18:00 | 07/08/2022

Hơn 12 giờ đồng hồ, 100 màn trình diễn và gần 10.000 khán giả cuồng nhiệt đã tạo nên HAY Glamping Music Festival mùa 1 không thể nào quên!

Tintuc - Sau nhiều ngày chờ đợi, HAY Glamping Music Festival (Hội trại âm nhạc quốc tế HAY PHẾT) đã chính thức diễn ra tại Công viên Yên Sở, Gamuda City, Hà Nội. Đây cũng chính là sự kiện âm nhạc lớn nhất được tổ chức tại Hà Nội sau 2 năm đại dịch với quy mô gần 10.000 khán giả tham dự.

Ngay từ rất sớm, không khí tại HAY Fest đã nóng dần lên khi rất đông khán giả có mặt để chờ đón, tham gia hoạt động tại các khu vực Glamping và thưởng thức những màn trình diễn được dàn dựng công phu, hoành tráng, đẹp mắt từ các nghệ sĩ mà mình yêu thích tại HAY Festival. 

Lễ hội âm nhạc quốc tế do TheBROS Entertainment tổ chức với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ”, gửi gắm thông điệp gợi nhắc về một thời thanh xuân tuyệt đẹp của thế hệ 8x-9x và đưa tất cả khán giả có mặt đắm chìm trong không gian âm nhạc của tuổi trẻ với những trải nghiệm hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đẳng cấp quốc tế. Dù thời tiết Hà Nội mưa như trút, nhưng những cơn mưa rào lại chính là điểm nhấn giúp thanh xuân tại HAY Festival trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết!

Cơn mưa nặng hạt càng khiến nghệ sĩ và khán giả “máu lửa” hơn, các màn trình diễn dưới mưa trở nên đầy cảm xúc

Ở Set đầu tiên của chương trình với chủ đề HAPPY (Hạnh phúc) là những tiết mục của các nghệ sĩ Hoàng Rob, Tùng, Nhạc Của Trang, GiGi Hương Giang và Trọng Hiếu. Thế nhưng ngay sau phần trình diễn mở màn của Hoàng Rob, Tùng, Nhạc Của Trang, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Tưởng chừng như đây là một điểm bất lợi nhưng GiGi Hương Giang vẫn vô cùng chuyên nghiệp, biểu diễn hết mình mặc cơn mưa ngày càng thêm nặng hạt. Nữ ca sĩ và dàn vũ công cùng nhau hoà vào cơn mưa để mang đến những ca khúc trong album Du Hành Vào Tâm Trí. Cơn mưa như một “chất xúc tác" càng khiến GiGi Hương Giang nhiệt huyết còn khán giả thêm phần phấn khích, reo hò như bỏ quên tất cả những lo lắng, muộn phiền ở ngoài kia để thả mình vào không khí đúng chất lễ hội chưa từng có tại Hà Nội. 

Những tiếng ca, sự nhiệt thành của nghệ sĩ và khán giả như gửi nhắn gửi, thời tiết sau đó cũng nhẹ nhàng hơn. Cơn mưa dần tạm ngớt cũng là lúc Trọng Hiếu xuất hiện trên sân khấu và mang nguồn năng lượng luôn bùng cháy đến với khán giả. Trọng Hiếu vẫn luôn như vậy, dù ở đâu anh vẫn luôn có cách khiến người xem không thể ngồi yên một chỗ mà phải cùng hòa nhịp và thăng hoa với tiết mục của nghệ sĩ. 

4 tiếng đồng hồ đắm mình vào thời kỳ hoàng kim của 4 boyband quốc tế 911, A1, The Moffatts và Blue

Khán giả tại Hà Nội dường như không thể tin rằng họ đã thật sự được trải nghiệm các màn trình diễn của 911, A1, Blue và The Moffatts “bằng xương bằng thịt" tại HAY Glamping Music Festival. Set thứ 2 mang tên AWESOME (Tuyệt vời) đã đưa khán giả đi vào miền kí ức của một thời thanh xuân rực rỡ với sự dẫn dắt mở đầu bởi 911.

Dẫu phải trình diễn dưới mưa, nhưng boyband 911 đã chứng minh phong độ giọng hát suốt hơn 20 năm qua chưa hề suy giảm và thậm chí còn dễ dàng chinh phục được những khán giả thế hệ Gen Z. Loạt tình khúc “kinh điển” của 911 như A Night To Remember, Party People, Don't Make Me Wait, The Day We Find Love, Love Sensation,... đã mang đến dòng cảm xúc thanh trong như “rót mật vào tai" người hâm mộ. Không chỉ thế, những nghệ sĩ U50 còn khiến khán giả bên dưới “há hốc” khi ở độ tuổi trung niên vẫn “vô tư” thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó như nhào lộn và “ke đầu”. 

