “tăng động”.

Với kinh nghiệm dày dặn từ hai mùa trước, Ông Hoàng Hạnh Phúc Trường Giang như cá gặp nước, liên tục khuấy động bầu không khí nhờ sự hoạt ngôn sẵn có. Tuần này, đội chơi đầu tiên bao gồm Hari Won, Lê Giang, Lê Lộc và đội còn lại gồm Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Diệp Bảo Ngọc. Ngay từ những giây phút đầu của cuộc thi, Trường Giang đã thể hiện độ bá đạo khi hài hước giới thiệu Hari Won đến từ Lào khiến cô nàng “đứng hình”. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi, đội nào giành chiến thắng ở từng vòng sẽ được bước vào đại tiệc, đội nào thua sẽ phải “nhìn miệng”. Vòng cuối cùng, cả hai đội sẽ cùng bước vào phần thưởng thức Bánh Việt. Chủ đề của tập 1 chính là “Năm gà ăn món gà”.

VÒNG 1: NHỮNG MÓN GÀ ĐÃI KHÁCH

Hari Won té “sấp mặt” nhưng vẫn chiến thắng thử thách ở Thiên Đường Ẩm Thực

Ngay từ vòng đầu tiên, khán giả đã có dịp “nuốt nước bọt” khi chương trình đưa ra chủ đề “Những món gà đãi khách”. Đoạn phim ngắn giới thiệu đem đến những hình ảnh kích thích vị giác từ món gà hấp lá chanh, gà nướng mật ong, gà nấu đậu tương và canh gà lá giang. Những miếng gà thơm ngon, dậy vị the của lá chanh hay những miếng gà nướng mật ong bóng lưỡng đều gây ấn tượng không chỉ ở vị ngon mà còn ở cách chế biến khá dễ dàng. Ngoài ra, món canh gà lá giang bốc khói nghi ngút hấp dẫn không kém.

Tuy nhiên, để bước vào bàn tiệc các thí sinh sẽ phải bước qua phần thi cưỡi thú nhún tuần lộc và trả lời câu hỏi. Bước vào cuộc chơi, Lê Giang liên tục “thả thính” Kiều Minh Tuấn, bất chấp Cát Phượng ngồi kế bên. Trước câu hỏi gà được dùng làm lễ vật trong truyền thuyết nào, Lê Giang và Kiều Minh Tuấn đã so kè rất gắt gao. Kiều Minh Tuấn cưỡi tuần lộc vượt lên, giành lấy tấm bảng có câu trả lời đúng. Lê Giang không chịu đầu hàng, níu kéo giành giật với nam diễn viên chính Em chưa 18. Thế nhưng không bì được sức trai tráng, Lê Giang đành chịu thua, nhìn Kiều Minh Tuấn chiến thắng với câu trả lời “Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Ở câu thứ 2, Lê Lộc chiến thắng “cô Cát” và cân bằng tỉ số 1-1. Câu hỏi thứ 3 sẽ xác định đội thắng trong vòng 1, Hari Won và Diệp Bảo Ngọc cùng xem một bức tranh về gà và đếm xem có bao nhiêu con gà con. Diệp Bảo Ngọc đi thú nhún về đích trước nhưng lại trả lời sai. Hari Won té “sấp mặt” về sau nhưng giành chiến thắng với câu trả lời đúng. Kết quả, đội Hari Won, Lê Giang, Lê Lộc sẽ được thưởng thức đại tiệc, đội còn lại phải cay đắng “nhìn miệng”.

Đại tiệc đã sẵn sàng, Lê Giang không màng xung quanh, ăn bất chấp. Hari tấm tắc khen món gà lá chanh thịt chắc, lá chanh làm người ta sảng khoái. Trường Giang  mặt khác thích món gà nướng mật ong vì hương vị hòa quyện đúng điệu. Với món gà nấu đậu tương, Lê Lộc cho rằng gà mềm, thấm và vị lạ. Món canh gà lá giang khiến Hari cảm thấy ấm bụng nhờ có gừng và vị chua của lá giang. Kiều Minh Tuấn phải “nhìn miệng” nhưng không cưỡng lại được đành “ăn giựt” khiến cả bàn ăn hỗn loạn. Trường Giang hoảng vía nhắc khéo các thí sinh “giữ tư cách” khiến khán giả cười bò.

VÒNG 2: NHỮNG MÓN GÀ DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

Kiều Minh Tuấn ga lăng “hết nấc” khiến Lê Giang choáng váng ở Thiên Đường Ẩm Thực

Mở đầu vòng 2, Ông Hoàng Hạnh Phúc đặt câu hỏi cách luộc gà, Lê Giang khẳng định chờ nước sôi mới bỏ gà vô khiến khán giả “cạn lời”. Với chủ đề “Những món gà dọc miền đất nước”, khán giả được du lịch đến An Giang - nơi có món gà hấp lá chúc nổi tiếng, Quảng Nam không kém cạnh với món gà xé phay trứ danh. Ngoài ra, món lẩu gà bỗng rượu đến từ miền Bắc cũng vô cùng hấp dẫn. Các món ăn đầy sắc màu kết hợp cùng các món chấm đầy hương vị tạo nên những đặc sản nhất định phải nếm thử.

