20:32 | 16/08/2015

Lần đầu làm mẹ, sao Việt nói gì với con?

17

Lần đầu làm mẹ, Elly Trần, Hồ Ngọc Hà, Khánh Thi... đã có những dòng tâm sự từ đáy lòng dành cho con.

Hot girl Elly Trần: “Dốc cạn cuộc đời mình để che chở và bảo vệ cho con”

Tháng 7/2014, Elly Trần sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên phải đến tháng 10, khi những hình ảnh về một bé gái lai tóc xù xinh đẹp rò rỉ thì công chúng mới ngỡ ngàng. Những ngày sau đó, bé Cadie Mộc Trà đã “đốn tim” của hàng triệu người với những bức hình ngộ nghĩnh, đáng yêu mà Elly Trần tích cực chia sẻ.

Bà mẹ nhí không chỉ lí lắc chế và viết những lời bình nhí nhảnh cho mỗi khuôn hình mà mới đây, clip với những dòng tâm sự thật lòng của Elly Trần đã khiến công chúng xúc động. Xúc động không phải chỉ bởi vì tình mẫu tử bản năng của cô dành cho con gái mà xúc động còn vì bà mẹ trẻ đã luôn mạnh mẽ để bảo vệ con mình trước rất nhiều tin đồn ác ý kể từ khi bé Cadie xuất hiện.

 

ellytran2

Hình ảnh ngộ nghĩnh của hai mẹ con Elly Trần – Cadie.

 

Nội dung những lời tâm sự của Elly Trần dành cho Cadie khi bé tròn 1 tuổi: “Cadie bé nhỏ thân mến! Vừa mới chớp mắt thôi mà giờ đây con đã được tròn 1 tuổi. Đến bây giờ mỗi ngày mẹ vẫn nhớ như in cái gương mặt như vừa đáp xuống trái đất của con ngày hôm ấy….

Khi đó, mẹ thực sự chỉ là một bà mẹ mới tinh với nhiều bỡ ngỡ. Mẹ cũng chắc chắn rằng mẹ chưa bao giờ được là người mẹ hoàn hảo trong sách vở cả. Nhưng mẹ yêu con bằng bản năng vô thức của mẹ, mẹ bằng lòng dốc cạn cả cuộc đời mình để che chở và bảo vệ cho con…

Một năm tuy là quá ngắn so với một đời người, nhưng lại cũng chính là 365 ngày mẹ đuợc sống toại nguyện và hạnh phúc nhất. Vì mẹ có con, vì chúng ta có nhau…

ellytran1

Cadie à, cuộc sống của ai cũng có những khó khăn, và mẹ rất xin lỗi cho những khó khăn đã qua và sẽ đến trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mẹ mong con vững tin rằng mẹ sẽ ko ngừng cố gắng, với toàn bộ tâm sức để con có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ hạnh phúc khác…

Ngày mẹ mong chờ nhất đang đến gần. Mẹ đã suy nghĩ rất lâu về sinh nhật đầu tiên của con. Mẹ muốn đó phải là một cái sinh nhật ấm áp, nhưng cũng phải thật gần gũi và gắn liền với con nhất…

Rồi cuối cùng mẹ cũng chọn được một ý tưởng vui vui cho ngày trọng đại của mẹ con mình, với concept là xe mì vui vẻ .Vì các cô chú vẫn hay gọi con là bà bán mì vui tính trong suốt 1 năm qua mà.

Đến phần trang phục, đắn đo mãi rồi mẹ cũng chọn được cho con cái áo đầm trắng đơn giản nhưng rất dễ thương. Mẹ còn đính thêm mấy hạt cườm nhỏ xinh trên ngực áo nữa, với mong muốn tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn hảo nhất…

 

ellytran

Sinh nhật 1 tuổi của “bà bán mì”.

