16:30 | 14/09/2022

Hóa thân thiên nga trắng “giận dữ”, Trường Giang “tằng tằng” Dương Lâm ngã sõng soài

Tintuc - Tập 13 – 2 Ngày 1 Đêm đưa khán giả cùng khám phá các di sản thiên nhiên tại Ninh Bình như Thung nham, động thạch nhũ, núi Vái Giời, Tràng An, Hang Múa đan xen các thử thách “khó nhằn” hứa hẹn đem đến cho khán giả “buổi du lịch” qua màn hình vô cùng hài hước.

Sau khi diễn ra cuộc “đại chiến đá gà” tại Làng Việt Cổ Cố Viên Lầu, các “tráng sĩ” 2 NGÀY 1 ĐÊM được bồi bổ bằng một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. “Ông xã” Trường Giang vui sướng ngại ngùng ra mặt khi được “người vợ chu đáo” Nhã Phương gắp tận chén, nhưng tận hưởng chưa được bao lâu đã phải “ngậm ngùi câm nín” khi phát hiện “mỹ nhân kế” của bà xã, kế hoạch “thả con tép bắt con tôm” của Nhã Phương khiến “đệ nhất mỹ môi” Lê Dương Bảo Lâm “bất bình” đến mức “nuốt trọng”. “Anh già” Trường Giang quyết ra tay đòi lại công bằng cho đồng đội, mặc kệ sự bao biện của đội thua, “đá” tình nghĩa vợ chồng “ra chuồng gà” đem món ăn về lại đúng chủ nhân. “Đau khổ” vì mưu kế không thành, Nhã Phương chỉ đành “than thân trách phận”, khiến “muội muội” Thúy Ngân không đành lòng liền đề xuất trao đổi món để “tỷ tỷ” dễ ăn hơn.

Bắt được cơ hội, “chàng Bắp” Ngô Kiến Huy lập tức “ăn vạ”, đòi Thúy Ngân phải “bồi thường” cho mình vì “một cú chí mạng” mà cô vừa đem đến, khiến Thúy Ngân bị đồng đội “xua đuổi” vì lòng tốt “không có điểm dừng” của mình. Thấy tình cảnh đội bên xào xáo, “Đại Hiệp Phước Tỉnh” Kiều Minh Tuấn chớp lấy thời cơ “ra vẻ” ga lăng phục vụ đồ ăn cho Nhã Phương, ngay sau đó “siêu cấp đấu khẩu” HIEUTHUHAI cũng “nũng nịu” đòi “anh Tuấn” đút đồ ăn, làm cho Ngô Kiến Huy phải “nổi da gà” khi ngồi giữa chứng kiến màn phim tinh cảm sướt mướt của hai người. Tuy ngoài trời Ninh Bình nắng nóng gay gắt, không khí trên bàn ăn vẫn tràn đầy “tình thương mến thương” khiến mọi người ấm lòng. Nhưng ăn ngon cũng không làm đội thua yên lòng, lo sợ rằng đây là “bữa ăn nhân đạo” trước khi đến với các thử thách “khó nhằn” hơn phía trước, cũng không quên tranh thủ “kể khổ” với khách mời làm cho Nhã Phương “một phen khiếp vía”.

“Đệ nhất mỹ môi” Lê Dương Bảo Lâm và “siêu cấp đấu khẩu” HIEUTHUHAI lại tiếp tục “quyết trận sinh tử” trong game “Nhanh tay – nhanh mắt”, khi lần này người khơi mào cuộc chiến trước là Lê Dương Bảo Lâm, sự “thù hận” của đàn anh làm cho HIEUTHUHAI “đau đớn, gục ngã” khi nhận ra những tình cảm bấy lâu nay là “giả dối”, nhưng HIEUTHUHAI vẫn không e ngại, quyết “lột mặt nạ” Lê Dương Bảo Lâm. Trận chiến đã được xác lập, đứng trước “âm mưu gài bẫy” của Trường Giang, HIEUTHUHAI vẫn tỉnh táo “giữ mình” không “trúng kế” của “anh già”, “dụ dỗ” bất thành Trường Giang tiếp tục công việc dẫn chương trình với một pha dẫn dắt “cồng kềnh” khiến mọi người nháo nhào đề nghị đổi trọng tài. Trận đấu được diễn ra trong không khí “căng thẳng”, Lê Dương Bảo Lâm hừng hực khí thế thành công oẳn tù xì thắng và nhanh tay dứt khoát cho “em út” HIEUTHUHAI hứng trọn “một gáo nước lạnh vào thẳng mặt” với thái độ không thể hả hê hơn khi trả được “mối thù hận truyền kiếp”, khiến cậu em “choáng váng” với tốc độ “sấm chớp” của “đệ nhất mỹ môi”. Không dừng lại ở đó, Lê Dương Bảo Lâm với “chiếc mồm size XXL” hãnh diện “khoe” với mọi người – đặc biệt là fan HIEUTHUHAI rằng mình đã “hạ gục” được cậu em và trả lại hết mọi “uất hận” trong lòng.

