08:00 | 13/05/2019

Trang Hý hài hước chia sẻ về vai phụ trong ‘Cà Chớn, anh đừng đi!’

Tintuc - Hài hước, vui vẻ, nữ diễn viên Trang Hý đã bật mí rất nhiều điều thú vị xoay quanh nhân vật mà mình thể hiện trong tác phẩm “Cà Chớn, Anh đừng đi”.

Gây bão cộng đồng Youtube vào năm 2014 bằng clip cover Xin anh đừng (Emily ft. LiL Knight & JustaTee), nhờ nét biểu cảm khó đỡ, phong cách tưng tửng lẫn không ngại “dìm hàng” chính mình, Trang Hý nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng và sớm được các nhà làm phim chú ý đến. Mặc dù chỉ mới tham gia hai dự án điện ảnh Em gái mưa (2018) cùng Hồn Papa da Con gái(2018), cô nàng sinh năm 1997 đã ghi dấu ấn mạnh bởi lối diễn xuất tự nhiên, bên cạnh việc đem lại những miếng hài hết sức duyên dáng.

Trong bộ phim của đạo diễn Đỗ Cường – Cà Chớn, Anh đừng đi, Trang Hý sẽ sắm vai Hà, đứa bạn chơi thân với tiểu thư Tuệ Nhi (Kiều Trinh) từ thuở nhỏ. Vốn đam mê ngành thiết kế thời trang, cô đã tự mở tiệm kinh doanh quần áo kiêm tư vấn ăn mặc dành cho phái đẹp. Là người được nữ sinh viên nhạc viện tin tưởng để trút bầu tâm sự, cũng như nhờ vả viết lời giúp mấy ca khúc mà mình sáng tác, nhưng do sở hữu tính khí lầy lội, Hà “hý” luôn khiến Tuệ Nhi lâm vào không ít hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Trang Hý cho biết: “Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, mình đã rất muốn đóng vai nhỏ bạn của nữ chính một lần trong đời. Theo mình, bọn họ thường tạo ra các tình huống vui nhộn, làm không khí phim trở nên dễ chịu lẫn cuốn hút hơn hẳn”. Bởi vậy, cô hoàn toàn cảm thấy thoải mái lúc nhận lời đề nghị từ phía ekip. Chưa kể, bản thân nữ diễn viên còn có nhiều điểm tương đồng thú vị so với stylist Hà.

Ngoài tính cách tưng tửng, hoạt ngôn và hay pha trò, Trang Hý cũng từng kinh doanh online các mặt hàng quần áo, túi xách, balo trên mạng xã hội. Dù biết rõ đây chỉ là một nhân vật phụ, nhưng vì vô cùng thích thú trước nữ stylist ấy, cô nàng không khỏi tiếc nuối về thời lượng lên hình không nhiều dành cho Hà “hý”. “Do tác phẩm tập trung khai thác mối quan hệ giữa cặp đôi Tuệ Nhi (Kiều Trinh) – Hải Sơn (Xuân Phúc), nên Hà “hý” vẫn chưa có cơ hội để lột tả trọn vẹn phần nội tâm của mình”, Trang Hý bộc bạch.

Bên cạnh những lời khen ngợi lẫn khích lệ, một số người xem đã góp ý rằng, Trang Hý đang dần đi vào lối mòn khi vẻ hài hước, tếu táo của cô qua hai tác phẩm vừa rồi chẳng khác gì loạt video năm xưa. Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này, Trang Hý chia sẻ: “Tất nhiên, đã làm diễn viên thì mình phải cố gắng chinh phục được càng nhiều thể loại vai càng tốt. Ngoài việc tích cực nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, mình vẫn đang tích lũy thêm vốn sống và tìm kiếm các hình mẫu mới mẻ, phù hợp nhằm thay đổi bản thân trong thời gian sắp tới”.

Đặc biệt, có một điều khiến Trang Hý lo lắng vào dạo gần đây: “Cứ mỗi lần máy quay hướng đến mặt mình, dẫu mình chưa hề thể hiện bất cứ biểu cảm hay cử chỉ nào, nhưng cả ekip và đồng nghiệp xung quanh đều bật cười. Đó là “hại thế” nguy hiểm ngăn cản mình tiếp cận những dạng vai nghiêm túc, đòi hỏi phải bộc lộ chiều sâu tâm lý”.

Từng mong muốn lấy Ken Ochiai, đạo diễn người Nhật cầm trịch dự án Hồn Papa da Con gáilàm “chồng”, tuy nhiên, lúc tác phẩm hoàn thành quá trình bấm máy, đông đảo khán giả đã rất tò mò bởi không thấy cô nàng đả động gì tới chuyện này nữa. “Đối với mình, sau khi kết thúc một bộ phim, thì mối quan hệ “yêu đương” giữa mình cùng các anh chàng trong bộ phim ấy cũng chấm dứt. Thật ra, mình và Ken vẫn duy trì tình bạn suốt thời gian qua, nên nếu có dịp hội ngộ, mình sẽ rủ anh ấy lẫn ekip Hồn Papa da Con gái tụ họp ăn uống linh đình”, Trang Hý vui vẻ cho biết.

Cà Chớn, Anh đừng đi! xoay quanh Tuệ Nhi – cô sinh viên nhạc viện và chàng họa sĩ lang thang Hải Sơn. Tuệ Nhi luôn cố tạo vẻ ngoài giống con trai để che giấu những nỗi đau còn Hải Sơn là họa sĩ đường phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống và tìm kiếm kẻ đã gây ra nỗi bất hạnh cho mình. Tuệ Nhi đã nhờ Hải Sơn viết lời cho ca khúc đầu tay. Thoạt đầu, trong mắt Hải Sơn thì Tuệ Nhi như một tomboy bướng bỉnh còn trong mắt Tuệ Nhi thì Hải Sơn là gã Cà Chớn. Nhưng rồi dần dần, Tuệ Nhi cảm nhận được lòng trắc ẩn chàng họa sĩ đường phố được che giấu bởi vẻ bụi bặm gai góc xù xì của anh…

Phim do CBK Entertainment sản xuất, Mega GS và Saigon Movies Media phát hành tại Việt Nam, khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 17.5.2019 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...