Sau màn trình diễn của 911, các thành viên The Moffatts - nay là Music Travel Love đã mang đến 1 cơn gió mát lành với những ca khúc không cần ban nhạc hỗ trợ, 3 thành viên chỉ cần cây guitar và chiếc mic để biểu diễn liên tiếp gần 10 ca khúc. Đó là Heaven, Girl Of My Dreams, Bang Bang Boom, True Color… Ở tiết mục If Life Is So Short, Miss You Like Crazy, các thành viên còn quyết định tắt toàn bộ nhạc để cùng hòa giọng với khán giả. The Moffatts không quên tiết lộ, nhóm đã quay xong MV tại Sapa và sẽ còn nán lại Việt Nam để tiếp tục quay loạt sản phẩm âm nhạc tại những địa điểm tuyệt đẹp trên đất nước hình chữ S. 

Trời mưa khiến khán giả có phần bị lạnh hơn bình thường nhưng sức nóng của chương trình lại khiến nhiệt độ được đẩy lên cao khi boyband A1 chính thức bước ra sân khấu. Ca khúc mở màn Same Old Brand New You như “viên kẹo ngọt” dành tặng các khán giả tại HAY Festival. 4 thành viên tiếp tục đưa người hâm mộ đi qua từng cung bậc cảm xúc với One More Try, Learn To Try, Caught In The Middle, Everytime,... . Chứng kiến khán giả vẫn không rời khỏi vị trí bất chấp trời đổ mưa nhiều giờ liền, A1 còn gửi lời hỏi thăm và dành tặng khán giả câu nói bằng tiếng Việt “Chúng tôi yêu các bạn” như một sự tri ân cho lòng nhiệt thành cháy bỏng. Màn kết của A1 với ca khúc Take On Me đã làm bùng nổ sự kiện đúng nghĩa với màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời. 

Khép lại phần biểu diễn của 4 boyband quốc tế không ai khác chính là nhóm nhạc “huyền thoại nước Anh” - Blue. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, cơn mưa càng lúc càng to nhưng tất cả vẫn “cháy” hết mình với loạt bản hit đưa khán giả về ký ức những năm 2000 như All Rise, Fly By, Bubbling, U Make Me Wanna và Best In Me. Đặc biệt ở màn trình diễn Paradise, khán giả thật sự được đắm mình trong không gian của 1 buổi concert với lightstick sáng đèn ngợp trời, cùng nhau nhảy nhiệt tình, hoà vang như thể “hôm nay là lần cuối cùng" khiến không khí ngày càng nóng lên. Ngoài ra Blue cũng mang đến những ca khúc mới như Dance With Me, Haven’t Found You Yet…

Lần đầu tiên tham dự một lễ hội âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, các boyband không giấu được sự phấn khi thừa nhận quá thích khán giả Việt Nam và thật sự choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt và số lượng khán giả đến với đêm nhạc. Ekip của các boyband và các thành viên nhóm cho biết họ rất bất ngờ và đánh giá cao sự chuẩn bị trong khâu tổ chức, chất lượng và kỹ thuật của chương trình. BTC của sự kiện cũng nhận được sự trân trọng của các nghệ sĩ khi có sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong suốt 12 tiếng đồng hồ.

Cụ thể hơn, nhóm 911 và A1 chia sẻ: “Chúng tôi quá, quá thích khán giả tại Việt Nam. Không thể tin được rằng chúng tôi lại nổi tiếng tại Việt Nam đến như vậy. Sự cuồng nhiệt và số lượng khán giả đến với đêm nhạc khiến chúng tôi phải choáng ngợp”.

HAY Fest đã trở thành “Cầu hôn Fest"

Một trong những khoảnh khắc xúc động và đặc biệt nhất tại HAY Glamping Music Festival chính là màn cầu hôn của khán giả bên dưới sân khấu. Ngay khi 911 hát vang ca khúc I Do (Em Đồng Ý) - bản hit huyền thoại được giới trẻ yêu thích, một chàng trai đã bắt đúng “giờ vàng” và quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn người bạn gái của mình. Giây phút càng thiêng liêng hơn khi cả hai dành cho nhau nụ hôn lãng mạn khiến những khán giả xung quanh cũng phải phấn khích, hò reo và dành sự ủng hộ cho hành động của chàng trai. Khi quay trở lại cánh gà, boyband 911 không quên tiết lộ với BTC rằng rất thích màn cầu hôn trong phần trình diễn của nhóm. Thậm chí thời điểm sau khi 911 biểu diễn và đăng tải khoảnh khắc cầu hôn của cặp đôi khán giả Việt Nam trên Twitter, nhóm nhạc Blue không giấu được sự hào hứng để chờ đón giây phút xuất hiện trên sân khấu của Hay Festival.  

