23:20 | 14/11/2018

Lê Phương xin đạo diễn đổi vai trong dự án hợp tác cùng tình cũ Quý Bình

Tintuc - Nữ diễn viên đã chủ động xin đạo diễn được đổi vai chính sang thứ chính vì quá đồng cảm với tình yêu trắc trở của cô gái nghèo và nhân vật do tình cũ Quý Bình đảm nhận.

Sông phố nhà ghe là dự án đánh dấu sự tái hợp của đôi tình nhân một thời Lê Phương - Quý Bình trên màn ảnh nhỏ. Phim kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa Hai Tấn (Quý Bình) và Út Trinh (Lê Phương).

Vì nghèo khổ, Út Trinh phụ tình người yêu đi lấy chồng để có tiền lo cho mẹ già bệnh nặng. Vì quá yêu nên ngày Út Trinh đi lấy chồng, Hai Tấn đã gõ cửa phòng tân hôn rủ cô bỏ trốn. Kế hoạch bất thành, sóng gió cuộc đời Út Trinh cũng bắt đầu từ đó. 

Để hoàn thành vai diễn này, Lê Phương đã gác hết tất cả công việc tại Tp HCM để rong ruổi cùng ekip đoàn phim suốt 3 tháng ròng ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ).

Nhân vật ban đầu của Lê Phương là Hai Đợi - nữ chính của phim, nhưng cô đã chủ động xin đạo diễn được đổi sang vai thứ chính vì sự cảm thông sâu sắc cũng như sự tương đồng về chính số phận cuộc đời của mình với Út Trinh.

Nói về điều này, Lê Phương tâm sự: “So với Hai Đợi, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc với Út Trinh hay nói đúng hơn là tôi có sự đồng cảm đặc biệt với số phận của cô gái này.

Cuộc đời của Út Trinh và tôi có nhiều điểm tương đồng: đều là những người lận đận trong tình duyên, có chồng nhưng chưa một ngày được hạnh phúc và phải chịu đau buồn, khổ sở vì chính cuộc hôn nhân của mình... Chính sự đồng cảm này là động lực để tôi quyết định xin đạo diễn cho mình được đổi vai”. 

Út Trinh là một cô gái có số phận đầy bi thương, vì nghèo khổ và chữ hiếu đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc bản thân và vì yêu, cô lại một lần nữa đánh cược mạng sống và chấp nhận sự đưa đẩy của số phận.

Lê Phương nói rằng cô đã được sống thật nhất với cảm xúc của mình qua cuộc đời của Út Trinh: “Với Út Trinh, tôi được mang cảm xúc thật nhất của mình vào nhân vật để được sống và được khóc cùng nhân vật. Và tôi đã sống một cách trọn vẹn nhất với vai diễn".

 

Lê Phương tìm thấy sự tương đồng giữa nhân vật và bản thân cô ngoài đời.

Cùng với quyết định xin đổi vai, Lê Phương còn đề xuất một số thay đổi cho vai diễn thêm đậm nét, đó cũng là lý do để khán giả được chứng kiến cuộc tình tay 3 lắm tréo ngoe giữa Hai Đợi (Oanh Kiều) - Hai Tấn - Út Trinh. 

Lần đầu hợp tác cùng Oanh Kiều, tính cách trái ngược của nhân vật lại cùng yêu một người đàn ông nhưng cả hai không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc lột tả cảm xúc nhân vật.

Trong quá trình quay phim, người đẹp cũng có nhiều kỷ niệm với các bạn diễn.

Nữ diễn viên cũng nói rằng, việc được làm việc với Oanh Kiều chính là điều ấn tượng nhất với cô trong suốt 3 tháng song hành cùng đoàn phim.

Dù là lần đầu hợp tác với nhau, lại vào vai 2 cô gái cùng yêu 1 người, tính cách lại khá đối nghịch nhau nhưng hai chị em diễn rất ăn ý. Oanh Kiều rất dễ thương, thông minh và hiền lành nữa. Làm việc với Oanh Kiều rất thoải mái”, người đẹp cho biết.


Lê Phương và Quý Bình trong hậu trường phim.

Sông phố nhà ghe cũng là dự án đánh dấu sự tái hợp giữa Lê Phương và tình cũ Quý Bình sau 5 năm: “Thời điểm phim bắt đầu bấm máy, cả anh Bình và tôi đều cảm thấy rất vui vì một lần nữa hai anh em được hợp tác với nhau.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự tái hợp của hai anh em sau 5 năm kể từ bộ phim 'Bìm bịp kêu chiều'. Bẵng đi một thời gian, hai anh em lại gặp nhau và làm việc với nhau, quả thực là một việc may mắn”.

Bộ phim Sông phố nhà ghe dài 35 tập, phát sóng thứ 2-7 hàng tuần lúc 19h.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...