01:34 | 04/07/2017

Thanh Bùi chia sẻ đầy xúc động về Thành phố tôi yêu

Tapchisaoviet - Trong mắt của nghệ sĩ Thanh Bùi, Sài Gòn hiện lên thật tình cảm, đáng yêu và xúc động.

Hai đêm nhạc, hơn 20 nghệ sĩ, và hàng nghìn người đã hòa chung tình yêu Sài Gòn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 1 và 2/2/2017. Sự kiện âm nhạc này đã kết nối người dân thành phố ở nhiều độ tuổi, đến từ nhiều vùng đất.

Nghệ sĩ Thanh Bùi từ một anh Việt kiều nói tiếng Việt bập bẹ sau 5 năm sinh sống ở Việt Nam đã tự tin mình là một người thuần Việt.  Thanh Bùi chia sẻ: “Thật sự  Thanh nghĩ đây là thành phố của những ước mơ, bao nhiêu triệu người đến Sài Gòn để tìm kiếm và thực hiện ước mơ. Khi Thanh có việc ra nước ngoài, có những điều ở Sài Gòn Thanh không thể quên được: tiếng khuấy  ly cà phê sữa đá, mùi bánh mì buổi sáng sớm.. Người Sài Gòn hiền lành và chân thành, cởi mở, “chịu chơi”… Ở đây 5 năm, Thanh tìm được đam mê, cuộc sống, tình yêu, gia đình… cả cuộc đời của Thanh ở đây. Thanh biết Thanh yêu thành phố này và sẽ sống ở đây mãi mãi!”.

 

Chia sẻ với góc độ CEO của Purpose Media – đơn vị hợp tác phát triển kênh truyền hình HTV3 – DreamsTV – Đơn vị bảo trợ truyền thông của sự kiện, Thanh Bùi cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi từng ngày, phát triển hiện đại và hoà nhập với thế giới, nhưng có những thứ mà chúng ta nhất định phải gìn giữ: truyền thống văn hoá, giá trị lịch sử, nghệ thuật… Tổ chức  những đêm nhạc mang ý nghĩa và tính cộng đồng cao như thế này là một cách để chúng ta giữ gìn văn hoá và gắn kết mọi người với nhau. Thanh cũng như HTV3 – DreamsTV rất hân hạnh khi đồng hành cùng chương trình này và mong rằng có thể tổ chức chương trình này định kỳ hằng năm”.

Khi được hỏi về điều anh yêu nhất cũng như nhớ nhất về Sài Gòn, ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ: “Đức Tuấn thích nhất là sự hỗn loạn của Sài Gòn. Cuộc sống ở thành phố này rất hối hả và người ta chạy về quá nhiều hướng. Đức Tuấn thích cảm giác ồn ào, kẹt xe. Cảm giác nó tràn đầy năng lượng, muốn bộc phá đi khắp nơi. Nếu được chọn một nơi lý tưởng để sống, Đức Tuấn cũng sẽ chọn Sài Gòn. Sài Gòn làm cho người ta làm việc điên cuồng mà cũng chơi một cách điên cuồng. Nếu xa Sài Gòn, Đức Tuấn sẽ nhớ sự hỗn loạn ấy. Đức Tuấn thích cảm giác trong lúc đang làm việc vẫn có thể hẹn hò với ai đó bất cứ lúc nào. Cuộc sống ở đây chẳng bao giờ làm cho mình cảm thấy nhàm chán.

 
 

Khi trình diễn trên sân khấu “Thành phố tôi yêu”, Đức Tuấn cảm giác rất thân thuộc. Đức Tuấn cảm nhận được năng lượng của người Sài Gòn. Đức Tuấn lớn lên ở Long Xuyên nhưng nội ngoại đều ở Sài Gòn. Hồi nhỏ, mỗi năm Đức Tuấn đều về Sài Gòn ít nhất hai lần. Sài Gòn là một cái gì rất thân thuộc, không có sự phân biệt quê hương thứ nhất, quê hương thứ hai gì cả”.

 

Sau đêm đầu tiên sôi động bất chấp mưa gió, đêm thứ hai càng tưng bừng hơn khi thời tiết Sài Gòn tỏ ra dễ thương hơn với những nghệ sĩ, khán giả Sài Gòn và những người làm chương trình. Hà Okio trình diễn ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Ngoài bản hit Góc Đa Hình, Vũ Cát Tường đem đến cho khán giả ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên dịu dàng và trữ tình bên tiếng đàn guitar của Guitarist Tuấn Anh.

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...