Chưa dừng lại ở đó, cầu hôn không chỉ xuất hiện ở màn trình diễn quốc tế mà khi Hoàng Dũng cất tiếng hát với ca khúc Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát, một nam khán giả bên dưới đã chớp cơ hội trao nhẫn cho bạn gái khiến cô bạn không giấu được sự xúc động, liên tục ôm mặt vì hạnh phúc. Nhiều khán giả đã rất xúc động và đặt cho HAY Fest một cái tên mới - “Cầu Hôn Fest".

2 màn kết hợp đi vào lịch sử của The Moffatts - Ngọt và A1 - DaLAB

Như BTC hé lộ trước đó, sự kiện sẽ còn có những màn kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam. Và đúng như vậy, khi Ngọt đứng trên sân khấu, The Moffatts bất ngờ quay trở lại và cùng hòa giọng với nam ca sĩ Thắng trong ca khúc Miss You Like Crazy. Sự kết hợp khiến cho hàng nghìn khán giả có mặt không khỏi vỡ òa khi ngay trước mắt mình là sự kết hợp của những “huyền thoại” quốc tế và các chàng trai trong nhóm nhạc được yêu thích tại Việt Nam. 

Cả hai nhóm tiếp tục thể hiện ca khúc Misery và khiến cảm xúc của khán giả càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kết thúc tiết mục, Ngọt Band còn hé lộ với khán giả rằng họ chính là fan ruột của The Moffatts. Anh trai ruột của ca sĩ Thắng chính là người đã truyền tình yêu âm nhạc cho anh từ những ngày đầu và đã “nhắn nhủ” BTC thực hiện màn kết hợp ngoài tưởng tượng này. Đặc biệt, khi Ngọt biểu diễn, boyband A1 còn rời khỏi phòng riêng của nghệ sĩ để “quẩy” dưới mưa cùng với khán giả. 

Bên cạnh tiết mục kết hợp đặc biệt giữa The Moffatts và Ngọt, A1 cũng gây bất ngờ không kém khi cùng DaLAB thể hiện ca khúc Everytime. Những giai điệu quen thuộc được hòa giọng bởi boyband huyền thoại đình đám US-UK một thời cùng các chàng trai của tuổi trẻ - Da LAB đã làm không khí thêm phần cuồng nhiệt. 

Bất chấp cơn mưa kéo dài, HAY Glamping Music Festival chính là một trong những dấu ấn “thanh xuân rực rỡ" của gần 10 nghìn khán giả

Người ta thường nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Và tại HAY Glamping Music Festival, hàng nghìn khán giả như được “tắm” giữa cơn mưa của tuổi thanh xuân rực rỡ. Từ khoảng 14h30 cho đến 0h - xuyên suốt gần 12 tiếng đứng dưới cơn mưa dài tầm tã, những chiếc áo mưa ướt nhẹp, đôi chân như muốn khuỵu xuống khi phải chịu thời tiết khắc nghiệt nhưng hàng nghìn khán giả đều không hề nản lòng và cứ thế cháy hết mình với những phần trình diễn của nghệ sĩ.

Chỉ cần “nhạc lên”, những trái tim nóng bỏng vẫn nở nụ cười rạng rỡ và quên sạch việc đang dầm mưa để sẵn sàng thả mình vào bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn đúng nghĩa. Thậm chí, khi đôi lúc cơn mưa muốn “làm khó” khán giả, họ lại “thử thách” ngược thời tiết khi tháo bỏ chiếc ô đang cầm, cởi luôn áo mưa đang mặc để ướt cùng nghệ sĩ, để nhảy nhót, reo hò dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Nếu như trận mưa có làm khán giả bị lạnh, họ lại “sưởi ấm” cho nhau bằng những cái ôm để chậm lại và thưởng thức những màn trình diễn của các nghệ sĩ. 

Phải nói rằng, sức mạnh của âm nhạc thật khó lý giải và khiến những người làm chương trình vô cùng xúc động và dành lời cảm ơn nồng nhiệt cũng như chân thành nhất đến hàng nghìn khán giả ở lại đến phút giây cuối cùng. HAY Glamping Music Festival mùa đầu tiên dù đâu đó có sự không thuận lợi về mặt thời tiết nhưng những cơn mưa của tuổi trẻ, những tiết mục âm nhạc đặc sắc trải dài 12 tiếng như góp phần tạo nên thanh xuân rực rỡ của hàng nghìn khán giả tham gia sự kiện. Sự ủng hộ lớn lao ấy như tiếp thêm nguồn động lực để BTC của HAY Glamping Music Festival tiếp tục tạo nên những sự kiện thật HAY đến với khán giả thủ đô và xa hơn nữa là những tỉnh thành khác của Việt Nam. Tuổi trẻ, cái gì HAY là phải làm và chắc chắn HAY Glamping Music Festival cũng sẽ là một lễ hội âm nhạc như thế. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...