 

Cadie à, mẹ sẽ không ước cho con có những thứ lớn lao như trở nên giàu có hoặc xinh đẹp… Mẹ chỉ mong mỗi ngày con luôn thấy bình an trong suốt cuộc đời mình là đủ…

Một ngày nào đó Cadie bé nhỏ của mẹ sẽ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập của riêng mình. Và mẹ biết chắc rằng dù khi ấy mẹ có già nua hay đãng trí đến đâu, thì mẹ vẫn sẽ nhớ hết tất cả mọi điều, dù nhỏ nhặt nhất thuộc về con, như đó chính là những điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ…

Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của con. Cadie vui tính. Mẹ yêu con!”

Kiện tướng Dancesport Khánh Thi: “Mẹ chưa phải người mẹ tốt…”

Tháng 7/2015, gia đình giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ Khánh Thi đón cậu quý tử đầu lòng sau 9 tháng 10 ngày “mang nặng đẻ đau”. Ở tuổi 34, Khánh Thi không giấu nổi hạnh phúc khi được đón chào một thiên thần nhưng cô cũng không khỏi lo lắng và bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ. Mới đây, “gái một con” không ngại ngần thú nhận mình chưa phải là “người mẹ tốt”: “Mẹ thì chưa phải người mẹ tốt để cái gì cũng có thể lo được cho con. Mẹ là người mẹ trẻ với bao thắc mắc và bỡ ngỡ. Nhìn con ngủ , con cựa quậy hay lúc con bú, con khóc, mẹ chẳng thấy phiền lòng mà chỉ có một sự iu thương và chỉ muốn bồng bế hôn con thôi. Mẹ luôn mong trong cuộc sống sau này của con đuọc no đủ. Có Ba có Mẹ và gia đình ấm êm. Kubi ơi! Yêu con quá!”

 

khanhthi2

Lời nói ngọt ngào dành cho con của sao ViệtGia đình Khánh Thi tay trong tay hạnh phúc.

 

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Khánh Thi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình. Cô chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Cảm ơn vì đã chia sẻ cuộc đời đầy đam mê. Cảm ơn vì đã tạo nên gia đình. Cảm ơn vì đã bên cạnh mẹ trong suốt hành trình. Chẳng cần gì xa hoa, cứ bên nhau và cảm nhận sự ấm áp trong từng hành động đầy tâm huyết như thế này nhé. Đang tận hưởng món quà của ba tặng đây, sắp quay trở lại vòng eo 56 và nước da trắng hồng rực rỡ rồi nhé”.

khanhthi1

Do lịch làm việc dày đặc, kín mít, Khánh Thi phải sớm quay trở lại với công việc. Chỉ xa Kubi vài tiếng, bà mẹ trẻ đã nhớ “không chịu nổi”, nhưng vẫn dặn con “thương mẹ vất vả”:

“Lon ton à .. Lon ton ơi !

Không phải dạng vừa đâu !

Bọ cạp cạp cạp cạp!

Cái gì mà nó cứ văng vẳng trong đầu đến đau đầu.

Bỏ Kubi mất vài tiếng ở nhà mà nhớ không chịu nổi. Về nhìn mặt con yêu mà trong lòng muốn khóc luôn.

Con nhớ thương mẹ vất vả nha con. Mẹ vì Ba, vì con và vì mọi người thôi!”

 

khanhthi

Ánh mắt và nụ cười viên mãn hạnh phúc của Khánh Thi khi đón con trai đầu lòng.

