- Đã qua thời gian ở cữ, sức khỏe của chị và con trai ra sao?

- Thường thì con gái khi sinh con hay về nhà mẹ đẻ để được chăm sóc nhưng nhà tôi nằm ngoại thành khá xa xôi, bất tiện cho việc đi lại khám sức khỏe nên tôi và anh Hoàng quyết định ở nhà riêng tại Tân Bình. Từ ngày sinh Chip, mẹ lên trông nom, khi cháu gần hai tháng bà ngoại mới về.

Từ lúc có bầu đến khi sinh con, may mắn Chip dễ tính nên tôi thấy khá nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ có điều những ngày đầu tiên làm mẹ, tôi hơi thiếu ngủ bởi bé Chip cứ 3 tiếng lại thức một lần. Giờ thì trộm vía, bé đã cứng cáp và khá dễ tính.

le-hoang-viet-hue-tinh-tu-trong-bo-anh-khi-mang-thai-2

Việt Huê và Lê Hoàng đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm khi mang thai con trai đầu lòng.

- Lên chức mẹ khi còn khá trẻ lại không ở cùng với gia đình, chị đã gặp những khó khăn, bỡ ngỡ như thế nào?

- Khi mang bầu, tôi đã đọc khá nhiều sách báo, tham khảo internet về cách chăm sóc con, thế nhưng khi “thực hành” thì mới biết cực khổ như thế nào. Tôi còn nhớ rất rõ khi Chip lên 10 ngày tuổi, ngày thì ngủ, đêm thì thức. Anh Hoàng đi diễn đêm khuya khá mệt nhưng về nhà là thấy con quấy khóc liên tục không nín.

Con khóc, mẹ không biết làm gì cũng chỉ biết nhìn con mà khóc theo. Nhìn thấy hai mẹ con khóc, anh Hoàng sốt ruột vì cũng không biết dỗ dành thế nào để con nín. Ai cũng mệt, rồi vì thế vợ chồng lại cãi nhau căng thẳng.

- 24 tuổi, trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển chị lại quyết định có con trước mà không đợi một đám cưới linh đình, rình rang như bao người. Quyết định này có khiến chị cảm thấy thiệt thòi?

- Thật ra, tôi cũng không tính toán và suy nghĩ nhiều về việc phải có đám cưới cho lắm. Xung quanh tôi, có rất nhiều người thân cưới xong rồi ly hôn.

Chưa kể, người trong nghề có rất nhiều trường hợp đám cưới linh đình, rình rang nhưng cuối cùng rồi cũng ly dị, còn tố nhau trên mặt báo làm tổn thương nhau. Anh Hoàng cũng đã lớn tuổi nên chúng tôi quyết định để mọi thứ đến thật tự nhiên vì con cái là lộc của trời cho nên tôi không cảm thấy thiệt thòi gì cả.

 

Việt Huê và bé Chip.

Việt Huê và bé Chip.

- Đó là suy nghĩ thoáng của người trẻ, còn với đấng sinh thành thì việc con cái cưới hỏi đàng hoàng vẫn là quan trọng nhất. Được biết, bố mẹ chị rất khó tính. Họ đã phản ứng như thế nào khi nghe tin chị có con?

- Từ lúc quen anh Hoàng, tôi cũng đã đưa anh về nhà chơi nhiều lần và bố mẹ tôi cũng rất quý anh ở sự hiền lành, tử tế và chững chạc. Bố mẹ tôi từ xưa đến giờ không cấm cản con cái bất cứ việc gì. Đặc biệt khi đã đến 18 tuổi, 5 chị em gái chúng tôi có quyền quyết định hết mọi việc liên quan đến tương lai, cuộc đời của mình.

Các chị cũng buồn với quyết định của em gái nhưng các chị tâm lý khuyên “thôi thì đến thời điểm dư giả, thoải mái thì làm đám cưới sau cũng được. Miễn là em cảm thấy hạnh phúc là được rồi”.

