13:22 | 13/10/2017

Giang Hồng Ngọc được khen "xứng đáng trở thành quán quân"

Tintuc - Không hổ danh là "giọng ca vàng" ngay tập đầu tiên Giang Hồng Ngọc đã được dự đoán trở thành quán quân của Cặp đôi hoàn hảo.

Mở màn chương trình là thí sinh Giang Hồng Ngọc với ca khúc "Hai kỷ niệm một chuyến đi", ngay câu hát đầu tiên, cô đã nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả. Chất giọng khàn đặc trưng, cảm xúc đã mang đến một không gian lắng đọng đậm chất Bolero. Một màn trình diễn mở màn hoàn hảo, khán giả như đang lắng nghe một ca sĩ chuyên nghiệp của dòng nhạc này thể hiện trên sân khấu.

 

Vừa kết thúc tiết mục, cố vấn Ngọc Sơn liền khen nức nở, độ cao và độ trung rất đẹp xứng đáng để trở thành quán quân. Anh chia sẻ: "Đây là giọng ca rất mềm mại, tuy nhiên cần gọt dũa hơn nữa nhưng rất có tố chất". Cố vấn Quang Linh đồng quan điểm với Ngọc Sơn và khen "Đây đúng là quán quân", anh cho biết đã quen với hình ảnh máu lửa của Giang Hồng Ngọc nhưng hôm nay cô rất nhẹ nhàng, dịu dàng và còn "thị phạm" bằng một câu hát trong bài "Hai kỷ niệm một chuyến đi" hy vọng Ngọc còn đi xa hơn nữa. Giang Hồng Ngọc cám ơn vì những góp của của hai cố vấn và mong sẽ cống hiến những tiết mục hấp dẫn hơn.

Tiếp đến là chàng trai tạo hit Erik với ca khúc nổi tiếng "Riêng một góc trời". Đây là giai điệu quen thuộc được hàng triệu khán giả yêu mến nên giọng ca trẻ đã thổi một làn gió mới cho nhạc phẩm này. Không chỉ mang đến một bản phối lạ tai, giọng hát có âm sắc đặc biệt của Erik đã khiến người nghe chìm vào một không gian dạt dào cảm xúc. Hình ảnh "soái ca" của nam ca sĩ khi hát Bolero cũng "đốn tim" hàng triệu khán giả truyền hình. Tuy nhiên, vì quá lo lắng Erik đã quên lời ngay đoạn đầu nhưng vẫn thả hồn và hoàn thành tiết mục của mình.

 

Cố vấn Quang Linh nhanh chóng nhận ra Erik hát sai lời, anh chọc vui vì có "2 ông già" ngồi ở dưới nên Erik hơi lo lắng. Trước giọng hát cực hay của nam ca sĩ, Quang Linh còn thú nhận mình là fan hâm mộ của Erik, một bài hát trọn vẹn cảm xúc. Cố vấn Ngọc Sơn lên sân khấu bày tỏ bất ngờ của mình trước âm sắc rất đặc biệt trong giọng hát của Erik và còn "thị phạm" một câu để Erik tiến bộ hơn trong việc tìm điểm nhấn của bài hát hay phô diễn chất giọng của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, cố vấn Quang Linh cho rằng Erik nên giữ cách hát như thế để không lẫn vào ai cả. Anh cũng nói vui là ban cố vấn đang có sự bất đồng quan điểm nhẹ, khiến trường quay bật cười.

Thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện ca khúc "Người đi ngoài phố". Khác với hình ảnh năng động thường thấy, nữ ca sĩ diện áo dài trắng đằm thắm, từng câu hát tràn đầy xúc cảm khiến người nghe như chìm vào không gian cổ xưa, sâu lắng. Hai cố vấn cũng "say đắm" trước màn trình diễn của học trò Hồ Ngọc Hà.

 

Kết thúc phần trình diễn, cố vấn Ngọc Sơn góp ý Như Quỳnh nên học thêm cách rung trong giọng hát và khuyên em bằng một câu nói "Ngàn bông lúa xót nên bông lúa vàng". Cố vấn Quang Linh chia sẻ ca khúc này đã có rất nhiều người hát, Như Quỳnh nên nhấn nhá giai điệu để hòa vào phần nhạc, và với chất giọng này anh khẳng định Như Quỳnh sẽ trở thành một ca sĩ hát Bolero được nhiều người lắng nghe.

"Soái ca" Mai Tiến Dũng khiến cả sân khấu "bừng sáng" khi xuất hiện. Anh thể hiện ca khúc "Trăm nhớ ngàn thương" và ngay câu hát đầu tiên đã nhận được tiếng vỗ tay ủng hộ từ khán giả. Giọng hát trầm ấm, cảm xúc đan xen vào từng ca từ đã "lay động" người nghe. Cố vấn Ngọc Sơn không giấu được sự phấn khích của mình khi liên tục đứng lên vỗ tay. 

 

Cố vấn Ngọc Sơn chia sẻ: "Bài này em đạt hơn 9 điểm, độ cao sắc và đẹp, độ rung tròn vành rõ chữ", tuy nhiên, có một câu hát anh cho rằng bị mất chữ nên khuyên Tiến Dũng cần chú ý. Khác với quan điểm của Ngọc sơn, cố vấn Quang Linh cho rằng đó là cách xử lý "miếc chữ" theo cảm xúc của mình. Quang Linh còn đưa ra ví dụ bằng cách tỏ tình với Ngọc Sơn "Sơn có biết là Linh yêu sơn lắm không" bằng 2 cách nói khác nhau để chứng minh rằng trong nghệ thuật nói và hát đôi lúc bị trôi theo cảm xúc. Ngọc Sơn vui vẻ cho rằng đó là hai ý kiến để Mai Tiến Dũng sàng lọc vì đây là hai "bảo tàng" khác nhau.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...