18:08 | 12/09/2015

Người phụ nữ thoát chết trong vụ nổ vì vào nhà vệ sinh

Tapchisaoviet - Chị Phương vào nhà vệ sinh chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra cách đó chưa đầy 10 m và đã dần hồi phục trong bệnh viện.

Sáng 12/9, hai nạn nhân bị thương trong vụ nổ ở nhà số 23, ngách 46, ngõ Thông Phong (Đống Đa, Hà Nội) đã tỉnh táo. Vẻ mặt bình thản, Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi, ở phường Hàng Bột, Đống Đa) cho biết, gặp nạn khi trên đường về nhà.

"Vừa đi qua ngôi nhà đó thì một tiếng nổ lớn phát ra, em bắn văng khỏi xe. Mọi thứ hỗn loạn, khói mù mịt, toàn thân ê ẩm, quần áo rách tứ tung, em cố lết đi nhưng chỉ được một vài mét thì ngã gục", nam thanh niên kể lại.

Lâm sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức với vết thương nhẹ ở phần mềm tay trái và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

IMG-3462-7491-1442033306.jpg

Nạn nhân Lâm bị thương nhẹ ở cánh tay đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.Ảnh: Phương Sơn

Bị thương nặng trong vụ nổ là chị Phạm Thị Phương (38 tuổi), hiện được chăm sóc tại Khoa hồi sức cấp cứu ngoại, Bệnh viện Xanh Pôn. Nằm trên giường bệnh, chị Phương luôn nhăn nhó và đôi lúc giật mình khi có người đến gần. Trên mặt nạn nhân còn nhiều vết xước do kính và các mảnh vỡ bắn vào. Xương cẳng tay trái bị gãy đã được băng bó, sống mũi bị dập vẫn còn đọng những vết máu.

Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Khoa hồi sức cấp cứu ngoại, cho hay, khoảng 21h tối qua, bệnh nhân Phương nhập viện trong tình trạng chấn thương xương cánh mũi, xương cẳng tay trái, trên mặt có 5 vết thương do có vật nhỏ bắn văng vào. Chân tay cũng có vài vết thương nhỏ, sọ não tạm thời chưa ghi nhận tổn thương.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Phương đang dần hồi phục, nhưng bị sang chấn tâm lý mạnh, hay giật mình, lúc nhớ lúc quên. Khi hỏi, bệnh nhân có nhớ tên mình nhưng không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến vụ việc đêm qua, không biết mình bị thương trong hoàn cảnh nào.

IMG-4179-4854-1442033307-9049-1442039701

Chị Phạm Thị Phương (38 tuổi) sáng 12/9 đã dần hồi phục. Ảnh: Phương Sơn.

Theo chị Lê Thái Hà, chị dâu của Phương, em mình nấu nướng ở dưới tầng 1. Khi vụ nổ xảy ra, Phương đang trong nhà vệ sinh và chạy được ra ngoài dù bị nhiều thương tích. "Em tôi may mắn khi vào nhà vệ sinh lúc đó. Người đàn ông đi ngoài đường còn bị bắn văng vài mét rồi tử vong, huống chi người ở trong nhà", người chị dâu đang mang bầu tháng thứ sáu, nói.

Cũng theo chị Hà, mẹ con chị lúc đó không có mặt ở nhà. "Đi đón con trai 10 tuổi về gần đến ngõ thì thấy ầm ầm, người dân xúm đông, tôi tưởng trong ngõ có tai nạn giao thông. Khi đến gần nhà, tôi sững người, không ngờ vụ nổ lại xảy ra ở chính ngôi nhà mình", chị Hà chia sẻ.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ có 6 người sinh sống, trong đó có vợ chồng chị Hà và con trai 10 tuổi, cùng bố mẹ và chị Phương. Thời điểm vụ nổ xảy ra, bố mẹ chồng chị đang xem phim trên tầng 2, chồng chị ở tầng 3.

Theo nhiều người dân gần hiện trường, gia đình nạn nhân chuyển về đây sinh sống được khoảng 10 năm, không hề có điều tiếng gì với hàng xóm.

IMG-4162-8101-1442033307.jpg

Sáng 12/9, công an phong tỏa nhiều chốt quanh khu vực hiện trường, chỉ một số hộ gia đình sống trong ngõ mới được đi lại. Ảnh: Phương Sơn

Đến 6h sáng 12/9, sau nhiều tiếng làm việc trắng đêm, các tổ công tác của Công an Hà Nội đã khám nghiệm xong hiện trường, nhưng khu vực xảy ra vụ nổ vẫn bị phong tỏa nhiều vòng, con ngõ trước căn nhà bị che bằng tấm bạt lớn.

Cơ quan điều tra đã thu một số mẫu vật nghi là chất nổ tự tạo và đưa đi giám định. Nguyên nhân gây nổ nghi ngờ là thù tức cá nhân, nhiều khả năng liên quan đến một thành viên của gia đình ở nhà số 23. 

Trước đó 19h tối 11/9, sau tiếng nổ đinh tai phát ra từ nhà ông Phạm Gia Trường ở ngách 64 ngõ Thông Phong đường Tôn Đức Thắng, cửa sắt căn nhà bị bật tung. Nhiều mảng tường bị phá huỷ, đồ đạc hư hỏng nặng. Một số gia đình hàng xóm bị rung chuyển nhẹ, cửa kính vỡ. Ông Nguyễn Quốc Đạt (59 tuổi, sống cùng ngõ) đi qua bị hất tung ra bụi tre cách đó khoảng 5 m, tử vong tại chỗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...