12:00 | 16/09/2020

LUCY NHƯ THẢO KHOE SẮC BÊN EKIP DÂU BỂ ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TIỆC ĐÓNG MÁY

Tintuc - Vào ngày 15/9 vừa qua, đoàn phim Dâu Bể Đường Trần đã tổ chức tiệc đóng máy vô cùng đông vui và náo nhiệt. Bên cạnh Lucy Như Thảo, sự kiện còn có sự chung vui của đông đảo cô chú, anh chị em đồng nghiệp trong nghề như Thanh Bạch, Ngân Quỳnh, Lê Huỳnh, Lương Thế Thành, Thuý Diễm,…

Vào ngày 15/9 vừa qua, đoàn phim Dâu Bể Đường Trần đã tổ chức tiệc đóng máy vô cùng đông vui và náo nhiệt. Bên cạnh Lucy Như Thảo, sự kiện còn có sự chung vui của đông đảo cô chú, anh chị em đồng nghiệp trong nghề như Thanh Bạch, Ngân Quỳnh, Lê Huỳnh, Lương Thế Thành, Thuý Diễm,…

Dâu Bể Đường Trần đang là dự án phim truyền hình gây sốt màn ảnh nhỏ Việt Nam khi khai thác những biến cố, bi kịch thời Pháp thuộc. Bên cạnh những gương mặt thân quen với khán giả như NSƯT Công Ninh, Lương Thế Thành, Thuý Diễm, Hà Trí Quang,… thì phim còn khiến người xem “thầm thương trộm nhớ” nữ nhân kiêu kỳ nhất mảnh đất Nam Bộ – chủ tiệm may nổi tiếng Năm Kỉnh. Đứng sau thành công vang dội của nhân vật này lại là một cái tên còn rất mới nhưng vô cùng tài năng – Lucy Như Thảo.

Có thể thấy, dự án phim dài tập lần này của đạo diễn Xuân Phước đã thành công mỹ mãn, để lại ấn tượng đẹp và khó quên trong lòng ekip và dàn cast. Thành quả lớn nhất mà ekip đạt được sau nhiều tháng ngày nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ trên phim trường chính là việc Dâu Bể Đường Trần đạt tỷ số rating cao kỷ lục 6.2, vượt nhiều tên tuổi lớn trước đó. Đây là kết quả mà cả đoàn phim cũng không thể tưởng tượng được, không hề trải qua bất cứ chiêu trò nào, bộ phim thu hút lượng lớn khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn và diễn xuất đầy thuyết phục của dàn diễn viên.

Ở Dâu Bể Đường Trần, Năm Kỉnh của Lucy Như Thảo xuất hiện với diện mạo sáng ngời và cao sang, nổi “bần bật” giữa các nhân vật khác. Là người phụ nữ quyền lực khét tiếng của miền Tây Đô, Năm Kỉnh còn mang một trái tim si tình và chung thuỷ. Cô đem lòng yêu Kim Phan (Hà Trí Quang) và sẵn sàng dùng gia thế của mình để dìu dắt y tiến thân trên con đường làm giàu. Khi đã công thành danh toại, Kim Phan lại “phản” Năm Kỉnh và đi theo con gái nhà quan Đốc phủ. Có thể thấy, nhân vật Năm Kỉnh không chỉ có một màu sắc là sắc sảo và đa mưu. Cô còn có một khía cạnh yếu đuối, mềm lòng trước tình yêu thuần khiết. Để thể hiện tròn đầy được một Năm Kỉnh “ngoài cứng trong mềm”, Lucy Như Thảo đã phải học hỏi, suy ngẫm và trải qua muôn vàn gian nan để thật sự ghi điểm khi sản phẩm cuối cùng ra mắt đến công chúng.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện đầy thú vị với Lucy Như Thảo ngay sau bữa tiệc đóng máy ăn mừng thành tích đáng nể của dự án Dâu Bể Đường Trần. Nữ diễn viên trẻ luôn nở nụ cười thường trực vì nhờ Dâu Bể Đường Trần, cô đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nhận được sự chú ý đông đảo của hàng triệu khán giả xem đài.

Nhìn xinh xắn và dịu dàng như thế nhưng mấy ai biết được Lucy Như Thảo từng là sinh viên ưu tú của Đại học Bách Khoa TP.HCM. Sau đó, cô nàng còn chinh phục bậc Cao học tai Đại học Kinh tế TP.HCM. Nỗ lực từ những công việc bán thời gian như bưng bê và chạy bàn, Lucy cuối cùng có được “quả ngọt” đầu tiên với vị trí Trưởng phòng Truyền thông tại một thẩm mỹ viện có tiếng.

Thế nhưng, đam mê của cô gái trẻ đôi mươi đất Long An bấy giờ lại là diễn xuất. Lucy đã thẳng thắn “bấm nút” tạm dừng sự nghiệp vừa chớm nở của mình lại để đến với showbiz và phim ảnh. Năm 2016, Lucy Như Thảo đoạt giải Gương mặt khả ái tại cuộc thi Diễn viên Điện ảnh Triển vọng. Đó cũng là những “lát gạch” hoài bão đầu tiên đắp lối cho Lucy đến những cột mốc diễn xuất khác nhau. Đó là vai Tuyết ở Không Lối Thoát, Mợ Tư nhỏ của Phận Làm Dâu, và giờ đây là Năm Kỉnh trong Dâu Bể Đường Trần.

