06:00 | 23/07/2022

Phương Anh Đào, Lynk Lee suýt bội thực vì thử thách ăn sập Phan Thiết

Tintuc - Bên cạnh khoảnh khắc ngọt ngào giữa Lynk Lee và Phú Cường thì Phạm Hoàng Nguyên cũng tạo nên dấu ấn của mình qua hành động ga lăng hết nấc với Phương Anh Đào, Ngô Phương Anh.

Xiêu lòng hành động ngọt ngào của trai đẹp 6 múi dành cho Lynk Lee

Ngay từ tập 1 lên sóng, Lynk Lee đã nhận về nhiều sự quan tâm đến từ phía khán giả. Không chỉ bởi vì là thí sinh chuyển giới duy nhất, cô còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi thể hiện “quyết tâm hời hợt” ở tập đầu tiên. Ngay sau đó, Lynk Lee lập tức lên tiếng cho biết có thể là vì cách thể hiện nhẹ nhàng của mình khiến người xem hiểu lầm. “Không tranh đua, không quyết tâm thì làm sao mà tìm ra chiếc xe đầu tiên chứ”, Lynk Lee nhấn mạnh.

Tuy bị khán giả nhận xét tiêu cực nhưng Lynk Lee lại là một trong những thành viên được cưng chiều nhất chương trình. Hết được Phạm Hoàng Nguyên công khai thả thính, nữ ca sĩ tiếp tục được Phú Cường chăm sóc tỉ mỉ. Cụ thể, trên hành trình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết, Lynk Lee vì vội vã mà quên bôi kem chống nắng. Giọng ca Buồn Thì Cứ Khóc Đi than vãn: “Chết rồi, nắng quá mà em chưa có bôi kem chống nắng luôn đó. Thôi không sao, dù sao cũng…”. Khi lời nói còn chưa dứt, chàng trai duy nhất của đội Lynk Lee đã tinh tế kéo miếng che nắng xuống cho cô nàng. Xao xuyến trước hành động của trai đẹp 6 múi, Lynk Lee buông lời chọc ghẹo:“Nắng về bên em đấy. Nắng có về bên anh không” khiến Phú Cường ngại ngùng mỉm cười.

Phương Anh Đào đầu bù tóc rối, lăn xả bất chấp hình tượng

Tiếp nối tập đầu tiên với kết quả chặng 1 bị bỏ ngỏ, tập 2 Chuyến Đi Nhớ Đời vừa lên sóng đã công bố đội chơi giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên. Xuất sắc cán đích với thời gian 5 phút 12 giây, đội Ngẫu Nhiên (Mai Thảo Nguyên, Nguyễn Thái Bảo, Vương Thùy Trang) xứng đáng được xướng danh. Hội tụ hai tay lái dày dặn kinh nghiệm, không quá khó hiểu khi Ngẫu Nhiên có được chiến thắng thuyết phục.

Vừa trao sticker thanh long, Võ Hoàng Yến vừa nói: “Trên tay của Yến đang là những chiếc sticker nhỏ xinh. Yến nghĩ là ban tổ chức cũng có ý đồ khi mà đưa nhỏ như vậy. Có nghĩa là chiếc sticker này rất quan trọng với các bạn trong tổng hành trình và chẳng may nhỏ quá rớt một cái thì..chịu. Hay đội khác lấy là mất luôn nha mọi người”. Đây cũng chính là một lời cảnh báo của Host cho các đội chơi trong những thử thách sau này.

Tiếp tục hành trình là cuộc đua trên cát phiên bản nâng cấp hơn. Ở phần thi này, 3 người chơi của mỗi đội sẽ thay phiên nhau cầm 1 ca nước và di chuyển trên địa hình gập ghềnh, dốc đứng nguy hiểm bằng chiếc xe ATV tốc độ. Đội chơi nào giữ cho nước trong ca đầy nhất thì đó sẽ là đội chiến thắng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chính từ đây, 3 đội chơi và dàn host để lại không ít những khoảnh khắc để đời.

Với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt, đội Làm Mẫu gồm Color Man, Võ Hoàng Yến và Tường Vi ra đời. Là người tiên phong thị phạm nhưng thiên thời địa lợi không chiều lòng người, những gì 3 nhân tài để lại cho dàn thí sinh là nhiều tràng cười cùng ca nước rỗng. Trong khi Tường Vi cố gắng truyền đạt bí kíp giữ nước bằng cách giữ thăng bằng thì 2 đồng đội của cô chỉ làm hư bột hư đường. Nàng mẫu Võ Hoàng Yến thì khổ sở bởi đôi chân dài hơn người còn Host Color Man thì chật vật với chiều cao 2m bẻ đôi.

Nhìn kết quả ca rỗng, nước cạn của Làm Mẫu, 3 đội chơi có thể suy đoán chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Đối mặt với cung đường khó đoán, mỗi đội chơi chuẩn bị riêng cho mình những chiến thuật tinh quái. Nếu như Phương Anh Đào (đội Thanh Xuân) dùng tay giữ chặt cổ áo anh tài nhằm áp đảo tâm lý thì Phú Cường (đội YoLo) lại dùng chiêu ngậm nước trong miệng để tránh bị đổ ra ngoài.