Đến đây, các thí sinh sẽ phải vượt qua trò chơi nhảy vòng để giành phần thắng. Trường Giang đưa ra 5 chiếc vòng và 6 thí sinh sẽ đi vòng quanh với dáng vẻ như một chú gà trên nền nhạc. Người chơi nào không nhảy vào vòng kịp khi nhạc kết thúc sẽ bị loại. Mỗi vòng, trọng tài Trường Giang sẽ rút bớt một chiếc vòng cho đến khi tìm được người duy nhất sót lại. Dù rất “tăng động” và áp đảo ngay từ đầu nhưng đội Lê Giang lại để thua đội Kiều Minh Tuấn. Kết quả, đội Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc sẽ bước vào đại tiệc. Đội còn lại đành lặng im “nhìn miệng”.

Đại tiệc dần được dọn ra với đủ các món như gà hấp lá chúc, gà xé phay, lẩu cà bỗng rượu. Kiều Minh Tuấn tuy ở đội thắng cuộc nhưng ga-lăng mời đội thua cùng ăn khiến Lê Giang “rung động”. Tuy nhiên, Lê Giang ngay lập tức bị Cát Phượng dằn mặt, trả đũa cho thái độ lạnh lùng ở vòng trước. Hari buồn bã “ăn một miếng bị chửi cả cuộc đời” khiến khán giả cười ra nước mắt. Tuy vậy, nhờ sự “dĩ hòa vi quý” của Kiều Minh Tuấn, hai đội hòa thuận thưởng thức bàn tiệc, trừ Lê Giang đắng lòng vì bị “cô lập”. Món gà hấp lá chúc được Trường Giang nhận xét có vị the, thơm và đặc biệt không đắng như chanh. Món gà bỗng rượu lại khiến Hari Won phấn khích vì độ dễ ăn, không quá nặng mùi rượu.

VÒNG 3: NHỮNG MÓN GÀ NĂM CHÂU BỐN BỂ

Hari Won dù thua vẫn bỏ qua “sĩ diện” ăn tới tấp ở Thiên Đường Ẩm Thực

Ở vòng thi thứ 3, Ông Hoàng Ẩm Thực Trường Giang và các đội chơi có cơ hội thưởng thức các món gà năm châu bốn bể. Đây chính là cơ hội để du lịch đến nước Nga với món xà lách bơ tươi ngon, hay món gà phô mai ở Hàn Quốc, cơm gà lá dứa ở Thái Lan và gà hầm rượu vang quá quen thuộc đến từ nước Pháp.

Ở thử thách ở vòng cuối cùng, hai đội chơi sẽ phải quan sát hình ảnh trên màn hình và cho biết món ăn đến từ quốc gia nào, sau đó dán vào vị trí nước đó trên quả cầu mô hình. Các món lần lượt được đưa ra là bánh mì Kebab đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, gà hầm rượu vang đến từ nước Pháp, khoai tây kẹp của Mỹ. Ở phần gợi ý món gà hầm rượu vang, Trường Giang gợi ý món ăn đến từ nơi có “kinh đô ánh sáng”, Lê Giang nhanh nhảu trả lời… nước Đức khiến Hari Won, Lê Lộc “đứng hình”. Câu hỏi tiếp theo, Trường Giang đưa ra gợi ý đây là đất nước có thung lũng silicon. Bất ngờ, Lê Giang đứng bật dậy vỗ ngực: “Thung lũng silicon là chị” khiến mọi người cười lăn. Kết quả, đội Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc giành chiến thắng, bước vào đại tiệc lần thứ 2.

Các món xà lách bơ, gà phô mai, cơm gà lá dứa và gà hầm rượu vang lần lượt được dọn ra. Hari Won thua cuộc nhưng bỏ qua “sĩ diện” ăn tới tấp khiến Lê Giang ngỡ ngàng. Cát Phượng thích thú với món xà lách bơ đến từ Nga vì món này có thể kết hợp ăn giảm cân mà không xuống sắc. Trường Giang cho rằng món gà phô mai cay vừa phải, béo vừa phải. Vị thơm lừng từ lá dứa của món cơm gà từ Thái Lan cũng khiến anh ngất ngây và món gà hầm rượu gây ấn tượng nhờ độ ngọt, chua hòa quyện. Lê Lộc trổ tài hát cải lương để được ăn nhưng với tông “ngang phè” nên cô nàng tiếp tục bị cho “chầu rìa”.

VÒNG BÁNH VIỆT: BÁNH ĐẬP THỊT NƯỚNG

Kỳ này, cô Hiền Minh sẽ đem đến chương trình món bánh đập thịt nướng thơm ngon. Bánh đập thịt nướng được biến tấu với hương vị tuyệt vời, vị thơm thịt nướng, hành phi hòa quyện với sự giòn giòn của bánh tráng nướng, ăn cùng rau rừng đem đến vị ngon “hết sảy”. Cuối cùng là món bánh gan với mùi vị thơm béo, lạ miệng với nguyên liệu gồm có hoa hồi, bột cốt dừa, đường thốt nốt kết hợp bột ca cao và trứng. Hari Won hào hứng với món bánh đập thịt nướng nên “ăn tới tấp”. Đậu xanh nghiền, hòa quyện cùng bánh đa giòn và bánh ướt mềm lại khiến Kiều Minh Tuấn “tan chảy”. Cát Phượng lại đặc biệt yêu thích món bánh gan vì vị bánh không quá ngọt.

Kết thúc đêm thi, đội Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc chiến thắng giải thưởng 10 triệu đồng. Đội Hari Won, Lê Giang, Lê Lộc được an ủi nhờ một đêm thưởng thức rất nhiều món ngon về gà.

Đón xem tập 02 củaThiên Đường Ẩm Thực, phát sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 16/08/2017 trên kênh HTV7.​

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...