10:26 | 15/01/2018

Phương Thanh nghẹn ngào đọc thư chia sẻ nỗi đau mất con tại TLMN

Tintuc - Với vai trò dẫn chuyện cùng MC Quỳnh Hương, ca sĩ Phương Thanh đã đưa khán giả đến với những cánh thư chở đầy mong ước và tâm sự của những người phụ nữ từng trải qua bao mưa gió cuộc đời.

Mượn những cánh hạc gửi gắm bình an, mở đầu chương trình là màn Múa ngàn cánh hạc do nhóm nhảy Hiuzik thực hiện. Những cánh hạc vàng dễ thương của TLMN chính thức cất đôi cánh chở những điềm lành, may mắn, an yên đến với quý khán giả, mở ra một mùa xuân mới vui tươi, phấn khởi.

Với vai trò dẫn chuyện cùng MC Quỳnh Hương, ca sĩ Phương Thanh đã đưa khán giả đến với những cánh thư chở đầy mong ước và tâm sự của những người phụ nữ từng trải qua bao mưa gió cuộc đời. An lành, có lẽ không chỉ đến khi ta thực hiện được những hoài bão, ước mơ mà còn đến khi ta biết buông bỏ những chấp niệm, khi ta biết vượt qua nỗi đau, vươn lên gian khó để sống một đời tử tế, thanh bình. Với chất giọng khàn lạ mà thật truyền cảm, ca sĩ Phương Thanh cùng MC Quỳnh Hương đã trải lòng cùng khán giả trong những bức thư ngẹn ngào tâm sự lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt.

 
 

Giọng ca mang phong cách rất riêng của Phương Thanh cất lên trong ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống (Hoài An) đã đánh thức niềm khát khao an lành trong trái tim khán giả, cũng như niềm khát khao đơn giản là “được sống” của chị Ánh Hồng trong bức thư đầy nghi lực mà chị đã gửi về cho TLMN. Chị Ánh Hồng hiện đang sống chung với căn bệnh ung thư tủy giai đoạn 3 ác tính. Chị viết thư cùng những giọt nước mắt khi bàn tay đã tê cứng: “Tôi bừng tỉnh sau hơn hai tháng dằn vặt… Tôi phải sống, tôi còn chồng, còn con, còn cả một gia đình với các anh em nội ngoại, bạn bè thân thương đã tiếp sức cho tôi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo suốt ngần ấy năm... Tôi phải sống, dù sống với LŨ…”. Khoảnh khắc đầy cảm động khi MC Quỳnh Hương, Phương Thanh và những khán giả đang theo dõi chương trình TLMN cùng đặt tay lên trái tim mình để cùng nguyện cầu cho chị Ánh Hồng và những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo khác được an lành, bình yên thật dài lâu.

 
 

Năm mới với rất nhiều những niềm mong ước, nhưng có lẽ niềm mong ước chung lớn nhất của nhiều cặp vợ chồng chính là được đón thành viên nhí chào đời. Một lá thư của khán giả nữ 33 tuổi gửi về chia sẻ về hành trình “mong được có con”  với những niềm đau xen lẫn hạnh phúc. Bởi vì hai vợ chồng anh chị cùng mang gen lặn mà đến giờ hai anh chị đã để lỡ để mất hai đứa con rời khỏi dòng đời, những khoảnh khắc bên con hạnh phúc mà cũng thật ngắn ngủi. Hiếm khi “nữ ca sĩ đồng quê” Vy Oanh lại hát một bài về hành trình người mẹ mang thai “chín tháng mười ngày” – ca khúc Những điều mẹ chưa kể (Nguyễn Minh Chung) trong nhiều nước mắt  và nỗi niềm xúc động của khán giả như ở TLMN hôm nay.

