08:00 | 17/01/2021

Lưu Quang Anh vừa đóng chính, vừa sáng tác nhạc phim “Chuông gió”

Tintuc - Chiều ngày 16/1, Lưu Quang Anh cùng đoàn phim truyền hình “Chuông Gió” đã có buổi ra mắt chính thức trước báo giới và người yêu phim.

Chuông gió là câu chuyện về những tình yêu không trọn vẹn, những ân oán, tư thù, những dằn vặt cấu xé từ quá khứ và những tham vọng tiền tài trong tương lai khiến con người ta mù quáng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp và nổi tiếng kết hợp cùng dàn diễn viên gạo cội mang đến cho Chuông Gió một chuyện phim hấp dẫn, nhân văn và cũng mang nhiều yếu tố giải trí cho công chúng.

Lên sóng vào tháng 01/2021 trên kênh SCTV14- kênh Phim Việt, bộ phim tâm lý- tình cảm- xã hội Chuông gió hứa hẹn sẽ trở thành món khai vị đầu xuân cho quý khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam nói chung và khán giả yêu quý SCTV14 nói riêng.

Chuông gió bao gồm 30 tập phim với nội dung gay cấn, kịch tính nhưng không thiếu các phân đoạn tình cảm và giàu cảm xúc. Bộ phim mang đến dư vị nghẹn ngào của một tình yêu không trọn vẹn, cảm xúc đầy mâu thuẫn giữa các mối quan hệ với người cũ trong quá khứ cũng những bí mật được phơi bày sẽ dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bộ phim mang đến một màu sắc mới cho thị trường phim truyền hình, không trùng lặp, tươi mới và đầy những tình huống không thể lường trước được.

Chuông gió mở đầu với câu chuyện về một buổi gặp gỡ tình cờ giữa Định Tường và Trâm Anh. Trong một buổi tiệc sinh nhật, 2 người đã vô tình tìm thấy nhau trong đám đông vội vã và dường như có một mãnh lực nào đó vô hình khiến họ không thể quên được nhau. Trâm Anh vì nghe theo sự sắp đặt của cha là ông Minh đã chuẩn bị kết hôn cùng gã Việt kiều Lê Anh Nguyên nhằm cứu gia sản của cha đang trên bờ vực phá sản, còn Lê Anh Nguyên thì về Việt Nam cưới Trâm Anh để lẫn tránh mối tình tan vỡ với cô nhân tình Mai Hương. Cuộc hôn nhân sắp đặt đầy những toan tính này làm cho Trâm Anh như nghẹt thở, cô cứ ngỡ sẽ chôn vùi hạnh phúc của mình mãi mãi cho đến khi cô gặp được Định Tường, một anh chàng kiến trúc sư lãng tử, ấm áp và dịu dàng. Cô biết con tim mình đã dành cho Định Tường và quyết tâm muốn ở bên anh suốt cuộc đời. Dẫu thế, cuộc đời không cho cô lựa chọn, ông Minh vẫn ép con gái mình lấy chàng trai cô không yêu, cô tuyệt vọng đến cùng cực. Trong đám cưới của mình, Trâm Anh vì quá đau buồn mà ngất đi để rồi phát hiện cô mắc bệnh nan y và khó lòng chữa trị. Định Tường luôn kề cận cô suốt những ngày tháng cuối đời. Điều khó khăn nhất với Trâm Anh là cô không còn được cùng Định Tường ngắm những hoàng hôn rực rỡ, nghe tiếng chuông gió khẽ reo bên góc nhà, cô vẫn sẽ nhớ mãi, nhớ mãi không bao giờ quên. Trâm Anh giã từ cuộc sống, Định Tường thì bơ vơ, lạc lõng chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng chuông gió nhẹ nhàng như lời thì thầm “ Trâm Anh, anh mãi yêu em”.