 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: “Cảm ơn người đàn ông duy nhất khiến mẹ yêu quên mất mình là ai”

Ngày 21/6/2010, Hồ Ngọc Hà vui mừng đón cậu quý tử đầu lòng. Cô gọi con bằng cái tên thân mật Subeo. Hồ Ngọc Hà chia sẻ về chuyện “vượt cạn” của mình, khi làm mẹ rồi mới biết mang nặng đẻ đau vất vả và cực khổ thế nào, làm mẹ rồi mới biết đứa con quan trọng như thế nào với người phụ nữ. Với cô “chính nhờ tình cảm thiêng liêng này đã giúp tôi vượt qua bao áp lực từ dư luận, bao khó nhọc khi mang thai. Nhìn đứa con tự nhiên cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, tôi nghĩ ai lần đầu tiên làm mẹ sẽ cảm nhận được điều này”.

hongocha3

Giọng ca sinh năm 1984 cũng nhiều lần tâm sự với con trai. Trong một chuyến công tác nước ngoài, nhớ Subeo, Hồ Ngọc Hà viết: “Gửi con trai của mẹ!! Chắc là con vừa đi học về. Bên này trời vẫn chưa kịp sáng, mẹ chẳng ngủ được. Theo thói quen mẹ lại ngắm hình con trong điện thoại…

… Mẹ biết rằng từ khi có con mẹ biết đau hơn, khóc nhiều hơn, cười nhiều hơn và biết hôn sâu hơn. Mẹ cũng tập được cho mình sống nhẹ hơn, yêu đời hơn, học hỏi những điểm tốt của mọi người xung quanh và bỏ qua những phút “yếu” lòng của họ. Đâu cần phải trách ai đúng không con. Để dành thời gian đó mình tạo dáng xì tin thế này vui hơn con nhỉ. Con ra công viên chơi đi nhé. Mẹ sắp về rồi. Mẹ con mình lại ngồi xích đu xem ai đu cao hơn nhé. Mẹ nhớ con”.

 

hongocha2

Subeo cười vui bên mẹ.

 

Sinh nhật, không được gần con do phải đi lưu diễn xa, Hồ Ngọc Hà đành chọn cách viết vài dòng gửi cho con: “Đúng là những thời khắc quan trọng, những ngày vui là những lúc những người thân yêu cứ hiện hữu trong tâm trí… Và con… Kể từ khi có con cũng đã 4 năm chưa năm nào sinh nhật mẹ vắng tiếng hát và nụ hôn của con… Thế mà năm nay chỉ vì đã nợ nhiều lời hứa và lỡ nhiều dịp với khán giả bên này mẹ không muốn mọi người buồn thêm nên sau liveshow xách vali lên đi chỉ kịp ôm và hôn con… Con nhớ mẹ chứ thiên thần của mẹ!!! Mẹ nhớ tiếng hát và nụ cười con nhiều lắm… Chỉ mong thật nhanh để về đưa con đi học, ăn mỗi bữa cùng con và chúng ta lại đi xem film cùng nhau sau 1 thời gian mẹ chỉ biết tập luyện để hoàn thành show diễn tốt trong khả năng của mẹ… Mẹ ôm đồm quá thế mà con lúc nào cũng độc lập mạnh mẽ và ủng hộ mẹ… Cảm ơn người đàn ông duy nhất khiến mẹ yêu quên mất mình là ai… Hẹn gặp tình yêu của mẹ sớm”.

hongocha1

Trong sinh nhật của Subeo, Hồ Ngọc Hà cũng trải lòng mình với những dòng chú thích đầy tâm trạng: “Giờ này của ngày này mẹ sẽ không bao giờ quên… Ước mơ của con hãy để mẹ song hành chắp cánh.

Subeo: Mẹ à… sao lại có 2 mắt 2 tai nhưng chỉ có 1 miệng mẹ nhỉ??.

Mẹ: Cũng có nhiều thứ có đôi nữa sao con không hỏi!

Nhưng để trả lời câu hỏi này mẹ được đọc là: lắng nghe nhiều hơn, nhìn sâu hơn nhưng phải nói ít lại. Con luôn là cậu bé đặc biệt, ngay từ khi con chỉ mới là phôi thai… HPBD son (Chúc mừng sinh nhật con trai)”.

hongocha

Diễn viên Diệu Hương: “Gato với quà 1/6 của con”

Nàng Bảo Khánh của phim “Bánh đúc có xương” sinh con đầu lòng năm 2012. Cô công chúa được mẹ gọi bằng cái tên thân thương: Chuối Đậu. Từng là gương mặt được săn đón của giờ Vàng phim Việt trên truyền hình, kể từ khi có chồng và sinh con, Diệu Hương hầu như lui hẳn vào hậu trường dành thời gian cho tổ ấm mới.