Còn bố mẹ tôi thì buồn và lo lắng. Chẳng thà họ đánh đòn, rầy la còn đỡ nặng nề hơn cứ buồn và u sầu nhiều vì tôi. Điều này đã làm tôi một thời gian dài cảm thấy tổn thương và có lỗi. Rất may từ khi Chip ra đời, nhìn thấy cháu kháu khỉnh, hai bên nội ngoại cũng đã hết buồn phiền với quyết định của chúng tôi.

 

lehoangviethue1

Quyết định sinh con khi chưa kết hôn của hai người đã khiến gia đình hai bên phản đối.

Sẽ có đám cưới khi vững chắc về kinh tế

- Từ khi có thai, chị đã chịu áp lực như thế nào với fan của Lê Hoàng?

- Cũng vì anh Lê Hoàng có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định giấu chuyện mang thai để không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Phần nữa, tôi không muốn chuyện chưa cưới hỏi mà lại có con sẽ tràn lan trên mặt báo khiến bố mẹ tôi buồn.

Khi một vài tấm ảnh đi chơi của hai đứa lộ ra, tôi đã trải qua một thời gian dài khó khăn đến mức bị trầm cảm nặng vì bị một số fan “khủng bố” tinh thần. Họ dùng nick ảo vào tận facebook để chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Tôi “chịu trận” đã đành, họ còn lôi cả gia đình, bố mẹ, cả Chip vào cuộc khiến tôi tủi thân, tổn thương và thậm chí bị trầm cảm.

Sau này anh Hoàng biết mọi việc, anh khuyên tôi và mẹ đừng để ý đến những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Sự quan tâm, động viên của chồng cũng giúp tôi đỡ tổn thương hơn.

- Mới sinh, phụ nữ rất hay nhạy cảm và khó tính. Một mình chăm sóc con trong lúc chồng liên tục đi lưu diễn xa như thế, đã bao giờ chị cảm thấy bực bội, áp lực, mệt mỏi vì anh ấy?

- Tôi đang đi làm, đi chơi giờ bỗng ở nhà thui thủi một mình chăm con, tất nhiên phải buồn chứ! Tuy nhiên, quen nhau 5 năm nên tôi đã làm quen với cảnh anh diễn xa nhà thường xuyên. Vả lại, giờ đây dù có được chồng cho đi chơi thì chỉ khoảng 2 giờ là tôi lại muốn về nhà ngay với con.

bestie-viet-hue-vo-le-hoang-6-20150808200121

Việt Huê tươi tắn trong thời kỳ mang thai.

- Bí mật giấu kín chuyện mang bầu, tại sao anh chị không “giấu” luôn cả mặt con như nhiều nghệ sĩ khác mà lại quyết định khoe hình ảnh bé lên trang cá nhân?

- Lúc mang bầu, anh Hoàng vui mừng và muốn chia sẻ tin này cùng mọi người. Vì sợ sẽ có nhiều chuyện xảy ra sau đó nên tôi khuyên anh nên thôi. Khi Chip sinh ra, thấy con kháu khỉnh, đáng yêu chúng tôi không muốn giấu nữa.

Trước đó chúng tôi còn muốn ra nước ngoài để sinh con nhưng sợ gần 1 năm bên đó tôi mẹ con sẽ buồn vì anh bận rộn chạy show phần nhiều tại Việt Nam. Tôi quan niệm, có niềm vui, hạnh phúc thì thoải mái chia sẻ với mọi người. Tôi muốn con trai được sống bình thường, không vì sự nổi tiếng của bố mẹ mà bé luôn phải bị giấu kín.

- Lên chức bố mẹ, chị và Lê Hoàng đã có sự thay đổi như thế nào?

