12:22 | 13/07/2016

Nie H’hen: Tôi khác lạ nhưng phong cách

Tapchisaoviet - Từng là thí sinh tiềm năng của Việt Nam Next top model 2015, Nie H’Hen đang dần khẳng định phong cách của mình với vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp trên các sàn catwalk nổi tiếng.

Hãy cùng cô trải lòng về cuộc sống cũng như tình yêu với nghề người mẫu của mình.

Nie H’Hen – từng là thí sinh rất lạ ở Việt Nam Next top model 2015 . Lạ vì Nie H ‘Hen là người dân tộc , nước da ngâm đen , rất cá tính và trông có vẻ lạnh .Kì thật , đằng sau gương mặt của cô gái khó nhớ tên đó , là nụ cười thường trực trên môi . Cô liếng thoắn: hãy gọi em tên 1 chữ thui – viết tắt – Hen – cho dễ

Hen nằm trong top 8 của cuộc thi . Lúc bị loại , cô gái rất buồn vì bức hình khá ổn và mình đã làm tốt mà vẫn bị loại , cá tính bướng bỉnh Hen thật sự không phục lắm , không hiểu vì sao mình bị loại ? Bản thân Hen ít nói , không thích cải nhau và cấm chửi bậy và thường thì không thích nói sốc người khác vì sợ mất lòng. Hen không thích mất mối quán hệ, cứ hay nhịn một chút cho êm xuôi. Nhưng đại đa số các bạn hay nói “ mang thể xác đàn bà nhưng bản tính đàn ông” theo họ giải thích nói tính cách của Hen giống con trai ví dụ như khi đi ăn, xem phim hay làm gì đó chung. Hen không thích để người khác trả tiền, chịu khổ tốt, gian nan cũng làm, tóm lại không có tiểu thư được .

Thật sự là Hen cá tính lắm nhưng đôi lúc Hen tự hạn chế bản thân mình lại vì con gái mà cá tính quá thì nó hơi sai sai, với lại lúc có người kêu Hen thi hoa hậu rồi Hen có đôi chút bánh bèo đi hết muốn thi lại quay lại như cũ, một phần chắc cũng do anh hưởng từ ba nhỏ giờ cái gì cũng làm chung với ba hết, ba làm gì cũng làm nên bị ảnh hưởng về tính cách và cách sống nhưng hoocmon vẫn là con gái thui.

 Phong cách thích nhất hiển nhiên là một gái cá tính và sexy với làn da nâu khỏe khoắn một chút hình thể mái tóc dài uốn nhẹ có màu sáng một chút , đại khái là nhưng cô gái phương tây một chút nhưng không mất đi hình ảnh của một gái Êde, Và em muốn một cái phần tính cách của mình thể hiện ra phong cách bên ngoài và tạo nên một hình ảnh riêng của mình.

Thật sự catxe của show diễn catwalk thì 100% là không đủ nhưng bên cạnh đó Hen có chụp hình, quay MV, lâu lâu lại được job quãng cáo thì mỗi tháng hiện tại lo đủ tài chính cho Hen và giúp gia đình Hen tốt hơn rất nhiều.

Hen vào nghề chính thức gọi là phụ thuộc chính vào công việc của người mẫu thì bắt đầu vào tháng 10 năm 2015 tức là sau khi tham gia chương trinh tìm kiếm người mâu cũng sắp được một

Năm Hen thấy mình thay đổi rất là nhiều từ tài chính, cách sống, ăn ở vui chơi giải trí mọi thứ đều thay đổi và theo chiều hướng tích cực. Có lẽ với mứt catxe Hen nhận được mỗi tháng so với một số người thì ít nhưng đối với Hen nó là nhiều nếu làm công việc ngồi văn phòng như cái ngành. Hen học thì chắc sẽ cực và khổ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Hen cảm thấy rất thoải mãi ngoài thời gian gọi là ế show Hen ở nhà học thêm ngoại ngữ vì thời gian không cố định nên tự học ở nhà và học thêm nhiều điều về cuộc sống nấu ăn chẳng hạn và tìm hiểu thêm về kinh doanh.

Nơi Hen sống hoàn toàn là người Ede của Hen , ở nơi ấy luẩn quẩn việc làm nông đi nương đi rẫy cũng chả biết đồ thị hay là một nơi khác nó như thế nào chỉ có tivi nói gì nghe nấy, Chỉ biết sáng dậy là đi làm rẫy chiều đi về rồi tối xem thời sự rồi đi ngủ mà ngộ sao cái việc ở trễn rẫy không bao giờ xong đi làm hoài làm hoài trên đó. Cái thích nhất ở quê Hen là mùa thu hoạch lúa,café rất sung túc rất đoàn két ai giúp đỡ nhau chả biết tính công mình lời hay lỗ chỉ biết giúp nhau cho xong việc, họ rất thật thà và cả tin, buồn là hay kết hôn sớm lắm giờ tuổi Hen mà về quê được gọi là bà ế ấy,,

Hen chọn người mâu là nghề nên thời gian của Hen ưu tiền vào công việc liền quan đến người mẫu, nghệ thuật nên sắp tới Hen muốn xậy dựng mình một cái hình ảnh mới nó riêng biệt hơn nó chuyên nghiệp hơn và đầy màu sắc.

Stylist : Nguyễn Thiện Khiêm

Photo : Đình Dzũ

Makeup : Xuân Cảnh

Costume : Canary

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...