“Những ngày không phải đi đóng phim, công việc chính của Hương vẫn là nội trợ, 16h15 sẽ đi đón con. Bản tính của Hương vẫn thế, có gia đình hay như hồi độc thân đều ăn cơm nhà. Chỉ có ngày xưa là ham việc nhiều hơn, thích kiếm tiền hơn, còn bây giờ thời gian chủ yếu là dành cho Chuối Đậu và gia đình”, Diệu Hương chia sẻ.

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Diệu Hương cùng cả nhà đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho cô con gái diệu món quà ý nghĩa. Nhưng đáng nhớ nhất là bức thư đầy tình yêu thương mà cô gọi đó là “tâm sự của người mẹ trẻ”.

Chuối Đậu thân, mẹ viết những dòng này khi bên vai là 1 thiên thần đang gối đầu tu ti mẹ, ngậm dòng sữa yêu thương, con dần dần đi vào giấc ngủ.

Hôm nay mẹ bận rộn nhỉ, từ sáng tới giờ mới cho thương yêu của mẹ ăn ty, ừ, mẹ bận lắm, mùng 1 tháng 6 này – lần đầu tiên con gái mẹ được đón tết thiếu nhi, đúng rùi lần đầu tiên trong đời con, đại gia đình tất bật lắm đấy. Tối nay gia đình mình ăn buffet con ạ, buffet tại nhà, tuyệt nhiên từng nào món ăn là ngần ấy thân thương đại gia đình tự tay nấu nướng cho các con, và mỗi món quà là cả 1 sự chuẩn bị đó con biết không? Mẹ đã từng đùa mẹ bị GATO với quà 1/6 của con, ôi, sao quà đến sớm, mà nhiều mà ý nghĩa đến thế? Mẹ tệ nhỉ, vì con là trẻ con mà, tất cả trẻ em trên thế giới đều là những món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng và cũng vì thế, tất cả trẻ em đều được hưởng hạnh phúc, phải không mẹ???

dieuhuong2

Đúng rồi con yêu, tất cả trẻ em trên thế giới này đều được hưởng hạnh phúc, ấm êm, mẹ con mình cầu nguyện cho điều đó con nhé. Con ngủ say rồi, con mơ, con cười nữa, èo cười lộ 2 cái răng cửa thưa như 2 hạt ngô kìa, con đồng ý rồi nhé , con và các bạn đều là những món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời này. Mẹ chúc mừng các con, ngày Quốc tế thiếu nhi. À, mẹ đã thay con, gửi đến các bạn những những món quà ân tình cho ngày này rùi, yên tâm ngủ ngoan, mẹ ra nướng chân gà cùng cả nhà đây con yêu!

dieuhuong1

 

dieuhuong

Những khoảnh khắc nhí nhố đáng yêu của mẹ con Diệu Hương – Chuối Đậu.

 

Siêu mẫu Xuân Lan: “Quên đau, cố ngồi dậy ôm con vào lòng”

Ngày 1/11/2013, siêu mẫu đã hạ sinh cô công chúa đầu lòng trong niềm vui và chúc mừng của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Không giống như những ông bố bà mẹ nổi tiếng khác, Xuân Lan không “giấu con”. Từ khi sinh bé Thỏ, siêu mẫu thường xuyên đăng tải những dòng tâm sự, những chia sẻ và lo lắng của 1 người mẹ khi nhìn con mình lớn lên từng ngày. Đồng thời, siêu mẫu còn lập hẳn 1 trang cá nhân dành cho con gái với tên Victoria Nguyễn. Trên trang này, Xuân Lan cũng thường xuyên cập nhật những dòng tâm sự, những bức ảnh đánh dấu sự lớn lên từng ngày của bé Thỏ. Những bức ảnh này đã tạo lên những “cơn sốt” nho nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ mẹ con siêu mẫu.

