21:22 | 08/10/2016

Trác Thúy Miêu phản ứng việc đưa trăn lên sân khấu

Tapchisaoviet - Nữ giám khảo Trác Thúy Miêu đã đấu tranh cho “quyền lợi động vật” và phản đối việc đưa trăn lên sân khấu trong tiết mục của đội Tắc Kè. Chị đã chất vấn đạo diễn dàn dựng Khắc Duy về ý đồ đưa chú trăn vào kịch bản.

Đội Tắc Kè tiếp tục thể hiện sự biến hóa đa dạng của mình với tiểu phẩm “Buông” mang màu sắc Ba Tư huyền bí”. Ban đầu, tiểu phẩm khiến người xem liên tưởng đến cuộc tranh giành ân sủng giữa Hoàng phi (My Trần) và Hoàng hậu (Phạm Yến) mà trong đó nhân vật Hoàng phi là một người luôn đố kỵ và tìm mọi cách để chiếm được vị trí độc tôn trong lòng Hoàng thượng.

Nhân vật pháp sư của Tâm Nguyễn với tạo hình quái đản, ghê rợn được anh hóa trang tỉ mẩn đến từng chiếc răng cũng khiến người xem mặc định ngay từ đầu là một tên gian thần, nham hiểm với những pháp thuật tà đạo. Thế nhưng, càng đi sâu vào tiểu phẩm, người xem mới vở lẽ về ranh giới thiện ác ở những con người này.

Hóa ra, toàn bộ câu chuyện xuất phát từ tình yêu và nỗi đau mất vợ của Hoàng thượng (Lê Nghĩa) khi Hoàng hậu qua đời. Không chấp nhận sự thật, Hoàng thượng đã ép buộc pháp sư làm phép để Hoàng hậu sống lại. Bằng chiếc khăn ma thuật của mình, pháp sư đã làm phép cho Hoàng hậu sống lại nhưng chỉ với một thể xác vô hồn. Trong buổi đại tiệc của Hoàng cung, Hoàng phi đã tìm mọi cách để giật lấy và xé nát chiếc khăn này khiến Hoàng hậu lại chết một lần nữa.

Quá tức giận, Hoàng thượng đã ra lệnh tống giam Hoàng phi. Tuy nhiên, trong ngục giam, khi linh hồn của Hoàng hậu hiện về để giải quyết mọi việc, người xem mới nhận ra nhân vật Hoàng phi “đáng ghét” – người đang hứng chịu mọi tội lỗi về sự độc ác lại chính là người yêu thương Hoàng thượng hết lòng và mục đích của việc xé chiếc khăn chính là để giải thoát cho Hoàng hậu khỏi sự giày vò về thân xác và giúp Hoàng thượng thoát khỏi sự u mê.

Với tiểu phẩm Buông, đội Tắc Kè nhận được lời khen của các giám khảo về diễn xuất, đặc biệt là sự lăn xả hết mình của Tâm Nguyễn và My Trần. My Trần đã phải tập luyện vất vả với chú trăn nặng mấy chục ký trên vai. Trong khi đó, để vào vai pháp sư tà đạo, Tâm Nguyễn phải hóa trang gương mặt khá kỳ công và tỉ mỉ vẽ từng chiếc răng để chúng ố vàng đầy ghê rợn. Không chỉ vậy, anh còn tập phun lửa để biểu diễn trong tiết mục. 

Tuy nhiên, phần phun lửa này đã không thể thực hiện do chú trăn bất ngờ không hợp tác. Nữ diễn viên My Trần trong lúc diễn cũng bị trăn quấn vào chân, khiến cô có chút loạng choạng. Dù dành lời khen cho đội Tăc Kè song nữ giám khảo Trác Thúy Miêu đã đấu tranh cho “quyền lợi động vật” và phản đối việc đưa trăn lên sân khấu. Chị đã chất vấn đạo diễn dàn dựng Khắc Duy về ý đồ đưa chú trăn vào kịch bản.

Khắc Duy cho rằng mục đích của việc “bê” chú trăn lên sân khấu là để khắc họa sự tà thuật, bí hiểm của nhân vật pháp sư. Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng với khả năng của 3 thành viên đội Tắc Kè, không cần sự “trợ diễn” của chú trăn, cả 3 vẫn có thể tỏa sáng. 

Đêm thi thứ 8 của Cùng Nhau Tỏa Sáng không có đội chơi bị loại. Số điểm của 4 đội sẽ được tích lũy vào đêm thi tuần sau, phát sóng lúc 21h thứ Sáu ngày 14/10 trên kênh THVL1. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...