13:00 | 06/03/2019

MC Dương Sơn Lâm nhắn nhủ vợ đầy xúc động trong ngày cưới

Tintuc - MC “Chuyển động 24h” – Dương Sơn Lâm nhắn nhủ vợ đầy xúc động trong ngày cưới – “Anh mong mình sẽ kiếm nhiều tiền và trong tương lai sẽ không phải hỏi nhau xem kiếm nhiều tiền để làm gì”.

Như vậy, sau 6 năm yêu nhau, MC Dương Sơn Lâm cùng cô vợ đang làm trong lĩnh vực truyền thông chính thức về chung một nhà.

Ngày 4/3 vừa qua, lễ cưới của MC Dương Sơn Lâm cùng bà xã Lan Hương được tổ chức ấm áp và ngọt ngào tại Hà Nội. Trước đó, thông tin quyết định lập gia đình và bộ cảnh cưới của chàng MC quen thuộc “Chuyển động 24h” đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Không gian lễ cưới của MC Dương Sơn Lâm cùng bà xã được trang trí vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Tông màu trắng tinh khiết, trang nhã cùng ý tưởng hoa Calla – “Sự trở về của hạnh phúc” được cả hai sử dụng để tô điểm cho ngày hạnh phúc của mình.

Trong ngày trọng đại, MC Dương Sơn Lâm khiến nhiều người xúc động khi nghẹn ngào nhắn nhủ cô dâu: “Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Trong tương lai khoảng vài chục năm nữa, sau khi trao chiếc nhẫn này, chúng ta sẽ lại ngồi với nhau, kể cho nhau về những kỷ niệm đẹp. Chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc, những đứa con ngoan, kiếm thật nhiều tiền và sau này sẽ không phải ngồi hỏi nhau rằng: Kiếm nhiều tiền để làm gì?”.

Những khoảnh khắc lắng đọng trọn vẹn pha lẫn chút hài hước duyên dáng, chàng MC Chuyển động 24h khiến tất cả mọi người góp mặt cũng hân hoan với những lời chúc dành cho cặp đôi. Trước lời nói chân thành từ Dương Sơn Lâm, bà xã nam MC bật khóc: “Bố em mất sớm nên ngày hôm nay không có mặt tại đây. Nhưng em tin là bố có thể nhìn thấy và rất vui khi có người con rể như anh. Anh là người duy nhất mà em yêu, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của em”.

Bà xã MC Dương Sơn Lâm tên Lan Hương (SN 1990), hiện công tác trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện. Đám cưới là kết quả trọn vẹn nhất cho sau 6 năm yêu nhau của cả hai với mối tình đẹp đi qua những vui buồn, sóng gió của cuộc sống.

Trước đó, anh chàng cũng tâm sự: “Cách đây 6 năm, tôi còn là một sinh viên, bắt đầu làm quen và yêu thích nghề MC. Lúc đó vợ tôi cũng bắt đầu đến với công việc tổ chức sự kiện. Từ một trong những sự kiện ấy tôi và vợ gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là mái tóc rất đẹp, tự nhiên và duyên dáng. Từ đó đến giờ, chúng tôi đều có những hướng đi riêng trong nghề nghiệp của mình nhưng vẫn luôn có điểm chung là tình yêu và sự bao dung cho nhau”.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...