06:00 | 26/07/2019

“21 ngày yêu em” tập 5: Salim từ chối hôn phu, quyết chạy theo tình yêu với Tuấn Trần

Tapchisaoviet - “21 ngày yêu em” được xây dựng theo phong cách ngôn tình, dài 5 tập, đánh dấu chặng đường mới của Tuấn Trần sau 5 năm làm nghề. Ngoài diễn xuất chính, anh còn kiêm luôn vai trò sản xuất, làm hậu kỳ, dựng phim… Phim kể về tình yêu của Khải Phong (Tuấn Trần thủ vai) và Hạ Vũ (Salim). Cả hai gặp gỡ tình cờ ở Đà Lạt, nảy sinh mâu thuẫn nhưng rồi lại không thể thiếu nhau.

Nếu ở 4 tập phim đầu, những câu chuyện ngôn tình được viết đầy sự trong trẻo, hồn nhiên thì bước sang tập 5, những bi kịch, trắc trở xảy đến khiến cặp đôi Khải Phong – Hạ Vũ buộc phải đưa ra những lựa chọn cho riêng mình. Nụ cười, nước mắt, chia ly và cả những phút giây tương phùng… Tất cả đã làm nên cái kết đủ mọi cung bậc cảm xúc cho “21 ngày yêu em”.

Sau những giây phút đối diện với sự thật, cả Hạ Vũ lẫn Khải Phong đều mang trong mình nỗi buồn khó tả.

Đêm hôm ấy, Hạ Vũ đã khóc thật to, cảm giác buồn tủi của một người như sắp mất đi một điều gì đó quý giá vây lấy cô. Về Khải Phong, một người lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác cũng đã không kìm được những giọt nước mắt. Anh đã nằm gối đầu lên bà ngoại, bật khóc như một đứa trẻ.

Hôm sau, Khải Phong đứng một mình ở quán cà phê. Anh bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh của Hạ Vũ, cảm giác như hình bóng của cô luôn quanh quẩn trong ngôi nhà như mới hôm qua.

Khải Phong tình cờ thấy được một mảnh giấy nhỏ ghi lại những dòng tâm sự cuối cùng của Hạ Vũ dành cho anh: “Khải Phong! em đã kêu tên anh hàng ngàn lần như vậy. Cám ơn anh vì đã ở bên em. 21 ngày qua là một kho báu, từng ngày từng ngày trôi qua giúp em nhận ra mình đã yêu thương anh nhiều đến nhường nào”.

Hạ Vũ nói từ trước tới nay cô cứ ngỡ tình yêu thì phải cần có thời gian lâu dài để tìm hiểu, càng yêu nhau lâu thì tình cảm càng sâu đậm được. Thế nhưng cô cho rằng điều ấy đã sai với chính mình. Bởi chỉ có 21 ngày ngắn ngủi bên nhau với một người đàn ông xa lạ lại chính là giây phút hạnh phúc nhất trong đời cô,

Những lời lẽ cuối cùng của Hạ Vũ dành cho Khải Phong khiến anh lặng người. Những cơn mưa Đà Lạt cứ ngỡ lãng mạn dành cho những đôi tình nhân như mọi ngày dường như lại trở nên vô tình trong giây phút chứng kiến cả hai tan vỡ.

Về phía Thảo Minh, sau những sai lầm vô tình gây ra trong cơn tức giận, cô đã quyết định quay lại tìm Khải Phong chào tạm biệt để đi du học.

Cả hai đã có sự gắn bó thân thiết suốt 10 năm, từ khi còn là những cô, cậu bé mới lớn. Thứ tình cảm ấy được cả hai trân trọng, nhưng lại là thứ khiến Thảo Minh ôm ấp trong mình một tình yêu đơn phương – thứ mà mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.

Khải Phong và Thảo Minh cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm, về những ký ức vụng dại đầy những tiếng cười thuở bé. Thảo Minh cho rằng mỗi con người trong cuộc sống luôn có một dòng chảy. Bất giác, cô quay sang hỏi Khải Phong rằng dòng chảy của anh đang đi đâu? Khải Phong đáp anh cũng không biết, bởi chưa tìm ra và cảm giác như có thứ gì đó ngăn lại. Khải Phong sau đó cũng quyết định quay về Hàn Quốc sau đó để chữa lành những thương tổn sau những tan vỡ vừa qua.