Chuông gió có một cách kể chuyện nhẹ nhàng, từ tốn và rất lãng mạng. Đó là những cảnh hoàng hôn ngọt ngào đầy rực rỡ khi Trâm Anh ngồi cạnh Định Tường nhìn về phía chân trời xa. Đó còn là cách Định Tường nhìn cô gái mình yêu qua ánh mắt rất tình tứ. Đó còn là tiếng chuông gió vang xa xa ngân nga lời hứa bên nhau trọn đời của Định Tường và Trâm Anh. Bên cạnh đó, phim còn dẫn dắt người xem với những pha hành động nhanh mạnh và quyết liệt, những màn rượt đuổi gay cấn, hạ độc, đụng xe, cháy nhà, bắn súng đều được dàn dựng vô cùng kĩ lưỡng. Phối hợp các yếu tố tình cảm xen yếu tố hành động tâm lý sẽ khiến khán giả mãn nhãn và hài lòng với chất lượng mà phim Chuông gió mang lại.

Thành công của Chuông gió phải kể đến đầu tiên là sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên phim truyền hình gạo cội như Nghệ sĩ Đức Sơn, NSUT Công Ninh, diễn viên Hoài An, diễn viên Hải Lý… kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ đẹp như Lưu Quang Anh, Huyền Thạch, Lê Ngọc Trinh, Song Dương…Phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên trẻ Lưu Quang Anh sau thành công của Socola hay hoa hồng, trong giai đoạn tạm dừng các dự án phim ảnh, Lưu Quang Anh dành thời gian cho công tác quản lý hãng phim gia đình và trau dồi diễn xuất, sự trở lại này là bước tiến để anh tiếp tục chinh phục những khán giả thân yêu của mình. Còn với nghệ sĩ Đức Sơn, anh từng nói vui rằng anh rất có duyên với các vai Giám đốc, do đó với phim này anh vào vai rất “ mượt”, thể hiện được sự chín chắn của một lãnh đạo công ty lớn, nhưng có lúc lại yếu lòng khi thấy được người vợ năm xưa, mọi cung bậc đều được anh thể hiện rất chân thực.

Ngoài dàn diễn viên cực kì đông đảo và hùng hậu, phim Chuông gió còn có những thông tin cực kì ấn tượng. Đây là bộ phim được sự nhào nặn của 2 đạo diễn nổi tiếng là Hiệp Võ và Nhâm Minh Hiền, với sự cộng tác lần này của 2 đạo diễn đa mang đến những góc máy đẹp, những diễn biến bất ngờ trong mạch truyện và những cảm xúc thăng hoa khó tả mà yếu tố nhân văn trong bộ phim mang lại. Diễn viên trẻ Huyền Thạch cũng là nhân tố đặc biệt, cô đảm nhận 2 vai là Trâm Anh và Thuỵ Đan, tuy là song sinh nhưng 2 người hoàn toàn khác biệt về tính cách do đó Huyền Thạch phải diễn xuất cực kì tinh tế để diễn đạt được nét nhẹ nhàng mềm mại của Trâm Anh, cũng phải diễn được nét cá tính, mạnh mẽ và hiện đại trong con người của Thuỵ Đạn, vai diễn nhiều tâm lý này chắc hẳn sẽ khiến khán giả yêu thích cô hơn trong thời gian tới đây. Nhạc phim là một điểm ấn tượng đáng được nhắc đến, nhạc phim được viết riêng và đo ni đóng giày phù hợp với tâm lý chung của bộ phim, khán giả sẽ thưởng thức được những giai điệu thiết tha, tình cảm và ngọt ngào của người con gái khát khao tình yêu và khát khao được yêu. Bối cảnh, thiết kế, phục trang… đều được phối hợp chu toàn để mang đến cho khán giả một tác phẩm chất lượng đến từ tâm huyết của ekip sản xuất của công ty Ngôi sao Việt.

26 tập phim Chuông gió sẽ lên sóng vào khung giờ vàng 19h45 hàng ngày từ 22/01/2021 trên kênh truyền hình SCTV14 – kênh phim Việt của truyền hình cáp Saigontourist (SCTV).

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...