- Ngoài việc đọc tin tức trên mạng và được mẹ hai bên chỉ dạy kinh nghiệm, tôi tự tay lo cho con chu toàn mọi thứ. Lúc trước khi đóng phim đạo diễn rất lo lắng khi nhìn thấy tôi bế trẻ sơ sinh. Đến khi có con, bản năng làm mẹ đã giúp tôi khéo léo và chu đáo hơn.

Khi con còn 1 tháng tuổi, anh Hoàng không dám bế bởi anh sợ tay cứng, vụng về sẽ làm đau bé. Giờ thì anh đã thành thạo rất nhiều, tôi có thể đi mua sắm, làm đẹp hay đi chơi cùng bạn bè và yên tâm khi có anh ở nhà chăm sóc con.

Từ ngày có con cả hai đều bước đến một ngưỡng cửa mới bền vững hơn. Anh Hoàng có con trễ nên cưng cả hai mẹ con rất nhiều. Hồi xưa đi đâu xa thì chỉ cần nhắn tin hỏi vợ làm gì, ăn cơm chưa. Khi có Chip, tôi luôn là cầu nối cho hai cha con. Dù đi đâu, làm gì anh đều muốn tôi chụp hình gửi và thông báo tình hình con ở nhà để cho anh đỡ nhớ.

11703457_10204833006653073_4063892509929297245_o

Ở tuổi 35, Lê Hoàng hạnh phúc khi bế con đầu lòng.

- Là diễn viên, người mẫu ảnh trong gần 5 năm nhưng tên tuổi chị vẫn chưa bật sáng. Khi sự nghiệp chưa thật sự nổi bật, chị lập gia đình và sinh con. Dự định sau này của chị thế nào, sẽ bỏ nghề, làm hậu phương cho chồng hay tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật?

- Khi Chip lớn hơn, tôi chắc chắn sẽ quay lại với các dự án phim ảnh. Ngoài ra, tôi đang thực hiện niềm đam mê thời trang của mình là phụ chị gái kinh doanh shop quần áo. Khi con cứng cáp, chừng 9 tháng tôi sẽ cho cháu đi học để cháu dạn dĩ hơn. Kế hoạch lâu dài, vợ chồng tôi định mở quán ăn.

- Được biết chỉ 3 tuần sinh con, chị đã lấy lại được vóc dáng và giảm cân cấp tốc. Chị không sợ việc giảm cân nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé sao?

- Trong gia đoạn bầu bì tôi tăng 18kg. 3 tuần sau khi sinh, tôi đã giảm được hơn 14kg để trở về vóc dáng như thời xưa. Tất cả việc giảm cân đều tự nhiên vì tôi muốn giữ cho bé một sức khỏe tốt. Tôi vẫn giữ chế độ ăn uống bình thường, ngày ăn 3 bữa cả ban đêm để có sữa cho con bú. Một phần việc giảm cân nhanh của tôi là vì thức đêm và thiếu ngủ.

 

lehoangviethue2

Việt Huê sẵn sàng chờ Lê Hoàng ổn định sự nghiệp sau đó mới tổ chức đám cưới.

- Về đám cưới, anh chị dự định khi nào tổ chức?

- Chắc là khi nào chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất thì sẽ làm đám cưới. Hiện tại, anh Hoàng và anh Tiến Dũng đang đầu tư toàn lực vào liveshow sắp tới. Sau liveshow của The Men, khi nào chúng tôi cảm thấy thoải mái về tinh thần, tiền bạc thì sẽ tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ để người thân trong nhà hay nhóm bạn bè đến chúc mừng là đủ.

Nhiều người còn nói nếu không đám cưới thì tôi liệu có giữ chân được người nổi tiếng, nhiều cô gái bao quanh như anh Hoàng không. Tôi nghĩ, nếu còn duyên nợ thì sống với nhau, hết duyên thì có ép người ta cũng không thể sống đi với mình suốt đời. Đối với tôi, giấy tờ chỉ là hình thức, quan trọng là cách đối xử của hai người như thế nào khi về chung một mái nhà thôi.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị vừa rồi!