Cũng trên đoạn đường này, nhiều khoảnh khắc đáng quên của thí sinh đã được ghi lại. Điển hình là hình ảnh dìm hàng Phương Anh Đào. Nàng ngọc nữ đã vô tình để mất hình tượng xinh đẹp bởi cảnh đầu bù tóc rối trên đồi cát.

Cuối cùng, nhờ vào tinh thần đồng đội cũng như kỹ năng khéo léo, 3 đội chơi đã hoàn thành thử thách với kết quả ngoài mong đợi. Lần này, chiến thắng lại tiếp tục gọi tên đội Ngẫu Nhiên. Giành chiến thắng ở 2 thử thách liên tiếp, đội Ngẫu Nhiên hiển nhiên trở thành cái tên đáng gờm nhất trong các chặng đua tiếp theo.

Võ Hoàng Yến để lộ tâm hồn đam mê ăn uống

Hoàn thành thử thách giữa cái nắng 40 độ, ekip chương trình tiếp sức người chơi bằng trò chơi mới đầy calo mang tên Ăn sạch chợ Phan Thiết. Nghe đến ăn uống, Võ Hoàng Yến tỏ ra vô cùng phấn khích: “Ở đây có ai đam mê ăn uống không ạ? Ai có khả năng ăn không bao giờ no? Ai là trùm ăn buffet giơ tay lên”.

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của nữ siêu mẫu là vẻ mặt ngao ngán của các thí sinh. Thấy vậy, Tường Vi lên tiếng: “Ủa sao em thấy là hình như trong game này không có ai hào hứng ngoài chị vậy”. Không những không phủ nhận, Võ Hoàng Yến còn cười to khẳng định: “Chị mà vô là chị thắng liền”. Điều này phần nào cho thấy mỹ nữ chân dài là người có tâm hồn ăn uống chứ không hề giữ dáng như mọi người nghĩ.

Phạm Hoàng Nguyên ghi điểm với tính cách ga lăng, luôn giúp đỡ đồng đội nữ

Đối mặt với 7 sạp đồ ăn tại chợ Phan Thiết, các thí sinh không chỉ chấp nhận từ bỏ hình tượng mà còn phải bỏ qua nỗ lực giảm cân từ trước đến giờ. Bởi nếu không tìm thấy tấm thẻ “nhiệm vụ thành công” thì đội chơi đó sẽ phải tiếp tục ăn đến sạp cuối cùng.

Tại đây, khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng sức ăn của từng thành viên mà còn cảm nhận được tinh thần chiến đấu không biết mệt của họ. Việc ăn và di chuyển liên tục sẽ gây ra không ít sức ép cho các thí sinh. Nhồi nhét quá nhiều thức ăn trong một thời gian ngắn cũng dễ khiến người chơi bị bội thực. Đây cũng là điều khiến mọi người lo lắng nhất.

Giữ được khí thế thắng cuộc, đội Ngẫu Nhiên xông pha đi đầu và nhanh chóng hoàn thành món ăn bánh gói nhân thịt. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Ngẫu Nhiên khi họ là đội về cuối cùng. Nhỉnh hơn Ngẫu Nhiên, đội Yolo về đích ở vị trí thứ 2. Để có được thứ hạng này, Lynk Lee, Phú Cường và Nguyên Yunie cũng phải ăn đến sạp thứ 4. Sau nhiều lần rút trúng thẻ “xin mời ăn tiếp”, Lynk Lee chỉ biết đau khổ cảm thán: “Ôi sao mà nhiều thế. Ối giồi ơi”.

Bên cạnh đó, qua thử thách lần này, người xem còn cảm nhận rõ hơn tinh thần đồng đội của 3 đội chơi. Nổi bật nhất chính là đội Thanh Xuân với thành viên Phạm Hoàng Nguyên. Không chỉ chơi hết sức, ăn hết mình, Phạm Hoàng Nguyên còn cư xử ga lăng khi luôn chủ động giúp đỡ hai đồng đội nữ. Là người có sức ăn khá yếu, Phương Anh Đào và Ngô Phương Anh gặp khá nhiều khó khăn khi phải ăn và di chuyển liên tiếp. Thấy đồng đội nuốt mãi không trôi, nam diễn viên đã ăn luôn phần của hai cô nàng. Dù đã nhai đến mỏi miệng thì anh chàng vẫn cố gắng hết sức để nhanh chóng hoàn thành thử thách. Chính nhờ tinh thần đáng nể mà thần may mắn đã giúp cho đội Thanh Xuân sớm chiến thắng thử thách ở sạp thứ 3.

Khép lại chặng đua ở Phan Thiết, Thanh Xuân trở thành đội dẫn đầu với 50 sticker thanh long, theo sát là Ngẫu Nhiên với 40 sticker và đứng cuối là Yolo với 32 sticker. Liệu Yolo có bức phá ở chặng tiếp theo để thể hiện dã tâm như lời nói của Lynk Lee? Cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của Chuyến Đi Nhớ Đời – Đi Là Nhớ trong tập 3.

Xem lại tại đây

Đón xem tập 3 chương trình The Journey – Chuyến Đi Nhớ Đời sẽ phát sóng vào lúc 19h30 thứ Sáu ngày 29/07 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...