Ở lượt chơi thứ hai của game “Nhanh tay – Nhanh mắt”, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương vẫn là cái tên siêu hot trong “làng” mục tiêu để cạnh tranh nhau trở thành đội chiến thẳng. Mục tiêu của đội thắng chính là dành được cơ hội danh giá trở thành đại diện “hợp pháp ”trả lại thanh kiếm báu bị đánh cắp, đây chính là mục tiêu cao cả cũng là lý do cho sự hỗn chiến không hồi kết giữa 2 đội. Mặc dù sự chấp nhận của Giang ca có “6 phần trốn tránh 4 phần tuyên chiến” khi liên tục lắc đầu và nhìn “nóc nhà” Nhã Phương nói “Đừng..Đừng em! Đừng mang sự dằn vặt trong gia đình mình vô”. Lời nói của Giang ca như đánh trúng vào tim đen rằng hãy lấy sự “dồn nén” bao năm làm vợ chồng để một lần được “trả thù” chính đáng. Đám đông không ngừng “hùa theo” để cổ vũ đôi phu phụ dũng cảm đối mặt với nhau, Nhã Phương tiếp đón lời tuyên chiến tiến lên phía trước. Chàng thư sĩ nho nhã Ngô Kiến Huy liền dặn dò Giang ca trước khi ra sàn đấu “Thắng 1 game, thua cuộc hôn nhân” làm cả dàn cast 2 Ngày 1 Đêm Tập 13 có một tràng cười ngã ngửa. Trường Giang nhăn nhó trước áp lực lớn, may mắn thay Trường Giang đã chiến thắng nhưng Nhã Phương nhanh tay giữ lại can nước, Giang ca chỉ kịp tạt những giọt nước cuối cùng. Nhã Phương “mất mặt” la lớn dù đã không ít lần tiếc thân mình “hối lộ” chồng nhưng có vẻ kế hoạch “mỹ nhân kế” đã không thành công. Có vẻ lần xuất hiện này của Nhã Phương đã không may trở thành mục tiêu tiếp theo của “mũi tên uất hận”.

Không hổ danh là ekip lầy lội “cấp bao giông” với độ chịu chơi không thể “trúa hề” hơn khi đã biến một nửa dàn cast 2 Ngày 1 Đêm Tập 13 trở thành đàn thiên nga trắng “bay lên” Hang Múa để trình dàn mà múa ballet vô cùng “tao nhã” và đặc sắc. Trải qua 486 bậc thang đá, đàn thiên nga đã có đôi phần mệt mỏi nhưng dưới sự cổ vũ của mẹ Dương Lâm mà Giang ca cùng mọi người đã hừng hực quyết tâm chạy lên phía trước. Chạm tới đỉnh Hang Múa, dù gió khá mạnh nhưng không thể thổi đi ý chí quyết tâm hòa mình vào vở nhạc kịch “Đàn thiên nga bất ổn”. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc vén màn buổi biểu diễn, các động tác thành thục, “uyển chuyển” làm khán giả liên tưởng đến các chú thiên nga trắng không biết sợ hãi trước bất kì kẻ thù nào cũng như dàn cast vẫn luôn không biết “e ngại” trước các thử thách mà ekip đưa ra. Đến một phân cảnh đàn thiên nga bị “săn đuổi”, Trường Giang hóa thân thành bác thợ săn “pha ke” chĩa “uất hận” vào chú thiên nga Dương Lâm “tằng tằng” té ngửa rớt cả bộ tóc đạo cụ. Sau màn giải lao kéo dài khoảng 5 giây, tiếng nhạc kéo biểu diễn nhanh chóng quay trở lại với khán giả cùng với sự “diễn sâu” của Dương Lâm khi anh không ngừng giả bộ “co giật” đồng điệu với tiếng “tằng tằng” của Trường Giang. Trải qua các giây phút hài hước không kém phần ”kịch tính” thì đàn thiên nga đã hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn. Không thể phủ nhận dư âm cùng “sức nóng” mà vở diễn mang lại, nhất là khi được chiêm ngưỡng các chú thiên nga “bất ổn”, chắc rằng không ít khán giả sẽ có một trận “cười ra nước mắt”.

Tiếp nối thời gian thực hiện thử thách, sau khi đã chụp được bức ảnh ưng ý thì cả 2 đội kỳ phùng địch thủ, mà đại diện đội “Đoàn kết” là “anh cả” Trường Giang thuyết trình về bức ảnh có tiêu đề là “Cô đơn hay hạnh phúc?”. Theo Giang ca lý giải “Không ai chọn cô đơn cho mình nhưng nếu nó đến thì mình nhận” vậy “Hạnh phúc là gì?”. Kiều Minh Tuấn liền đáp “Hạnh phúc là khi mình bằng lòng”, chàng Rapper trẻ HIEUTHUHAI sâu sắc cho biết “Hạnh phúc là tận hưởng thực tại”. Đồng ý với các ý kiến trên, Trường Giang liền nói không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là lúc mình tận hưởng quá trình rèn luyện, cố gắng để đạt được thành quả. Sau 13 tập cũng là hơn nửa chặng đường được phát sóng, 6 người đàn ông trên hành trình mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn vào tối mỗi cuối tuần dường như đã trở thành thói quen của không ít các khán giả mọi lứa tuổi. Trên các chuyến đi của mình, dàn cast dường như đã trở thành một gia đình cùng vượt qua mọi thứ với nhau ăn – ngủ – khổ – cực – đổ mồ hôi cùng nhau để mang đến tiếng cười cho khán giả, và điều này đã trở thành Hạnh phúc của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm. Trường Giang với quan điểm của mình đã nhận tràng vỗ tay “xuất sắc” đồng ý của các thành viên còn lại. Hi vọng rằng, trong tương lai gần chương trình 2 Ngày 1 Đêm ngày càng phát triển, ngày càng thành công đưa khán giả đến những “chân trời” mới của đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Tập 13 – 2 Ngày 1 Đêm vào Chủ Nhật 11/09 –21h15 trên kênh YouTube 2 Ngày 1 Đêm VietNam, Youtube Dong Tay Promotion, và 20h30 trên kênh HTV7, siêu ứng dụng giải trí VieON.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...