Trước duyên nợ với vai diễn Năm Kỉnh, Lucy cũng chia sẻ: “Tôi đã được đạo diễn Xuân Phước mời góp mặt trong bộ phim với vai diễn đặc biệt sắc sảo, thông minh và lả lơi khác trước. Đây cũng chính là một thử thách của tôi khi tham gia Dâu Bể Đường Trần”. Điều này thể hiện hai điều: một là quyết định chịu để “lửa thử vàng” của Lucy Như Thảo khi có một bước “nâng cấp” lên hẳn hình tượng quý bà “chanh sả” nhất nhì các tỉnh miền Nam; hai là mắt nhìn vô cùng tinh tường đến từ đạo diễn Xuân Phước khi lựa chọn một nhân tố mới mẻ để cầm trịch một vai diễn đòi hỏi độ tinh tế và uyển chuyển rất cao về mặt thể hiện cảm xúc và khí chất. Kết quả, Lucy Như Thảo đã thành công mang Năm Kỉnh đặt sâu trong lòng của từng khán giả sau khi toàn bộ 55 tập phim Dâu Bể Đường Trần được chiếu trên đài. Trong bữa tiệc off máy, đạo diễn Dâu Bể Đường Trần cũng bày tỏ tình cảm cũng như sự ghi nhận với tâm huyết mà Lucy Như Thảo nói riêng cùng tập thể diễn viên nói chung đã cùng nhau làm nên thành công ngày hôm nay.

Khác với những vai diễn trước, nhân vật Năm Kỉnh của Dâu Bể Đường Trần đòi hỏi Lucy Như Thảo phải thật khắt khe và nghiêm túc với bản thân. “Tôi phải luyện tập dáng đi mỗi ngày cho thật uyển chuyển, đặc biệt là phải ngủ sớm trước 11 giờ cho có sức khoẻ, thần thái để có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất” – Lucy cho biết thêm. Cũng dễ hiểu thôi vì nét đẹp và địa vị của Năm Kỉnh lan rộng khắp Lục tỉnh Nam kỳ. Cái danh “Đệ nhất Mỹ nhân Tây Đô” không phải tự dưng mà có, vì thế Lucy Như Thảo chỉ có thể hi sinh hết mức để vai diễn khi lên hình được trọn vẹn nhất.

Ngoài ra, Lucy Như Thảo cũng thú nhận tính cách của cô nàng ngoài đời hoàn toàn trái ngược với phong thái đạo mạo của Năm Kỉnh. Lucy cho biết: “Ở ngoài đời, mọi người nói tôi hiền và hơi nhát, không có sắc sảo như trên phim. Cuộc sống của tôi ở ngoài cũng khá đơn giản, không có nhiều mối quan hệ như trong Dâu Bể Đường Trần”. Điều đó dẫn đến một khó khăn lớn đối với cô nàng, đó là phải làm cho ra được sự lẳng lơ pha lẫn nét khôn ngoan của người phụ nữ trưởng thành. Cụ thể là ở một cảnh Năm Kỉnh bắt Kim Phan rửa chân cho mình, Lucy bảo rằng bản thân phải dốc toàn lực diễn để khi xem phim, khán giả “phải thấy ghét tôi và thương cho Kim Phan”.

Bên cạnh những trở ngại trong quá trình làm phim, Lucy Như Thảo cũng có nhiều phút giây đáng nhớ cùng ekip. Trong một phân đoạn Nam Kỉnh nhảy xuống sông, Lucy bật mí rằng các anh em trong đoàn đã phải ngâm mình ngay giữa sông để chờ cô nàng nhảy xuống và đỡ lên. “Lúc ấy trời rất khuya, sông sâu và nhiều gai nhọn” Lucy rùng mình khi nhớ lại kỷ niệm trên. Cũng khá khen khi cô nàng chẳng ngại sương gió để lao mình vào dòng nước, mang đến một cảnh quay chân thực và cảm xúc nhất. Cũng nhờ chi tiết này mà người xem mới phát hiện ra một mặt yếu đuối và dễ cảm thương hơn đối với cô Năm Kỉnh ngày thường cứ mặt nặng mày nhẹ.

Có thể thấy, tình cảm giữa Lucy Như Thảo cùng các bạn diễn và tổ chế tác của Dâu Bể Đường Trần vô cùng tốt đẹp và thân thiết. Suốt bữa tiệc đóng máy, các thành viên luôn cười nói vui vẻ như một đại gia đình. Đồng thời, bạn diễn của Lucy đều dành cho nữ diễn viên trẻ sự tôn trọng và yêu mến vì trên phim trường, cô là một Nam Kỉnh khó gần, nhưng khi “thoát vai” thì cô trở lại là một Lucy hiền hoà, hoà đồng cùng tất cả mọi người xung quanh.

Nhìn chung, vai Năm Kỉnh ở Dâu Bể Đường Trần là một bước tiến lớn trong sự nghiệp phim ảnh của Lucy Như Thảo tính đến hiện tại. Mọi công sức và những lần dấn thân vào gian khổ của Lucy Như Thảo cũng được đền đáp xứng đáng. Về những dự định trong tương lai, nữ diễn viên trẻ vẫn ưu tiên dành tâm huyết cho công việc diễn xuất, trau dồi thêm về năng khiếu để chuẩn bị cho hành trang sắp tới.

Ngoài ra, Lucy cũng sẽ tập trung yêu thương bản thân bằng những hoạt động như mua sắm hay du lịch. Mong rằng trong thời gian sắp tới, Lucy Như Thảo sẽ có thêm nhiều cơ hội hoá thân thành những vai diễn khác lạ, độc đáo hơn để chứng minh thực lực của mình với khán giả truyền hình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...