15:30 | 05/01/2023

Ngày đầu năm cười hết ga với “ông trùm mông má”

Tintuc - Không chỉ đưa người xem khám phá sự hình thành nên thiên đường dao kéo tại Hàn Quốc, “Ông Trùm Mông Má” còn khéo léo vạch trần những góc khuất nơi ngành công nghiệp này qua lăng kính giễu nhại, hài hước cộng phần thể hiện đáng nhớ của Ma Dong Seok.

Quy tụ dàn sao tên tuổi gồm Ma Dong Seok, Jung Kyung Ho, Oh Na Ra, Oh Yeon Seo…, Ông Trùm Mông Má (tên tiếng Anh: Men of Plastic) là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên đổ bộ phòng vé Việt trong năm 2023.

Mang sắc màu vui tươi và châm biếm, đứa con tinh thần do đạo diễn Lim Jin Soon cầm trịch lấy bối cảnh thập niên 2000 ở khu phố Apgujeong sầm uất thuộc quận Gangnam – biểu tượng của ngành giải trí lẫn thời trang xứ kim chi.

Lúc này, do nhận thấy hội chị em ngày càng quan tâm tới nhan sắc, bịp vương Dae Guk (Ma Dong Seok) nhận ra cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một. Huy động mọi nguồn lực và mối quan hệ mà mình biết, gã nuôi tham vọng biến quê nhà Apgujeong trở thành thiên đường thẩm mỹ hàng đầu Á Châu.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật về thủ phủ mông má Hàn Quốc, bộ phim đã đưa ra lời lý giải rất thuyết phục cho việc số trung tâm làm đẹp, thẩm mỹ viện gia tăng chóng mặt tựa nấm mọc sau mưa tại Apgujeong.

Tương tự hiệu ứng “kim cương vĩnh cửu”, nhờ chiến lược quảng cáo tài tình đánh trúng tim đen của phái nữ, Dae Guk và chiến hữu từng bước đánh tan định kiến nơi đại chúng trước vấn đề tân trang nhan sắc bằng dao kéo, cũng như đặt nền móng giúp loại hình du lịch kết hợp chăm sóc sắc đẹp hiện nay phát triển.

Bộ phim mang đến góc nhìn thú vị về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc.

Sử dụng lăng kính trào phúng, Ông Trùm Mông Má đưa người xem khám phá hậu trường các show truyền hình thực tế kiểu “hành trình lột xác”, bản chất chương trình tư vấn làm đẹp miễn phí hay những gói “trùng tu” có giá ưu đãi đến khó tin. Tất cả chúng đều nhằm mục đích gieo vào đầu khách hàng ý niệm thay đổi nhan sắc – thay đổi cuộc đời, đồng thời kích thích bọn họ chi tiền càng nhiều càng tốt.

Qua đó, bức tranh dịch vụ thẩm mỹ xứ kim chi thập niên 2000 hiện lên cực kỳ sống động. Khán giả sẽ thấy thế giới dao kéo trên cũng lắm thị phi chẳng kém gì mấy ngành nghề khác, từ chuyện cạnh tranh kém lành mạnh giữa các thẩm mỹ viện, đút lót lấy lòng đám quan chức tham nhũng cho tới loạt bê bối tiêm filler dỏm hay biến chứng hậu phẫu…

Thế giới làm đẹp cũng đầy rẫy “drama” lẫn chiêu trò cạnh tranh như bao ngành nghề khác.

Là điểm sáng gây bất ngờ nhất, bịp vương Dae Guk do Ma Dong Seok thể hiện ghi điểm bởi vẻ ngoài tếu táo, thoạt nhìn cứ tưởng ngu ngơ mà thực chất lại vô cùng ranh mãnh, xử lý tình huống lẫn nắm bắt thời cơ đều nhanh nhạy. Dù không “tát” bất cứ ai xuyên suốt cả phim, chú béo vẫn dễ dàng chinh phục người xem bởi khiếu chọc cười đầy duyên dáng, biết thả miếng hài đúng nơi đúng lúc.

Khác với bịp vương, nhân vật trợ thủ Ji Woo (Jung Kyung Ho) mang sắc thái hoàn toàn trái ngược. Nắm giữ danh hiệu đôi bàn tay vàng mổ đâu đẹp đó, tiếc thay, anh chàng chỉ tựa “tấm chiếu mới” trên thương trường khốc liệt. Tay bác sĩ phẫu thuật ấy đại diện cho những thân phận tài năng nhưng không gặp thời, bị kẻ xấu chèn ép nên đành chấp nhận thỏa hiệp để tiếp tục tồn tại.

Chất xúc tác tuyệt vời giữa hai nhân vật chính giúp cho phim giữ chân được khán giả.

Nếu như nửa đầu Ông Trùm Mông Má tập trung khắc họa sự hình thành đế chế thẩm mỹ Dae Guk – Ji Woo dưới góc nhìn lầy lội, thì câu chuyện ở nửa sau phim trở nên kịch tính hơn khi mối quan hệ ngỡ thân thiết giữa họ chuyển biến xấu. Đứng trên đỉnh vinh quang, hàng loạt mâu thuẫn, nghi kị mới xuất hiện dần đẩy hai người từ chỗ bạn bè chuyển sang đối đầu lẫn nhau.

Dẫu có mô típ không hề mới mẻ, tuy nhiên, nhờ xây dựng chặt chẽ đường dây nội dung cùng tiết tấu giật gân, cộng thêm phản ứng hóa học (chemistry) tuyệt vời từ Ma Dong Seok và Jung Kyung Ho, màn đấu trí của đôi bạn thân ai nấy lo này vẫn đủ sức lôi cuốn khán giả mà không hề làm mất đi cái chất hài hước, đá xoáy ban đầu.

Càng về cuối, câu chuyện ngày càng có nhiều diễn biến kịch tính và bất ngờ.

Sở hữu đề tài thú vị, Ông Trùm Mông Má sẽ khiến số đông người xem đỏ mặt khi chạm đến nỗi niềm làm giàu nơi các quý ông thời kinh tế suy thoái, bên cạnh ham muốn trùng tu nhan sắc của hội chị em vào dịp cận Tết Nguyên Đán.

Với tiếng cười sảng khoái nhưng ẩn chứa thông điệp ý nghĩa, cảnh báo vấn nạn các cơ sở thẩm mỹ dỏm hoạt động tràn lan, tác phẩm trên rất đáng để cộng đồng yêu thích điện ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là những ai hâm mộ “chú béo Ma” và “Mr. Cá Hố” bỏ tiền ra rạp thưởng thức.

Ông Trùm Mông Má (Men of Plastic) khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 06/01.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...