19:25 | 15/10/2015

Lê Hoàng gửi Midu: "Không yêu, thiếu nữ sẽ không cúi xuống"

Giữa tâm bão tình cảm, Midu được đạo diễn "Những thiên thần áo trắng" gửi bức tâm thư với những lời khuyên nhủ chân thành, sâu sắc.

Giữa tâm bão tình cảm, Midu được đạo diễn "Những thiên thần áo trắng" gửi bức tâm thư với những lời khuyên nhủ chân thành, sâu sắc.

Thư gửi Midu!

Midu bé bỏng thân mến!

Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Bộ phim Những thiên thần áo trắng quay đã 7 năm, nhưng nhìn em trên hình, Lê Hoàng thấy chỉ có khác là càng xinh đẹp hơn xưa.

Trong phim ấy, em đã đóng rất hay vai Ngọc cùng với Nhã Phương (vai Tuyết), Ánh Nhật (Juli Miu) và Mai Phương (Mai), ít ra đó là cảm nghĩ của riêng tôi.

Bởi vì em rất giống một thiên thần, còn Lê Hoàng thỉnh thoảng giống… ác quỷ chăng?


Đạo diễn Lê Hoàng.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Mấy hôm nay báo chí hay nhắc tới em. Truyền thông có nhiều cách nhắc, nhưng tôi chỉ có một cách thôi, đó là kể về những gì tuyệt diệu của Midu mà có thể chính em cũng đã quên rồi.

Đầu tiên đó là một cô bé rất xinh. Mũi thẳng tắp, da sáng ngời, miệng cười tươi và đặc biệt cặp mắt vừa to vừa sâu thăm thẳm.

Tất cả những thứ ấy hòa hợp với nhau thành một vẻ trong vắt, ngây thơ và bé bỏng, thật thuần khiết đến mức nếu em là Bạch Tuyết, chắc chắn rất nhiều chàng trai muốn thành Bảy chú lùn, nếu em đóng vai cô Tiên, thì kẻ khác chỉ toàn đóng được Bà Tiên Hắc ám.

Chả riêng đạo diễn Lê Hoàng, mà đạo diễn Minh Chung, người nổi tiếng đẹp trai, làm phim cổ tích nhiều nhất Việt Nam, gặp em ngay phút đầu tiên cũng nhận ra điều đó, cũng biết đây chính là cô bé sẽ ngây thơ suốt mấy chục tập dù có một mái tóc rối bù.

Midu rất thông minh. Tất cả lời thoại trong phim, em đều thuộc lòng một cách vô cùng nhanh chóng, nói ra với vẻ tự nhiên như xuất phát chính ở lòng mình.

Em còn là một nữ kiến trúc sư có khả năng vẽ bằng trí tưởng tượng chứ không phải bằng thước và bút theo cách cổ xưa. Midu giỏi giang tới độ có thể đóng vai cô gái ngốc một cách ngốc nhất trên đời.


Dàn diễn viên của bộ phim Những thiên thần áo trắng.

Dàn diễn viên của bộ phim Những thiên thần áo trắng.

Cho nên chắc chắn em có tài diễn xuất, dù chưa qua bất kỳ lớp Điện ảnh và Sân khấu nào. Midu chỉ toàn đóng vai chính mà thôi. Em luôn khiến cho khán giả tin vào nhân vật, sau đó họ tự hỏi tại sao không tin cô ấy sớm hơn.

Diễn xuất của em có thể không cần lời nói, nó tỏa ra từ những nụ cười hoặc một cái mím môi đầy khác biệt.

Midu là một trong những nữ tài tử hiếm hoi có thể khiến người xem lặng im dù đang quay lưng vào ống kính hay đang nhìn thẳng phía trước không nói một lời nào. Và hơn hết, Midu bé bỏng, em có một phẩm chất rất đặc biệt là tính anh hùng.

Trên màn ảnh, em từng cầm thanh kiếm cao hơn chính thân mình, chém đứt đôi vài gã trai gian ác thì chắc chắn ngoài đời em chỉ cần ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn xinh đẹp thêm chút nữa là niềm kiêu hãnh toát ra.

Vũ khí mạnh nhất của một thiếu nữ như em nếu có, nằm trong vẻ thuần khiết của em.

Hãy nhớ rằng tất cả các phim Midu đã đóng, nữ nhân vật đều dám đấu tranh và chiến thắng bằng lòng trung thực sáng ngời.

Trong Thiên thần áo trắng ngày xưa của chúng ta, cảnh hay nhất mà tôi còn nhớ mãi là cảnh em đứng trên ban công nhìn xuống dưới đường thấy chàng trai tên Nam (do Tùng Lâm đóng) cầm bó hoa đứng chờ suốt đêm dưới trời mưa, nhưng cô nữ sinh vẫn không chạy xuống vì cô chưa yêu đủ tới tràn ngập trái tim mình.

Khi không có tình yêu, một thiếu nữ sẽ không cúi xuống, đó là niềm kiêu sa mãnh liệt mà nhân vật chính của Thiên mệnh anh hùng chắc sẽ không bao giờ quên được!

Và cuối cùng, Midu lại biết lái xe hơi khi em còn rất nhỏ. Chiếc xe hơi mạnh mẽ ai nhìn qua cứ tưởng nó tự đi trong thành phố hóa ra có một cô gái bé bỏng yêu kiều điều khiển dịu dàng, lặng lẽ bên trong.

Chưa gây ra tai nạn bao giờ, nhưng Midu cũng không sợ điều ấy.

Đã có một lần em chở tôi đi đường khi trời đã tối, Lê Hoàng rất lo nhưng hiểu nếu mình không đến đích cũng chỉ do không dám ngồi cạnh Midu đến tận cuối mà thôi. Hy vọng cô bé sẽ mãi mãi không để ý đến xe, mà chỉ quan tâm đến con đường.

Midu xinh đẹp ơi!

Tôi chỉ mong em đọc thư này và cười. Khi cười, khuôn mặt em rất tuyệt. Diễn viên Midu đã cười bao nhiêu lần cho khán giả chắc chắn phải biết cười cho chính bản thân em.

Chào cô bé!





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...