13:58 | 13/01/2018

Khủng Long Tí Hon đánh bại Kỳ Tài bằng tiểu phẩm hài hước

Tintuc - Đêm thi là màn đối đầu của đội Khủng Long Tí Hon và đội Kỳ Tài. Với kịch bản vừa hài hước, vừa xúc động, đội Khủng Long Tí Hon đã giành chiến thắng và nhận được 5 triệu đồng tiền cược từ đội Kỳ Tài. Đây cũng là lần đặt cược cuối cùng của 2 đội.

Tiết mục của nhóm Khủng Long Tí Hon mang tên Cô hàng xóm, nói về chuyện tình trắc trở của anh chàng nhà quê tên Quý (Quỳnh Lý) và cô thôn nữ tên Trà (Mọc Trà). Cả hai rất yêu nhau nhưng vì gia cảnh của Quý khó khăn nên mẹ của Trà là bà Hoa (Ngọc Hoa) muốn gả Trà cho anh chàng công tử nhà giàu tên Thanh (Hoàng Khôi) để lấy tiền trả nợ. Trong lúc gã chủ nợ là Giang đầu quắn (Trần Giang) cùng đàn em kéo đến nhà bà Hoa xiết nợ, Thanh cùng anh trai của mình là Tiến (Xuân Tiến) mang khá nhiều vàng đến hỏi cưới Trà. Cùng lúc đó, Quý cũng bất ngờ xuất hiện cùng với người cha “Việt kiều” (Quốc Khánh) lắm tiền nhiều của. Bà Hoa thấy thế nên định gả con cho Quý, song lúc đó Giang đầu quắn quay trở lại và phát hiện cha của Quý không phải là Việt kiều mà là “con nợ” cũ mà bấy lâu hắn tìm kiếm. Hóa ra vì muốn giúp con trai cưới vợ nên ông Khánh đã giả làm người giàu có, không ngờ lại gặp ngay chủ nợ. Không có tiền trả, ông Khánh bị bọn Giang đầu quắn đánh tơi tả. Bà Hoa cũng bị chúng hù dọa đến phát khiếp.

 
 

Trong tình thế đó, Thanh đã đứng ra trả nợ cho bà Hoa và cả ông Khánh với điều kiện, Quý phải rời xa Trà mãi mãi. Dù rất đau đớn và cay đắng nhưng cuối cùng Quý cũng đành phải hy sinh tình yêu của mình để cứu cha và cũng vì để người yêu  có được cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Anh và cha lặng lẽ bỏ làng ra đi, còn Trà thì yên phận chấp nhận lên xe hoa làm vợ của Thanh. Câu chuyện kết thúc với cuộc tình dang dở của Quý và Trà, khiến cho khán giả xúc động, Nam Thư, Gia Bảo cũng đã rơi nước mắt. Mặc dù cái kết hơi buồn nhưng phần đầu tiểu phẩm, nhóm Khủng long tí hon đã khiến khán giả cười sảng khoái bởi những tình huống hài hước, đặc biệt là đến từ 2 khách mời của nhóm đó là “thánh chửi” Minh Dự trong vai bà 3 (em gái của bà Hoa) và diễn viên Ngọc Hoa – con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu. Tuần này, các thành viên của Khủng Long Tí Hon cũng có nhiều đất diễn để bộc lộ khả năng diễn xuất nhiều hơn, có thể kể đến như Quỳnh Lý trong vai Quý, Trần Giang trong vai Giang đầu quắn. Đặc biệt, trưởng nhóm Vũ Quốc Khánh, tuy không xuất hiện nhiều nhưng chính sự xuất hiện của anh trong vai người cha đáng thương đã làm nên một cái kết trọn vẹn, đầy sức nặng cho tiểu phẩm. Nhóm cũng đã đưa vào tiểu phẩm nhiều ca khúc như: Duyên quê, Cô hàng xóm, Hương tóc mạ non, Ngày xuân vui cưới, Lâu đài tình ái,Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, Thao thức vì em, Mùa thu lá bay, Ô mê ly,...

 
 
 
 

Ban Giám khảo và các cố vấn đã dành nhiều lời khen cho nhóm Khủng long tí hon. Danh hài Vân Sơn: “Đây là kịch bản rất hay, cách phân chia vai diễn rất đều. Đây là kịch bản mang tính nhân văn dù câu chuyện tình yêu không có trọn vẹn. Đây là một vở kịch mà từ kịch bản cho đến đạo diễn, tình huống, lời nói, cái kết hoàn hảo”. Giám khảo Kiều Oanh chia sẻ lý do mà chị thích cái kết của nhóm Khủng Long Tí Hon là vì đây là mô típ mới, hiện đại và mang ý nghĩa giáo dục, kích thích sự phấn đấu, vươn lên của những người có hoàn cảnh khó khăn và những người có hoàn cảnh may mắn hơn sẽ nhìn vào đấy để học hỏi. 

Là người chị thân thiết với Quốc Khánh, diễn viên Nam Thư đã từng thất vọng với 2 tiểu phẩm trước của nhóm Quốc Khánh và đã “dằn mặt” đàn em rằng nếu không làm tốt thì đừng nhìn mặt mình nữa. Và tuần này, cô đã hoàn toàn hài lòng. Nam Thư đã khóc khi xem nhóm Khủng long tí hon diễn và khi tiết mục kết thúc, cô lên sân khấu ôm Quốc Khánh và dùng 2 từ “like đậm” để bình luận về tiết mục này. Tuy vậy, Nam Thư cũng tranh thủ tố cáo nhóm Khủng long tí hon từng qua nhà cô mượn tiếng là để tập bài, kết hợp mừng sinh nhật Nam Thư nhưng thực tế là nhóm kéo đến ăn hết nồi bò kho của cô rồi đi về. Diễn viên Quốc Khánh đã rơi nước mắt và nói lời cảm ơn đến đạo diễn Diệp Tiên – người đã giúp nhóm hoàn thiện tiểu phẩm này. Nói về người yêu của mình, Puka tự hào chia sẻ với giám khảo Kiều Oanh: “Anh Tiên của em tuyệt vời, lúc nào em cũng có trong mắt của anh Tiên cả”.Mặc dù là đối thủ nhưng Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngại chia sẻ rằng tiểu phẩm rất vui và duyên dáng. Diễn viên Gia Bảo bày tỏ anh rất thích tiểu phẩm, đặc biệt là diễn viên Quỳnh Lý vì anh đã diễn rất thực và hết mình. Với tiết mục chinh phục được các giám khảo, cố vấn và khán giả, nhóm Khủng Long Tí Hon nhận được điểm tuyệt đối 20.

 

Thử thách tăng cường dành cho 2 đội ở tuần này là tán tỉnh và nắm được tay của nữ diễn viên Puka. Dù 2 đội đã rất cố gắng nhưng chưa đội nào hoàn thành được thử thách. Kết quả, mỗi nhóm nhận được 0,5 điểm. Kết quả chung cuộc, đội Khủng Long Tí Hon giành được chiến thắng với 20,5 điểm (bao gồm 0,5 điểm ở vòng thử thách tăng cường). 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...