17:00 | 24/04/2019

Phương Dung: Hát “Về đâu mái tóc người thương” khó ai qua được Nam Cường

Tintuc - Danh ca Phương Dung chia sẻ cách đối phó fan cuồng, người nhà thí sinh khi làm giám khảo và khẳng định bản thân sống với lương tâm của một người nghệ sĩ 62 năm ca hát.

Là một nghệ sĩ đắt sô làm giám khảo, hầu như tuần nào cô cũng xuất hiện trên sóng truyền hình. Ngoài chuyên môn âm nhạc của một danh ca có thâm niên 62 năm ca hát, Phương Dung còn nổi tiếng “khó tính, thẳng thắn” khi nhận xét thí sinh. Cô không ngại va chạm với antifan hoặc người nhà thí sinh. Nữ danh ca luôn canh cánh trách nhiệm của bậc tiền bối: “Ngồi trên ghế giám khảo phải nói, góp ý trung thực, bị fan cuồng, gia đình thí sinh bất mãn tôi cũng chấp nhận. Một em hát phô, một em hát sai lời, tôi không sợ mất lòng, tôi phải nhận xét cho đúng. Tôi phải sống với lương tâm, bổn phận của người ca sĩ sống với nghề 62 năm. Lời thật thì mất lòng, lời cong thì mát dạ, tôi không sợ người ta nói gì về mình cả”.

Danh ca Phương Dung cho biết yêu nghệ thuật từ bé và xem âm nhạc như người tình thứ 2. Trải qua một chặng đường dài nghệ thuật, Phương Dung hạnh phúc khi vẫn còn giữ được chất giọng và trí nhớ tốt khi vẫn thuộc từng lời hát. “Âm nhạc là lẽ sống, buộc tôi phải yêu và nhớ. Tôi đam mê và sống cùng âm nhạc nên luôn khắt khe với các bạn trẻ, các em hát sai, tôi thấy không vui”.

Kho tàng âm nhạc Việt Nam có rất nhiều những bản nhạc đêm, trong chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian sắp lên sóng tối 27/4 trên VTV9, nữ danh ca Phương Dung sẽ trình bày ca khúc Xóm đêm. Phương Dung cho biết dòng nhạc trước đây cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều khán giả theo dõi, yêu thích: “Trước đây dòng nhạc xưa có trên 80 ngàn bài hát hay, lời bài hát của những tác giả như đúc thành cuốn sách tình chỉ vỏn vẹn 12 câu. Người lớn họ tìm lại nghe qua các giọng hát mới, bởi họ có nhiều kỷ niệm thời trẻ, lúc đó họ cùng người yêu, có những buổi hẹn hò, có những lần rụt rè đưa thư. Những người lớn khi nghe những những câu hát, họ lại nhớ về thời áo trắng, lại thèm nghe Nhớ một người, Chuyện chúng mình, Nửa đêm ngoài phố…”

Phương Dung cho biết thêm ngoài việc lời văn lưu loát, trau chuốt, ngày nay những người trẻ tuổi hát hay, đẹp, có sự sung mãn tuổi trẻ, giọng hát mượt mà nhưng lại thiếu người cố vấn giúp họ sống với bài hát. “Các bạn đẹp, có nhiều phương tiện hơn ngày xưa, đâu phải người mới là không hát được tuy nhiên phải có người tư vấn để các em đi sâu vào những luyến láy những cái ngắt, bỏ nhỏ của tác giả. Các em hát có quyền làm mới, cải cách nhưng đằng sau đó đừng đi quá xa với ý và cốt lõi bài hát, phải hát đúng lời”, danh ca Phương Dung chia sẻ.

Cô khen ngợi giọng hát của các ca sĩ trẻ khi lấn sân hát bolero như Nam Cường, Hồng Gấm, Võ Hạ Trâm, Như Trang, Thu Trang, Thu Hằng, Khắc Minh, Phan Ngọc Luân… “Bài Về đâu mái tóc người thương của Mạnh Phát và Hoài Linh tuổi trẻ bây giờ hát khó có ai qua được Nam Cường, hát tốt, sống với tâm trạng của tác giả viết. Một hai em hát rất hay “Lại nhớ người yêu” của Giao Tiên, tôi là người ca sĩ nghe các bạn hát còn muốn khóc thì huống hồ gì là khán giả”, cô nhận xét.