Chia tay Khải Phong để theo ba trở về với cuộc sống nơi thành thị, Hạ Vũ vẫn mang trong mình nỗi niềm không thể giãi bày. Dù đã gặp gỡ vị hôn phu, cô cũng không thể mở lòng bởi trong trái tim cô đã dành hết chỗ trống cho một người.

Trong một lần dùng bữa với hôn phu, những cảm xúc rối bời khi suy nghĩ về mối tình vừa qua lại khiến cô bất giác lặng người. Hạ Vũ không nghe được bất cứ diều gì chàng trai nói, mà cô chỉ nghe tiếng mưa. Hạ Vũ lắng tai nghe rồi nhìn ra ngoài, trời đổ mưa to. Cô nhớ đến hình ảnh Nhạc Phong hát cho mình nghe dưới mái hiên, khi ấy trời cũng mưa như vậy. Một giọt nước mắt của Hạ Vũ rớt xuống như thức tỉnh Hạ Vũ. Cô quyết định đứng bật dậy, xin lỗi chàng trai rồi chạy đi trong cơn mưa.

Hạ Vũ quyết định trở lại Đà Lạt, đến quán cà phê của Khải Phong tìm anh. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ dường như đã không còn hiện hữu. Người không có, quán xá con đường cũng chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Hạ Vũ lại ngồi bó gối ở hiên nhà và ngủ gục. Trong cơn mơ chập chờn, cô nhìn thấy Khải Phong tiến tới, xoa đầu cô. Hạ Vũ ngơ ngạc hỏi Khải Phong, anh liền giơ một túi khoai lang. Cả hai sau đó ngồi nướng khoai, Hạ Vũ lại ngủ gục trên vai Khải Phong. Khi tỉnh dậy, cô mới biết tất cả chỉ là nằm mơ.

Hạ Vũ sau đó quyết định xuống phố, đi dạo Hồ Xuân Hương, ngồi lại nơi cũ lần đầu tiên mình đã gặp Khải Phong, về món quà đầu tiên anh tặng cô.

Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt – Hạ Vũ khóc nức nở. Ngay lúc này, cô bỗng nhiên nghe tiếng máy và đèn flash vụt sáng. Khi quay lại thì nhận ra dáng người quen thuộc. “Tôi là Khải Phong” – chàng trai thốt lên.

Những gì hiển hiện trước mắt khiến Hạ Vũ không tin vào mắt mình. Cô bất giác hỏi: “Em là Hạ Vũ. Đây có phải là mơ không?” Đến khi được chính Khải Phong thốt lên câu nói: “Anh yêu em”, mọi nỗi buồn của cô đã được xua đi tất cả.

Phần kết của web drama khép lại với khoảng khắc cặp đôi ôm chầm nhau dưới cơn mưa Đà Lạt. Những hình ảnh lãng mạn của cặp đôi lần lượt được phát lại khiến người xem không khỏi xúc động. Từ cặp đôi oan gia, cả hai đã dần đi đến sự đồng cảm để rồi nhận ra rằng mình là một mảnh ghép với người còn lại.

Sau 5 tập phát sóng, “21 ngày yêu em” đã khép lại với phần “happy ending” giữa cặp đôi Khải Phong – Hạ Vũ. Tác phẩm của họ đã phần nào gửi gắm thông điệp nhất định, đó là giá trị nhân văn mang hơi thở thực tế về tình yêu đôi lứa với những sự chân thành, không vụ lợi, hay tình cảm gia đình… khiến khán giả bên cạnh những phút giây giải trí cũng phần nào suy ngẫm về cuộc sống.

Tuấn Trần – Người với vai trò đóng chính – cũng là sản xuất bộ phim cho hay anh và đoàn phim không khỏi vui mừng trước phản ứng tích cực từ khán giả. Những sự ủng hộ, khích lệ và mong mỏi từ mọi người sẽ là những động lực để cả anh và ê-kíp ngồi xuống một lần nữa để cùng ấp ủ về kế hoạch bộ phim sẽ quay tiếp phần hai trong một ngày không xa.

Photo: Mr. Bil

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...