 

xuanlan3

Bức ảnh mẹ con tay trong tay của siêu mẫu Xuân Lan.

 

Cách mà Xuân Lan dành tình yêu, sự quan tâm của mình cho con cũng rất riêng. Trên trang cá nhân của mình siêu mẫu đã chia sẻ nhật ký đặc biệt dành tặng con gái với những tình cảm chan chứa yêu thương khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Siêu mẫu mong muốn sau này khi con lớn lên sẽ thấu hiểu những tâm tư suy nghĩ, tình yêu, sự quan tâm đến con của cô thiêng liêng, cao cả không có gì thay thế được.

“Tôi viết những dòng nhật ký này để tặng cho con gái yêu của tôi. Tôi biết có rất nhiều người làm cha làm mẹ thương con mà không cần nói ra. Nhưng biết đâu… Những dòng chữ này sẽ theo ký ức suốt cuộc đời mẹ. Sau này con lớn. Có thể mẹ con mình sẽ có những bất hòa… và hy vọng rằng khi con đọc những dòng nhật ký này con sẽ biết mẹ yêu thương con hơn bất cứ điều gì đang hiện hữu trên thế gian này…”, Xuân Lan tâm sự.

xuanlan2

Những dòng nhật ký như những lời tâm tình thân thương của người mẹ dành cho con gái yêu của mình: “Mẹ được đưa về phòng sau 4 tiếng hồi sức. Mơ mơ tỉnh tỉnh. Chỉ biết rằng mẹ luôn miệng xin về phòng để cho con bú những giọt sữa non đầu tiên. Lo lắng vì sợ con đói các cô y tá sẽ cho con bú bình, nếu như vậy con sẽ không quen ti mẹ nữa…

Bà ngoại và bà dì 8 đón mẹ về phòng. Mẹ con gặp mặt. Mẹ nhìn gương mặt con, thấy lạ lẫm và kỳ diệu làm sao. Vẫn không thể hình dung được tại sao con có những nét yêu như thế. Tại sao mẹ sinh được hình hài như thiên thần như thế… Mẹ hạnh phúc lắm. Quên cả đau đớn. Mẹ ngồi dậy, cho con bú những giọt sữa đầu tiên…

xuanlan1

Đêm, cơn đau đến làm mẹ không ngủ được. Một phần vì thấy thương con gái bị giật mình hoài, giường mẹ thì chật, con lại phải nằm một mình trong nôi. Mẹ quên đau. Cố ngồi dậy ôm con vào lòng. Bà ngoại nói nếu như vậy sẽ làm con quen hơi mẹ sau này mẹ khó đi làm lắm nhé. Mẹ mặc kệ. Mẹ bảo rằng “bé nằm trong bụng con hơn 9 tháng, đã quen hơi mẹ ấm áp và được chở che. Bây giờ nhìn bé giật mình vì nằm trong nôi một mình con không chịu được.”. Thế là, mẹ ngồi ôm con vào lòng, sưởi ấm cho con đến gần sáng và vẫn cố tranh thủ cho con những giọt sữa đầu tiên…”

 

xuanlan

Bé Thỏ đã có một bữa tiệc thôi nôi đầm ấm.

 

Mỗi người mẹ có cách riêng để thể hiện tình yêu với con mình. Dù tình yêu ấy là bản năng làm mẹ, còn nhiều bỡ ngỡ, lo âu, nhưng trên hết, điều đọng lại lại cuối cùng vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng và vô giá, không gì có thể thay thế được. Đó cũng là một góc khuất trong trái tim mỗi “sao Việt” để công chúng có cái nhìn thiện cảm hơn với họ.

 






Nguồn: Trí Thức trẻ
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...