Ngoài danh ca Phương Dung, Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 4 sẽ mang khán giả đến những bản dạ khúc nổi tiếng, êm đềm, ngọt ngào, du dương như Dạ khúc (Hồng Vân), Đừng xa em đêm nay (Quỳnh Lan), Sao đành xa em (Ngọc Liên), Lạnh trọn đêm mưa, Đêm tâm sự (Võ Hạ Trâm), Nửa đêm ngoài phố (Nam Cường), Dạ khúc cho tình nhân (Yến Xuân), Buồn vào đêm (Hà Vân), Tiếng mưa đêm (Trần Vũ), Ai nói yêu em đêm nay (Thu Trang), Đêm thu (Như Trang). Khung cảnh ban đêm trong các bài hát nhẹ nhàng hay chất chứa nhiều suy tư, tất cả đều được truyền tải bằng những giai điệu êm ái qua các giọng ca kinh điển của làng nhạc Việt.

Xuất hiện trong chương trình là Võ Hạ Trâm, Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2018, giọng hát luôn được Phương Dung yêu quý, dành nhiều lời khen. Võ Hạ Trâm xuất hiện với mặt mộc, hình ảnh giản dị, mang theo cơm hộp để ăn trong hậu trường.

Mỗi khi kể về chuyện tình yêu của mình, cô lại nở nụ cười rạng rỡ bởi cô đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc nhất. Vào đầu năm 2019, Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân Ấn Độ sau thời gian ngắn công khai chuyện tình cảm. Cuối cùng, sau tất cả câu chuyện buồn, vết thương lòng của những mối tình trước đó, nữ ca sĩ mở lòng mình và tìm được hạnh phúc bên Vikas – doanh nhân đá hoa cương hơn mình 12 tuổi.

Nữ ca sĩ tâm sự, bản thân cô không nghĩ một ngày đẹp trời cưới người đàn ông nước ngoài, đặc biệt là một người đến từ Ấn Độ. Mọi thứ diễn ra như sự sắp đặt sẵn và cô hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mới của mình hơn 2 tháng nay. Hiện tại, Võ Hạ Trâm dành nhiều thời gian xây dựng sự nghiệp, để sau này khi sinh con sẽ tạm gác lại tất cả để lo cho gia đình. Võ Hạ Trâm sẽ gửi đến hai ca khúc Lạnh trọn đêm mưa, Đêm tâm sự với sân khấu được dàn dựng đẹp mắt trong Tình Khúc Vượt Thời Gian.

Một ca khúc có thể coi như một viên ngọc hiếm quý vẫn không bị cát bụi thời gian vùi lấp đó chính là Dạ khúc của nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca. Nhạc sĩ người Mỹ Tho (Tiền Giang), sinh năm 1917 và là một trong những nhạc sĩ xuất hiện thời kỳ đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Ông sáng tác rất ít, theo những gì được biết tới hôm nay, thì chưa tới 10 bài hát. Nhưng trong đó, bài Dạ khúc là một tuyệt phẩm thực sự, với vẻ đẹp thoát tục của giai điệu cùng lời ca trau chuốt, tựa như một áng cổ văn tinh tế, cầu kỳ. Với giọng hát truyền cảm, mỗi khi NSƯT Hồng Vân hát hoặc ngâm thơ, những ai đã nghe một lần sẽ nhớ mãi khó quên.

Bên cạnh hai tuyệt phẩm quen thuộc nhất của Đặng Thế Phong là Con thuyền không bến và Giọt mưa thu, ông còn một bản dạ khúc dù không nổi tiếng bằng hai bài hát kia nhưng mỗi lần vang lên, sẽ để lại một dư âm vang mãi, đó là bản Đêm thu. Một sự kết hợp tuyệt vời của màu sắc âm nhạc cổ điển phương Tây với những giai điệu bãng lãng sương khói của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Khán giả sẽ sẽ được thưởng thức lại tuyệt phẩm này cùng với tiếng hát của ca sĩ Như Trang.

Xuất hiện trong hậu trường, ca sĩ Như Trang thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp có mặt khi diện bộ đầm ren đỏ ôm sát, khoe lưng trần quyến rũ cùng vòng 1 gợi cảm. Không những vậy, mái tóc bới cao xoăn nhẹ của người đẹp cũng tăng thêm nét hấp dẫn cho cô.

Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 4 chủ đề “Dạ khúc” sẽ được phát sóng lúc 20h30 thứ bảy ngày 27/4 trên VTV9. Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Quốc Quân, dẫn chương trình Minh Ngọc. Tình Khúc Vượt Thời Gian do VTV9 cùng Jet Studio phối hợp thực hiện.

Ảnh: Hoàng Khôi

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...