10:37 | 09/12/2016

Puka, Khả Như ôm nhau khóc nức nở sau màn đu dây thót tim

Tapchisaoviet - Với tiết mục mang tên “Người xanh, rừng xanh”, cô gái “lầy” Puka đã khiến khán giả vỡ òa cảm xúc khi lần đầu thử sức với nhạc kịch, xiếc và nhất là màn đu dây mạo hiểm.

Liên tục tạo cú hít ấn tượng từ các đêm thi “Cười xuyên Việt” phiên bản nghệ sĩ 2016, Puka cùng các nghệ sĩ Lê Nam, Tuấn Bo tiếp tục mang đến những phần thi ấn tượng trong đêm chủ đề “Tôi chưa từng” được phát sóng vào tối 8/12. Cùng người bạn hỗ trợ là đồng nghiệp thân thiết Khả Như, ở đêm “Tôi chưa từng”, Puka quyết định gửi gắm cả tâm huyết vào nữ diễn viên – đạo diễn tài năng trong nhóm kịch Buffalo. Phát huy thế mạnh về nhạc kịch, Khả Như đã đứng ra viết kịch bản, dàn dựng cho cô em thân thiết bài thi ấn tượng.

“Người xanh, rừng xanh” kể về chuyện của một cô bé lớn lên trong một khu rừng. Được sự cưu mang của muôn thú như: con cá (Quang Trung), con Trăn (Quốc Khánh), con chim Cú Mèo (Hoàng Khôi), cô bé mang tên Cục Cưng càng lớn càng trở nên rất tinh nghịch. 18 tuổi, lần đầu tiên cô bé được tiếp xúc với thế giới loài người và đem lòng yêu một chàng trai. Thế nhưng, thay vì đáp lại chuyện tình cảm của cô bé thơ ngây, chàng trai ấy lại thay tình yêu bằng sự lợi dụng để rồi tìm mọi cách chiếm được bộ da của con Trăn đang sống bên cạnh.

 

Biết được sự giả dối, cô bé nhanh chóng gạt bỏ tình yêu của mình và cùng muôn thú ra sức chống lại, đuổi chàng trai ra khỏi khu rừng để giành lại sự bình yên cho muôn thú. Với ý tưởng nhân văn là lên án nạn săn bắt thú rừng, Puka mang thế giới phim hoạt hình vốn là niềm đam mê từ nhỏ lên sân khấu “Cười xuyên Việt”. Với vở nhạc kịch đầy màu sắc, nữ diễn viên kết hợp màn đu dây vô cùng mạo hiểm khiến khán giả một phen thót tim.

Puka cho biết, khó khăn lớn nhất của cô chính là phải vừa diễn nhạc kịch, hát nhảy múa liên tục trong một thời gian dài và cuối cùng thực hiện màn đu dây 2 lần, mỗi lần 20 vòng liên tục nên khá đuối sức. “Chị Khả Như lo lắng cho sự mạo hiểm này, nhiều lần khuyên tôi nếu sợ quá, thấy khó thì có thể bỏ. Bởi mỗi lần tập xong tôi phải nằm trên sàn tập hoặc đôi khi ngủ luôn vì không dậy nổi. Khi đã chọn, tôi quyết định phải làm được vì có khó khăn thì mới có thành công. Để tập luyện cho tiết mục này, tôi đu quay trong vòng 5 ngày liền. Người đau toàn thân, chóng mặt và ói nhưng tôi đã thành công”.

Puka nhấn mạnh, hoàn thành xong tiết mục, khi đứng trên sân khấu và nhận được cái ôm thật chặt từ Khả Như, Puka mới biết mình… “vẫn còn sống”. “Điều quan trọng nhất là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu rõ nhất câu “mạng sống nằm trong tay của chính mình”. Bởi chỉ lơ là buông tay tôi có thể bay cao và bay xa đến tận 10m. Đặc biệt, nếu không có tính lì trong người chắc không thể nào làm được điều này” – Puka chia sẻ. Với tiết mục mạo hiểm ấn tượng, Puka tiếp tục nhận “cơn mưa” lời khen từ giám khảo Hoài Linh. Nghệ sĩ hài nổi tiếng cho biết anh ngưỡng mộ Puka bởi đây là một cô gái cá tính, liều lĩnh và tỏa sáng như một nghệ sĩ xiếc thực thụ.
 
 
Tiếp tục gây ấn tượng sau đêm Liveshow 4, Puka dẫn đầu với 29,75 điểm, tiếp sau đó là Gia Bảo, MaiKa, Trịnh Tú Trung, Lê Nam. Tấn Beo là nghệ sĩ đầu tiên ngừng cuộc thi “Cười xuyên Việt” phiên bản nghệ sĩ 2016 sau liveshow 4.
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...