09:54 | 23/07/2016

Bolero "trở lại" mạnh mẽ cùng Cười Xuyên Việt

Tapchisaoviet - Dòng nhạc xưa đang "hồi sinh" một cách mạnh mẽ bằng sự yêu thích rất lớn từ khán giả. Trong tập 9 của Cười Xuyên Việt vừa phát sóng, chủ đề này lại một lần nữa được các thí sinh của chương trình thể hiện xuất sắc, không chỉ mang đến nhiều tiếng cười hài hước mà còn khiến khán giả bất ngờ vì giọng hát quá hay.

Trong tập này, 2 đội quân sư mỗi đội sẽ có 1 thí sinh phải dừng chân, chính vì vậy áp lực không chỉ đè nặng lên các thí sinh mà còn với Diệp Tiên và Huỳnh Lập. Đây cũng được xem là tập quyết đấu của 2 quân sư. Chính vì vậy mà Diệp Tiên và Huỳnh Lập cân nhắc khá kỹ càng chiến thuật cũng như tung những độc chiêu của mình. 

Tiết mục của Tuấn Dũng và Hoàng Long trong đêm thi tối qua là  “Cuộc trộm định mệnh”, nói về 2 anh chàng nhà nghèo là Lê (Tuấn Dũng) và Lạc (Hoàng Long). Vì người yêu của Lê thích nuôi chim cảnh nên Lê và Lạc đã dại dột đi trộm chú két của nhà hàng xóm và mang để trước cửa nhà người yêu.

Tuy nhiên, sau đó cả hai bị bắt vì tội ăn trộm vặt và phải ngồi tù. Vì sợ bị mọi người khinh khi nên thay vì chỉ ngồi tù có mấy ngày, 2 anh chàng đã xin ở lại trong tù đến hơn...30 năm. Sau hơn 30 năm, hai anh chàng ra tù, không nghề nghiệp và đi lang thang ngang nhà của người hàng xóm ngày xưa. Cả hai vào nhà định trộm vặt lần nữa thì bị chú két tinh ranh phát hiện và liên tục bắt 2 anh chàng hát bolero, ca cải lương đến nhại giọng ca sĩ nổi tiếng....

Với thế mạnh hát bolero, Tuấn Dũng và Hoàng Long đã liên tục giành được những tràng pháo tay của khán giả, đặc biệt là Tuấn Dũng. Anh ca bolero cực kỳ mùi và còn có thể ca 1 câu vọng cổ trong tuồng “Lệnh truy nã” 1 hơi liền 100 chữ. Đây cũng là câu vọng cổ mà nghệ sĩ Phượng Hằng – một trong những nghệ sĩ cải lương có làn hơi dài nhất – từng thể hiện. Không chỉ vậy, Tuấn Dũng còn có thể hát bolero bằng cách nhại giọng của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh với bài Cho vừa lòng em. Lạc Hoàng Long cũng duyên dáng không kém khi song ca cùng Tuấn Dũng bằng cách nhại giọng của ca sĩ Lam Trường.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Kim Xuân đánh giá cao sự phối hợp ăn ý của Tuấn Dũng và Hoàng Long cũng như việc đưa các bài hát vào rất phù hợp. Tuy giám khảo Kim Xuân mong chờ sự phá cách nhiều hơn nữa từ 2 thí sinh nhưng với những gì mà cả 2 thể hiện, giám khảo Kim Xuân cảm thấy rất hài lòng.

Giám khảo Kiều Oanh cho rằng 2 thí sinh không lạm dụng các bài hát bolero để gây hài mà hát rất hay, thê hiện tinh thần của bài hát. Chị nói chưa bao giờ chị cảm thấy thích thú như vậy và theo chị tiết mục này có thể bán vé được và chị sẽ là người đầu tiên mua vé. Quân sư Huỳnh Lập cho rằng tiết mục là sự kết hợp giữa tuyệt đỉnh tiếng cười và tuyệt đỉnh lâm li nên tạo nên một bữa ăn phong phú cho khán giả.

Quân sư Diệp Tiên cho rằng đây là đêm thi thứ 4 anh xếp cho Hoàng Long và Tuấn Dũng thi chung và cũng là đêm thi khiến anh hoang mang nhất bởi việc đưa chú két vào rất nguy hiểm vì không dễ để làm cho khán giả tin. Tỉ lệ thắng – thua gần như là 50-50 nhưng cuối cùng cả 2 thí sinh đã làm được. 

 Để thuyết phục giám khảo Kiều Oanh dành điểm cao cho 2 thí sinh đội mình, kiều nữ làng hài Nam Thư đã lên sân khấu thể hiện ca khúc nhạc bolero “Nối lại tình xưa”. Tuy hát không hay nhưng sự nhiệt tình, đáng yêu của Nam Thư khiến khán giả rất thích thú. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...