Theo một số nguồn tin cho hay, điều kiện chi phí y tế cho việc sinh con tại đất Mỹ không hề rẻ, thậm chí còn rất đắt đỏ. Chưa kể đến, chi phí mua vé máy bay sang Mỹ và khoảng thời gian lưu trú tại Mỹ cũng là một khoản chi phí không hề rẻ đối với bất cứ ai muốn sinh con tại “vùng đất hứa” này.

Chia sẻ từ một gia đình người bạn đang định cư tại bang California (Mỹ) cho biết: “Sau khi nhập viện sinh con, các bà mẹ chỉ lưu trú tối đa 3 ngày nếu tình trạng sức khỏe tốt. Riêng với các trường hợp hậu sản và em bé sinh ra có vấn đề liên quan cần theo dõi theo giám định của bác sĩ, thì các sản phụ và em bé sẽ có thể lưu trú tại bệnh viện”.

Ngoài ra, gia đình này cũng cho biết thêm: “Trong quá trình chăm sóc em bé, các sản phụ và người thân của sản phụ phải trả thêm một khoản phí nữa cho các y tá chăm sóc đặc biệt”.

Với kinh phí sinh con quá cao ở Mỹ, trong khi nếu dùng số tiền đó sinh con tại những bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế như: FV, Hạnh Phúc, An Sinh hay Phụ sản quốc tế Sài Gòn,… tại Việt Nam, các sản phụ sẽ có điều kiện thoải mái hơn, tiết kiệm chi phí hơn.

Vậy nguyên nhân nào khiến cho các nghệ sĩ nữ của Việt Nam như Maya, Vy Oanh hay Lương Bích Hữu lại quyết định chọn đất Mỹ sinh con? 
Bưng bít bí mật, một mình sinh con
sao viet sinh con o nuoc ngoai
Chọn giải pháp sinh con tại Mỹ hầu hết các nghệ sĩ nữ đều nhằm né dư luận bên cạnh việc nhập quốc tịch Mỹ cho con

Ở showbiz Việt vài năm nay, chuyện các nghệ sĩ nữ làm bà mẹ đơn thân là điều không quá lạ đối với công chúng. Nhưng hầu hết sau khi những tin đồn về chuyện nghệ sĩ A, ca sĩ B đang mang bầu thì ngay lập tức họ bị soi mói, bị dèm pha, bị đem ra mổ xẻ, phân tích và nặng nề hơn là bị chỉ trích nặng nề đầy ác ý.

Tin tức càng lan nhanh theo cấp số nhân, báo chí, truyền thông quan tâm nhiều hơn cũng là lúc bụng bầu của họ ngày một lớn dần theo. Và như để né tránh những thị phi nghi vấn đang bủa vây tâm trí sự nghiệp của mình họ chọn lựa giải pháp im lặng, viện cớ sang Mỹ đi du lịch, để lưu diễn và ở lại... sinh con.

Tiêu biểu nhất phải nói đến 3 bà mẹ trẻ ca sĩ Vy Oanh, Maya và Lương Bích Hữu. Khi lặng lẽ sang Mỹ, bản thân Maya đang vướng tin đồn có con với “đại gia dầu khí”, Vy Oanh tin đồn có con với đại gia Việt kiều Mỹ hay Lương Bích Hữu - người thứ 3 phá tan gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ Khánh Đơn.

Và giải pháp trốn tránh tạm thời này thoạt đầu để làm dịu đi những tin đồn, bởi tin đồn đều hầu như không có lời giải đáp nếu chính chủ nhân của nó không lên tiếng.

Sau đó, bản thân cả 3 hầu như không cập nhật thường xuyên hình ảnh của mình, công chúng trong nước từ đó cũng không còn nhắc đến chuyện họ thực sự có bầu hay không? Hoặc chẳng ai còn để ý tới việc soi mói coi “cha của đứa trẻ là ai?” như khi ở Việt Nam.

Bẵng đi cả 6 tháng, Vy Oanh công bố hình ảnh về con trai 3 tháng tuổi. Ca sĩ Maya cho báo chí trong nước mình đã sinh con gái đầu lòng và tới nay đã về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Lương Bích Hữu cũng đã sinh và hai mẹ con rất khỏe mạnh. Dù trước đó, khi vướng phải tin đồn cả 3 “người đẹp” trên đều một mực phủ nhận nếu có ai đó hỏi tới. 

Cạnh việc né đi "búa rìu" dư luận, dù theo bất cứ một hình thức nào, việc sinh con tại Mỹ dù cha mẹ của em bé có quốc tịch hay không có quốc tịch Mỹ, em bé được sinh ra nghiễm nhiên sẽ mang quốc tịch Mỹ.

Kết hôn với Việt kiều

Trong khi một số cố tình bưng bít những bí mật về “cha của những đứa trẻ” hay “người đàn ông trong bóng đêm” của những mỹ nhân, không ít các nghệ sĩ nữ do kết hôn với Việt kiều.

Chồng mang quốc tịch Mỹ, nên trường hợp như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Trần Thu Hà, diễn viên Kim Hiền và Hoa hậu Diễm Hương, hiện tại là người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Phạm Thanh Thảo nếu có sinh con tại “vùng đất tự do” là hoàn toàn hợp lý. Bởi hầu hết các trường hợp này, em bé được sinh ra sẽ mang quốc tịch của bố và được nhận nhiều quyền lợi từ chính phủ.

“Điều kiện quan trọng nhất là y tế của nước Mỹ rất tốt. Ở Mỹ, chính phủ coi trọng trẻ em như thiên thần nên chắc chắn họ sẽ đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho một đứa trẻ khi sinh ra ở đây”, Hoa hậu Diễm Hương từng chia sẻ trước khi cùng chồng quyết định sang Mỹ để nghỉ Giáng Sinh và chào đứa con trai đầu lòng hồi đầu năm 2015.