09:01 | 25/09/2015

Phía sau những cao ốc tráng lệ ở Sài Gòn, là một trung thu thật khác của "xóm không đèn"

Dù nằm rất gần trung tâm TP. HCM nhưng những đứa trẻ ở xóm nhà lá phường An Phú, quận 2 có cuộc sống tách biệt với đô thị. Các em không được đến trường, chỉ quanh quẩn cả ngày bên con nước, bờ kênh. Đến tối, cả xóm chìm trong bóng đen vì không có điện.

Dù nằm rất gần trung tâm TP. HCM nhưng những đứa trẻ ở xóm nhà lá phường An Phú, quận 2 có cuộc sống tách biệt với đô thị. Các em không được đến trường, chỉ quanh quẩn cả ngày bên con nước, bờ kênh. Đến tối, cả xóm chìm trong bóng đen vì không có điện.


IMG_1966-81d15
Chỉ có một con đường duy nhất để vào xóm nhà lá là đi qua một con đường mòn sình lầy dẫn vào một cây cầu được chắp nối bằng những thanh gỗ mục nát, bấp bênh. 

Vài năm gần đây, khu vực quận 2 bắt đầu phát triển với hàng chục cao ốc tráng lệ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, rất nhiều dự án, công trình, chung cư cao cấp cũng đang trong quá trình xây dựng nên cần một lượng lớn nhân công làm việc. Đó là lý do nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây kéo lên đây dựng nhà ở tạm để đi làm. Họ rủ thêm những bà con đồng hương không có ruộng vườn ở quê mình cùng lên Sài Gòn mưu sinh. Cuối cùng, tất cả tập trung ở xóm nhà lá, sinh con đẻ cái và chấp nhận cuộc sống trong khu vực cách biệt với phồn hoa của thành phố.

IMG_2013-ca3ba
Bên dưới những cao ốc tráng lệ ở Sài Gòn là một thế giới khác với cuộc sống khó khăn muôn phần.

21583045721_7b813689bd_b-2d745
Xóm nhà lá đã bắt đầu có tiếng trẻ con í ới gọi nhau từ 7h sáng. Chúng tập trung ở trước một ngôi nhà bán tạp hóa, nước ngọt ở gần cầu gỗ bắc qua bờ bên kia. 

"Cuộc sống ở đây cũng không khác quê là mấy, quê cũng có sông, cũng thiếu thốn đủ điều, nhưng ở Sài Gòn dễ kiếm tiền hơn nhiều, chịu cực một tí là được. Ở quê, ai cũng nghèo như ai, đâu ai thuê mướn gì để làm đâu...", một người phụ nữ quê ở Tiền Giang chia sẻ.

Người dân ở đây hầu hết đến từ các tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh... Nam giới làm thợ hồ cho các công trình xây dựng, nữ thì nếu không ở nhà trông con sẽ đi mót sắt, bán hàng rong, phụ hồ...

Xóm nhà lá thiếu điện, thiếu nước, trẻ em không được đến trường, mùa mưa thì nước ngập tràn vào nhà, vài gia đình phải ôm con nhỏ nhảy xuống ghe ngồi chờ nước rút. Hơn 30 trẻ em nghèo ở khu vực này chưa biết được mặt chữ do các em không đủ điều kiện để đến trường, chỉ có khoảng 2-3 em được đi học. Các em không biết Tết thiếu nhi, không biết Rằm tháng tám và những ngày lễ khác. 

Để những đứa trẻ ở xóm nghèo cũng được một đêm vui chơi, rước đèn trung thu dưới ánh trăng rằm, một nhóm các bạn trẻ Sài Gòn đã quyên góp để mua hàng chục lồng đèn và bánh kẹo dành tặng các em ở đây.

IMG_3052-6d4e5

Xóm nhà lá từ bao năm nay luôn chìm trong bóng tối mỗi khi đêm về, nhưng vào đêm nay, không khí vui tươi rộn rã cùng những ánh đèn trung thu lấp lánh đã về nơi đây, trẻ nhỏ nô nức đi rước đèn trung thu.

IMG_3153-668f8
Lần đầu được chơi lồng đèn, nhiều em nhỏ rất bỡ ngỡ nhưng vô cùng thích thú. 

IMG_3203-6d4e5

Do không được đến trường nên hầu như các em không thuộc bài hát trung thu nào, chỉ bập bẹ hát theo người lớn cho vui.

Buổi sáng, do ba mẹ đều đi làm và không có ai trông coi nên một số em nhỏ bị nhốt trong nhà đến tối, chờ ba mẹ về mở cửa để ra ngoài chơi. Nhưng đến tối thì khu vực này buồn hiu, ảm đạm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ những gia đình có đèn điện chiếu ra khoảng sân lầy lội trước nhà. Do vậy, khi được tặng lồng đèn, các em rất vui vì có thể thắp sáng được một góc nhỏ của xóm nhà lá và được hòa vào không khí của Tết trung thu như bao trẻ em trên khắp cả nước.

IMG_3242-b4829
Sinh ra trong gia đình khó khăn, em Lê Minh Nhí, 12 tuổi, lần đầu được rước đèn trung thu cùng anh em và bạn bè trong xóm, em rất vui và nói: "Em út của con bị liệt nên chỉ nằm một chỗ, nếu không con sẽ dắt em ấy ra đây chơi lồng đèn với các bạn...".

IMG_3240-6d4e5

Nhí là đứa trẻ ham học nhất xóm, dù không được đến trường nhưng em đã xin ba mẹ đăng ký học tại một lớp dạy thêm cấp 1 của cô giáo tên Hảo. "Cô dạy thêm cho các bạn ở trường tiểu học, học phí 250.000/ tháng, nhưng cô biết em con bị liệt nên chỉ lấy 200.000 đồng/tháng thôi", Nhí khoe.

IMG_3176-5be6a

Những chiếc lồng đèn với đủ kiểu dáng lung linh trong đêm.
 
IMG_3050-b4829

Các em rủ nhau xách lồng đèn ra giữa cầu gỗ để ngắm trăng.

IMG_3198-6d4e5
Những gương mặt hân hoan trong đêm vui trung thu.

IMG_3105-6d4e5

Đêm nay trời Sài Gòn không mưa và cũng đứng gió nên các em không phải lo việc lồng đèn tắt nến.

IMG_3127-5be6a
Đây sẽ là một mùa trung thu ý nghĩa và đáng nhớ với những trẻ em nghèo của xóm nhà lá.

IMG_3123-6d4e5

Bé gái ngắm trăng và đếm những vì sao trên bầu trời rộng lớn.

IMG_3062-6d4e5

Phía sau xóm nhà lá thiếu ánh đèn điện là một "thiên đường" với những ô cửa rực sáng từ các tòa cao ốc. Đứng trên cầu gỗ bắc qua xóm nghèo có thể nhìn thấy rõ một hình ảnh đối lập về hai thế giới, hai cuộc sống khác nhau khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào





Nguồn: Trí Thức trẻ
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...