16:12 | 10/08/2016

Giới trẻ Sài Gòn làm náo loạn công viên vì Pokemon

Tapchisaoviet - Đêm 9/8, tại công viên Tao Đàn, TP. HCM, Phóng viên đã theo chân hàng chục bạn trẻ để "mục sở thị" không khí mải mê của các game thủ Pokemon đang làm náo loạn công viên này.

Nếu nói trò chơi Pokemon như một cơn lũ đổ bộ vào cuộc sống của giới trẻ Việt Nam những ngày qua, thì tại công viên Tao Đàn, TP. HCM chẳng khác gì "rốn lũ". Khi các game thủ tập trung "dày đặc" ở đây, họ cứ mải mê với màn hình điện thoại. Khiến không ít người già, người bán hàng rong ở công viên lúc đầu cứ thốt lên "tụi trẻ đang làm cái gì vậy?"

Tại Sài Gòn sau 3 ngày trò chơi Pokemon Go này xuất hiện chính thức tại Việt Nam, đã chính thức gây sốt giới trẻ. Những hình ảnh từng bạn trẻ chăm chăm vào màn hình điện thoại ở mọi lúc mọi nơi đã không còn xa lạ.

“Ở công viên này nhiều Pokemon lắm, chiều đi học về là em tranh thủ rủ các bạn ra đây để bắt Pokemon”, một học sinh tại TP HCM đang bắt Pokemon ở công viên Tao Đàn hồn nhiên nói.

 

Lòng vòng khắp công viên để bắt Pokemon, bất chấp cả những nơi không có ánh đèn, muỗi đốt

Theo quan sát, từ chiều cho đến tối mịt tại công viên Tao Đàn, Quận 1 được cho là sôi nổi nhất ở Sài Gòn về trò chơi bắt Pokemon về đêm đông đúc người so với bình thường.

“Ở đây tập trung nhiều Poke Stop và GYM nên mọi người có thể dễ dàng bắt được những con Pokemon hiếm”, một thanh niên chơi Pokemon ở công viên Tao Đàn, Quận 1 cho biết.

Qua đường, cũng dừng xe lại để ...bắt

Đi, ngồi, đứng...đều Pokemon

Một thanh niên bán nước ở công viên cũng thành...game thủ

Theo quan sát của PV, công viên Tao Đàn được xem là "rốn lũ" Pokemon ở Sài Gòn trong những ngày qua. Khi từ sáng sớm đến chiều tối luôn luôn có game thủ "dán mắt" vào điện thoại ở nơi đây. Từ đi bộ từng nhóm, đến tập trung ngồi một chỗ, hay đứng ngay giữa đường công viên cản trở giao thông chỉ để chơi Pokemon. Nhà xe công viên những ngày qua luôn đông hơn bình thường, các bạn trẻ xếp hàng dài để chờ gửi xe vào chiếm "chiến trường" bắt Pokemon

“Hỏi lũ trẻ đó là trò chơi gì mà tụi nó cứ mãi mê nhìn vào màn hình điện thoại mà không nhìn đường đi, tụi nó nói là trò Pokemon gì đó?”, một cụ già tập thể dục ở công viên Tao Đàn nói.

Dừng xe, uống nước, chăm chú vào điện thoại ở lề công viên là hình ảnh không còn xa lạ trong những ngày qua.

Có thể thấy, trò chơi này đang làm “náo loạn” cuộc sống của những bạn trẻ ở Sài Gòn. Mắt luôn dán vào màn hình, chân liên tục bước mà không nghĩ gì ở trước mình là một gốc cây hay là hồ nước, con đường. Nhiều tai nạn hy hữu, thậm chí liên quan tới tính mạng đã xảy ra với các game thủ của trò chơi này trên thế giới. Ở Việt Nam, dù chỉ mới xuất hiện, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn từ trò chơi đang làm mưa làm gió này là không thể tránh khỏi.

“Em ở đây từ sáng tới giờ (18h chiều), mới bắt được có 150 con à! Mấy bạn kia mới bắt nhiều hơn em”, một bạn trẻ mãi bắt Pokemon ở công viên Tao Đàn quên cả về nhà.

Xếp hàng chờ ...dài cổ gửi xe để vào công viên bắt Pokemon

Mới đây, một vụ cướp giật xảy ra tại công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1 nơi mà các bạn trẻ cho là nhiều Pokemon nhất Sài Gòn hiện nay. Nạn nhân là chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (SN 1981, tạm trú quận 10) do mãi mê “dán mắt” vào màn hình điện thoại để bắt Pokemon không để ý xung quanh nên tạo cơ hội cho đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, tạm trú quận 3) giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 Plus tẩu thoát.

Nhiều người dừng xe ngoài đường Trương Định, Quận 1 để bắt Pokemon gây ún ứ giao thông, tiềm ẩn tai nạn.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...