 
 
 
 

Để động viên những đôi vợ chồng hiếm muộn với niềm tin sẽ đạt được ước nguyện trong năm mới, 3 người phụ nữ cũng là 3 người mẹ - MC Quỳnh Hương, Phương Thanh và Vy Oanh đã có những chia sẻ rất chân thành. Là một người từng kinh qua nhiều biến cố và nỗi đau để cập bến bình an, ca sĩ Phương Thanh động viên: “Ở ngoài kia có rất nhiều con đường, có những người dễ dàng đạt được hạnh phúc, nhưng cũng có những người phải phấn đấu rất nhiều mới đi tới được đầu ngưỡng cửa ước mơ. Thế nên, chúng ta cố gắng đừng bao giờ nhụt chí, lúc nào cũng phải phấn đấu thì giấc mơ mới có thể thành sự thật. Con cái là hạnh phúc lớn nhất của người mẹ, chúng ta phải nuôi dưỡng bằng tinh thần ý chí và nghị lực rồi sẽ đạt được ý nguyện”.

Tiếp nối sự trải lòng, ca sĩ Vy Oanh – người mẹ trẻ chia sẻ: “Mỗi người trong cuộc đời đều có một số phần, một hoàn cảnh khác nhau. Thay vì mình cứ mong chờ một điều gì đó mà không được rồi cứ đau khổ với những nỗi đau đó, thì mình cứ bằng lòng với những gì mình đang có được. Vy Oanh rất mong anh chị có được niềm vui với những điều giản dị hằng ngày. Rồi khi duyên đến, con đến, lúc đó, mình vui vẻ đón nhận sau, đừng quá nặng lòng”.

Rồi cả khán phòng như vỡ òa trong niềm hi vọng khi ‘bé cưng’ 6 tháng tuổi của mẹ Vy Oanh xuất hiện. Vy Oanh đặc biệt bế bé đến tham dự chương trình với mong muốn lan tỏa hi vọng, niềm tin cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Hình ảnh “diễn viên nhí nhỏ tuổi nhất trong suốt 18 năm tại TLMN” nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi, không khóc không nháo, rồi được “cô hạc” gắp ra sân khấu mở mắt tròn xoe đáng yêu nhìn mọi người thực sự khiến cả trường quay vỡ òa trong niềm vui sướng. Bao nhiêu trái tim khán giả tan chảy trước nét dễ thương, đáng yêu của “bé cưng” chỉ mới 6 tháng tuổi này. Với vai trò là “em bé mong ước”, “bé cưng” 6 tháng tuổi thực sự đã tạo nên được điều kì diệu, thắp sáng hi vọng cho bao nhiêu ước mơ.

Trong không khí ấm ấp tình yêu thương này, cặp đôi chú cháu “Gương mặt thân quen nhí” Kyo York & Ju Uyên Nhi đã hóa thân thành ba con thật tình cảm trong ca khúc Bảy sắc cầu vồng (Nguyễn Hồng Thuận) một lần nữa giữ vững niềm tin, ý chí cho những cặp vợ chồng hiếm muộn trong năm 2018. Nguồn năng lượng lành cứ thế dần lan tỏa để biến điều ước của những cặp vợ chồng hiếm muộn sớm thành hiện thực và thành viên nhí sẽ ra đời trong khỏe mạnh và an vui.

 
 

Trong số những câu chuyện trẻ truyền cảm hứng, phải kể đến hành trình du hí qua nhiều quốc gia trên thế giới của Nhiếp ảnh gia kiêm tác giả trẻ - Tâm Bùi và “én vàng mê xê dịch” - Phụng Yến. Lần đầu tiên dẫn chuyện tại TLMN, Phụng Yến vui vẻ chia sẻ cùng khán giả về niềm đam mê “xê dịch” của mình: “Yến sẽ còn tiếp tục đi và khám phá nữa, ít nhất là dưới 1000 nơi. Đặt ra con số 1000 làm cột mốc là cách Yến nhắc nhở bản thân rằng những gì mình đã đi qua và khám phá được chỉ là một phần bé nhỏ trên thế giới rộng lớn, muôn màu này nên Yến sẽ cứ đam mê và đi nhiều hơn nữa trong những tháng ngày tới.”

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...