17:30 | 18/12/2020

Ngắm Misoa hoá thân thành công chúa triều Nguyễn đẹp đến nao lòng

Tintuc - Vừa qua, trong group Check in Việt Nam cũng như một vài diễn đàn Cổ phục Việt đang xôn xao bởi một bộ ảnh cổ xưa tại cố đô Huế, tái hiện khung cảnh thơ mộng cùng trang phục áo ngũ thân truyền thống.

Bài đăng nhận được hơn 12,000 lượt tương tác cũng như hơn 200 lượt chia sẻ. Đáng ngạc nhiên hơn cả, nhân vật chính trong bộ ảnh chẳng phải ai xa lạ, chính là MC/VJ Misoa. Đây chính là một trong những dự án tâm đắc mà Misoa mong muốn được thực hiện.

Liên lạc với Misoa, cô nàng rất bất ngờ khi được mời phỏng vấn. Misoa chia sẻ rằng đang cảm thấy vui sướng vì đây chỉ là bộ ảnh mang tính chất cá nhân, nhưng không ngờ lại được mọi người hưởng ứng và dành tặng nhiều lời khen ngợi đến thế. Bộ ảnh được ấp ủ từ rất lâu và dự định thực hiện vào giữa năm nay, nhưng vì tình hình dịch bệnh và thiên tai nên mãi đến cuối năm mới hoàn thành được. Và cũng thật ý nghĩa khi bộ ảnh được xuất hiện vào đúng dịp sinh nhật của Misoa.

Được biết đến với vai trò MC/VJ trong các chương trình truyền hình từ thuở thiếu niên, Misoa gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với khán giả sau khi tham gia cuộc thi Én vàng 2017. Ngoài tình yêu và tâm huyết dành cho nghệ thuật, Misoa còn đặc biệt dành trọn đam mê vào những chiếc áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam. Trong những lần đến Huế, Misoa đã trót yêu vẻ đẹp cổ xưa nơi đây và càng yêu hơn về cổ phục. Không dừng lại ở việc nhìn ngắm, Misoa say xưa nghiên cứu về lịch sử, văn hoá của những thế kỷ trước, đặc biệt về chiếc áo dài. Trong hành trình đó, cô nàng may mắn khi gặp được các anh chị tại Huế, những người đồng điệu có sự nghiêm túc về những chiếc áo cổ thời triều Nguyễn. Nhận được lời gợi ý và sự giúp đỡ nhiệt tình của ekip, Misoa đã bắt tay thực hiện bộ ảnh này với mong muốn phục dựng hình ảnh chân thực nhất về chiếc áo ngũ thân.

Chiếc áo dài ngũ thân gắn bó với dân tộc Việt Nam từ rất lâu và trải qua nhiều triều đại đến thời nhà Nguyễn. Áo dài ngũ thân rất khác với chiếc áo dài chúng ta vẫn thấy bao lâu nay. Mẫu áo được khâu ghép lại từ năm miếng vải được gọi là năm thân hay ngũ thân. Trên áo luôn có 5 cúc cài thể hiện đạo lý làm người của người Việt Nam là Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Màu sắc nhã nhặn và được mặc cho cả nam và nữ. Áo ngũ thân được NTK Quang Hoà, cũng là người Huế đã nghiên cứu từ hiện vật và tỉ mỉ may ra chiếc áo ngũ thân này.

Khung cảnh xưa cũ của Huế cùng sự nền nã của người con gái truyền thống, những chất liệu tưởng chừng như mộc mạc, đơn sơ nhưng là cả quá trình chăm chút, tỉ mỉ của toàn bộ ekip. Với mong muốn được tái hiện nguyên bản và chân thật nhất, toàn bộ phục trang đã được sự trợ giúp của anh Nguyên Phong, một người con của miền Nam, lặn lội ra Huế để tìm tòi nghiên cứu và phục chế trang phục thời triều Nguyễn. Chính anh cũng là người tư vấn cách vấn tóc bằng khăn đúng như nguyên bản ngày xưa, bên cạnh đó thì anh Phong cũng tự tay là những chiếc kim khánh, một dạng dây đeo cổ là quà thưởng của vua ngày xưa ban tặng và tư vấn thêm một số phụ kiện đi cùng đồ ngũ thân.

Bên cạnh phục trang, việc trang điểm cũng rất quan trọng để tạo nên thần thái của Misoa. Chuyên viên trang điểm Diễm Phước đã cố gắng trang điểm cho Misoa thật  tự nhiên, sắc nét sao cho gần đúng nhất với phong cách của người xưa. Điều này đòi hỏi sự tỉ mỉ qua đôi bàn tay tinh tế, tốn khá nhiều thời gian. Bộ hình đã được chụp suốt 5 tiếng trong trời mưa lạnh giá, tay chân cứng đơ và Misoa cũng đã ốm mấy ngày liền. Tuy nhiên, Misoa cảm thấy rất mãn nguyện vì đã hoàn thành mong muốn của mình.  Cuối cùng, phải kể đến nhiếp ảnh gia Doãn Quang, người đã thổi hồn vào những bức ảnh. Nhiếp ảnh gia xứ Huế được mệnh danh là một người chụp áo dài đẹp nhất. Chính vì tình yêu áo dài, yêu quê hương, tự hào về Huế mà anh đã tạo ra những bức ảnh thơ đến nao lòng.

Misoa tin rằng với tình yêu quê hương, yêu xứ Huế sẽ thôi thúc Misoa tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hoá xưa và mang đến nhiều giá trị hơn cho nghệ thuật. Misoa mong rằng đây sẽ là nguồn cảm hứng mới để lan tỏa đến các bạn trẻ tìm tòi về truyền thống lịch sử quê hương, bởi lẽ đây luôn là những giá trị vô giá cần được gìn giữ của đất nước. Được biết, Misoa thường xuyên đến Huế không chỉ thăm thú mà còn tham gia nhiều dự án cộng đồng, các hoạt động từ thiện cho các em học sinh trong suốt thời gian vừa qua. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...