07:52 | 21/10/2018

Sao Mai Tuyết Nga phải truyền nước để kịp thực hiện MV tặng mẹ nhân 20/10

Tintuc - Vừa ra mắt nhưng MV “Mẹ” của giọng ca gốc Thanh Hoá đã ít nhiều nhận được sự quan tâm từ công chúng, nhất là khi sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này trình làng đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 20/10, sau quãng thời gian tập trung cho công việc học tập lẫn kinh doanh, ca sĩ Tuyết Nga chính thức đánh dấu sự trở lại ở làng nhạc Việt bằng MV “Mẹ”. Đây là bài hát cảm động về đấng sinh thành do nhạc sĩ Quách Beem viết và từng được một số giọng ca khác trình bày.

Với giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa, nhạc phẩm “Mẹ” qua phần thể hiện của Tuyết Nga đã thực sự chạm tới trái tim người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên. Chất giọng nội lực, có chiều sâu, tinh tế trong cách xử lý, cùng tình cảm thật dành cho mẹ của mình giúp nữ ca sĩ 9X ghi điểm nơi phần đông khán giả thưởng thức music video trên.

Không đầu tư tiền tỷ để thực hiện MV hoành tráng như xu hướng hiện nay, nhưng điểm cộng ở sản phẩm âm nhạc của Tuyết Nga là yếu tố cảm xúc và sự chỉn chu trong mỗi khung hình, chi tiết. Bên cạnh đó, nếu giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2017 khiến những ai xem qua clip phải “ngẩn ngơ” vì vẻ ngoài ngọt ngào, cùng nét dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài của cô; thì hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm kiếm từng đồng lẻ nhằm lo cho các con xuất hiện xen kẽ cũng nhận được nhiều đồng cảm.

Trong quá trình quay hình, do điều kiện sức khoẻ không đảm bảo nên nữ ca sĩ phải tạm dừng để bác sĩ tiêm thuốc, truyền nước. Rất may, mọi thứ sau đó đã ổn và cô có thể hoàn thành MV đúng tiến độ. Chia sẻ về lý do quyết định làm music video này, Tuyết Nga cho biết: “Trong cuộc sống, mẹ là người gần gũi, thân thương nhất, đồng thời còn là người hy sinh rất nhiều để Nga có được ngày hôm nay. Khi vô tình nghe ca khúc ‘Mẹ’, Nga đã thật sự xúc động. Bài hát như viết về chính người mẹ của Nga và những lời tạ ơn từ đáy lòng mình muốn gửi đến bà.

Vì vậy, Nga quyết định xin phép nhạc sĩ Quách Beem và tiến hành thu âm, quay hình ca khúc một cách nhanh nhất. Với Nga, đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà nó còn là món quà ý nghĩa bản thân muốn dành tặng đến mẹ ruột cũng như tất cả người mẹ trên thế giới này trong mùa 20/10 năm nay”. Nói về đấng sinh thành, nữ ca sĩ bộc bạch rằng mẹ là người phụ nữ sở hữu đức hạnh tuyệt vời, khiến mình ngưỡng mộ và noi theo. Cô cho hay bởi vì lúc nào cũng hết lòng lo cho chồng con nên từ khi bố mất cách nay 14 năm, bà đã luôn bên cạnh hai chị em, đồng thời không quản ngại khó khăn, vất vả để cả hai có cái ăn cái mặc.

“Bao năm rồi, mẹ Nga vẫn thế - vẫn chung thuỷ và dành tình yêu duy nhất cho bố. Mẹ chưa bao giờ có ý định đi bước nữa dù hai chị em Nga rất muốn bà mở lòng để tìm cho bản thân một người bạn đời sẻ chia, quan tâm nhau sớm tối. Tuy nhiên, cứ lúc nào nhắc tới vấn đề này, mẹ đều bảo: ‘Chẳng ai bằng được bố mày’. Và, chỉ cần có chị em Nga là đủ vui rồi” - Tuyết Nga tâm sự thêm.
Ngoài ra, giọng ca “Chờ người” còn muốn dành tặng MV mới đến ca sĩ Anh Thơ - người bản thân xem như người mẹ thứ hai luôn hết mực yêu thương, chỉ bảo cô từng nốt nhạc, cách hát lẫn những điều tốt đẹp trong cuộc sống.


Ca sĩ Tuyết Nga sinh năm 1991, tại Thanh Hoá. Hiện, cô là sinh viên năm 3 chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ được công chúng biết đến, yêu mến khi thể hiện tốt các ca khúc thuộc dòng nhạc Dân gian và giành vé vào đêm chung kết toàn quốc ở cuộc thi Sao Mai 2017. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, cô đã không thể góp mặt trong chặng cuối hành trình này. Tuyết Nga bật mí, cô đang ấp ủ thực hiện một album nhạc trữ tình. Đây là CD gồm những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Nữ ca sĩ mong muốn chinh phục người nghe bằng giọng hát cùng các câu chuyện mà bản thân gửi gắm trong đấy. Đa phần nhạc phẩm ở album trên viết về cuộc đời của Tuyết Nga - về những ngọt bùi, cay đắng mà cô đã trải qua và chiêm nghiệm. Tất cả sẽ được ê-kíp biên tập, thực hiện sao cho gần gũi, phù hợp nhất với thị hiếu, xu hướng của thị trường âm nhạc hiện nay.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...