09:33 | 02/09/2016

Hoàng Nguyên Chàng trai "giàu kinh nghiệm chăm heo đẻ" trở thành Quán quân Người hát tình ca

Tapchisaoviet - Tối qua, chàng trai Hoàng Nguyên, người tự nhận mình là người "giàu kinh nghiệm chăm heo đẻ" đã bật khóc khi thành quán quân Người hát tình ca mùa đầu tiên

Sau 11 tập thi đầu và một tập Gala trình diễn, “Người hát tình ca” - gameshow tôn vinh dòng nhạc tình ca, Bolero đã đi đến chặng đường cuối với đêm chung kết vừa phát sóng trên THVL1 vào 21h, thứ Năm, ngày 1.9. Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng, quán quân của chương trình cũng xuất hiện, đó là thí sinh Hoàng Nguyên, đến từ Phú Yên. Với số điểm cao nhất giành được từ ban giám khảo và sự bình chọn của khán giả, Hoàng Nguyên đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng 200 triệu đồng cùng nhiều cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Trong đêm chung kết, sau khi trình bày chung với các thí sinh còn lại bài dân ca “Lý kéo chài” và song ca với Ngọc Đức ca khúc “Tình hờ” được đánh giá cao, Hoàng Nguyên lấy nước mắt giám khảo và khán giả với ca khúc “Lòng mẹ 2” - một sáng tác của “ông vua nhạc sến” - Ngọc Sơn. Giám khảo Vũ Quốc Việt nói rằng, Hoàng Nguyên hát vẫn giữ được bình tĩnh trong khi mình khóc nghẹn ngào trên ghế giám khảo. Thanh Hà - giám khảo khó tính không có một từ nào để chê trách Hoàng Nguyên.

“Em rất thông minh khi lựa chọn bài hát phù hợp với cảm xúc của em. Đó là em cũng có một người mẹ ở quê đang chờ đợi em”, Thanh Hà nói. Phần trình bày thuyết phục ở cả ba phần thi tốp ca, song ca, đơn ca đã đưa Hoàng Nguyên trở thành quán quân đầu tiên của chương trình, dù trước đó, Mỹ Tiên là người giành được sự trông đợi và ủng hộ áp đảo của khán giả.

Ngoài đời, Hoàng Nguyên là con trai duy nhất của một bà mẹ đơn thân. Khi anh được hai tháng tuổi, bố Nguyên bỏ hai mẹ con anh. Một mình mẹ nuôi Nguyên khôn lớn. Hoàng Nguyên từng tham gia thi đấu trong đội tuyển U18 Phú Yên song đam mê ca hát đã đưa anh trở thành sinh viên trường Văn hóa nghệ thuật. Trong suốt thời gian đi học, Nguyên từng làm phục vụ bàn, đi hát đám cưới để có tiền trang trải sinh hoạt. Chàng trai tâm sự mẹ ở nhà không có truyền hình cáp để xem TV nên phải sang nhà hàng xóm để xem con trai thi đấu.

“Mẹ tôi vừa biết tin tôi giành chiến thắng, bà bảo bà sung sướng đến mức chắc đêm nay ngủ không nổi”, Hoàng Nguyên nói.

Đêm chung kết cũng chứng kiến sự tranh cãi gay gắt của Thanh Hà và Đức Huy trên ghế nóng. Ngay tiết mục tốp ca đầu tiên, nữ ca sĩ đã tỏ ý không hài lòng về phần trình bày của Mỹ Tiên. Cô cho rằng Mỹ Tiên hát hay nhưng không bắt kịp nhịp của bạn diễn. Ngay lập tức Đức Huy phản pháo rằng đây là bài hát vui nhộn, lại hát tốp ca, không nhất thiết phải đúng kỹ thuật. “Dù có say, có túy ca thì cũng phải hát đúng vì đây là thi đấu”, Thanh Hà khẳng định.

Đến tiết mục cuối cùng, là phần trình bày ca khúc “Thành phố buồn” của  Ngọc Đức, giám khảo Thanh Hà, Vũ Quốc Việt đều chê nam thí sinh hát phô mỗi khi vào điệp khúc. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Huy lại cho rằng hát live với ban nhạc chơi live thì chuyện chênh, phô là điều không thể tránh khỏi. “Chỉ có vào phòng thu mới không chênh, phô”, Đức Huy nói.

Kết quả chung cuộc, Hoàng Nguyên giành giải nhất, Mỹ Tiên giải nhì, Hoàng Long, Ngọc Đức giành giải ba của chương trình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...