23:11 | 22/07/2016

Miu Lê- cô nàng ca sĩ "có duyên" với màn ảnh rộng

Tapchisaoviet - Miu Lê xuất thân là ca sĩ nhưng với tài năng diễn xuất, cô sớm bén duyên cùng nghệ thuật thứ 7 và ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng.

Từ vai diễn cô sinh viên cá tính trong Yêu anh, em dám không?

Đóng cặp với nam ca sĩ điển trai Đan Trường, Miu Lê mang đến chuyện tình vui nhộn, hài hước nhưng lại không kém phần lãng mạn trong bộ phim điện ảnh Yêu anh, em dám không? Trong phim, nữ ca sĩ – diễn viên vào vai Hiền một sinh viên cá tính, mạnh mẽ, không chấp nhận sống theo ý muốn người khác.

Bị ba mẹ ở quê ép làm đám cưới với một người đàn ông lớn tuổi, cô nàng đã dùng đến “độc kế” bắt anh chàng xui xẻo tên Hùng (Đan Trường đóng) giả vờ thành người yêu mình và tuyên bố thẳng thừng trước mắt quan viên hai họ. Và thế là những tình huống hài hước, cùng nhiều bất ngờ thú vị thi nhau diễn ra khiến khán giả được phen cười ra nước mắt. 


Miu Lê và Đan Trường đẹp đôi trong Yêu anh, em dám không? Và khán giả sẽ được gặp lại họ qua bộ phim này trong vệt giờ Xi nê Việt tại nhà trên kênh HTV2 lúc 20 giờ ngày 23.7. 2016.

“Gái quê nổi loạn” trong Tối nay 8 giờ

Sắm vai thủ lĩnh nhóm gái quê muốn lên thành phố đổi đời, nhân vật của Miu Lê khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với màn lột xác ấn tượng từ thiếu nữ chân chất thành hotgirl chốn thị thành. Lên thành phố ở resort 5 sao, nhưng ngặt nỗi trưởng nhóm Miu (Miu lê đóng) và ba cô bạn của mình chỉ có đủ tiền ở đây đúng 1 tuần.

Chính vị thế, họ tự đặt ra mục tiêu sống còn là trong 7 ngày phải kiếm cho bằng được đại gia để đổi đời. Từ đó, mở ra “cuộc chơi” nhiều hấp dẫn giữa các công tử nhà giàu bậc nhất Sài Thành cùng nhóm “gái quê nổi loạn” với cá tính khác biệt, nhưng cùng điểm chung là xinh đẹp và muốn đổi đời.

Tối nay 8 giờ đánh dấu màn biến hóa ấn tượng của Miu Lê trong hình ảnh nhân vật nhiều biến chuyển.

Cho đến “Cô gái ve chai” thiệt thà trong Nhà có 5 nàng tiên

Là con gái út của ông Tiên Cảnh (Hoài Linh đóng), Tiên Vân (Miu Lê đóng) trong Nhà có 5 nàng tiên không hề có ước mơ cao sang như các chị, mà chỉ mong gánh vác “sự nghiệp ve chai” của ba mẹ. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cùng “gu” trang phục cực ngầu, nên giữa 5 bông hoa hương sắc trong nhà, cô út Tiên Vân vẫn tạo nên sự nổi bật, cuốn hút rất riêng.

Trong phim, Miu Lê kết hợp ăn ý với cả “tiền bối” Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài… đến các bạn diễn trẻ tuổi như Ngân Khánh, Bảo Anh… để cùng mang đến câu chuyện hài hước nhưng không kém phần sâu sắc về tình cảm gia đình.

Cô út Tiên Vân xin đẹp với phong cách nổi bật giữa các chị gái.

Đặc biệt nhất là Cụ bà hồi xuân trong Em là bà nội của anh

Trong Em là bà nội của anh, Miu Lê vào vai Thanh Nga – phiên bản trẻ trung của bà Đại khó tính. Nhờ một phép màu, từ bà cụ 70 tuổi, bà Đại bỗng trẻ lại như tuổi 20, xinh đẹp và sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo với tên gọi Thanh Nga.

Tuy ngoại hình thay đổi, nhưng tính cách, sự cố chấp khó chịu của người già vẫn còn ăn sâu trong đầu bà Đại “phiên bản mỹ nữ”, từ đó gây nên bao tình huống dở khóc dở cười. Không chỉ vậy, “bà Đại tuổi đôi mươi” còn vướng vào lưới tình tay tư với ông già hàng xóm (Thanh Nam đóng), chàng giám đốc sản xuất trẻ tuổi, tài năng (Hứa Vỹ Văn đóng) và cháu nội của mình (Ngô Kiến Huy đóng).


Miu Lê đã khiến khán giả “phát cuồng” với hình tượng “bà lão hồi teen”, qua đó giúp  Em là bà nội của anh góp mặt trong danh sách “bom tấn phòng vé” của điện ảnh Việt.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...