16:00 | 29/01/2019

Quách Ngọc Tuyên kể nụ hôn bất ngờ với bạn diễn nam nằm ngoài kịch bản

Tintuc - Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về “nụ hôn bất ngờ” với bạn diễn nam khiến đoàn phim cười nắc nẻ, quay phim bị rung tay nên họ phải quay lại khá nhiều lần.
Quách Ngọc Tuyên đầu tư 300 triệu cho phim Tết.

Sau thành công của Vi Cá tiền truyện, Quách Ngọc Tuyên làm tiếp “Cái Tết của thằng Khờ” như một lời tri ân khán giả. Dù là dự án phát sinh, nhưng nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết anh và ê-kíp đầu tư chỉn chu với kinh phí lên đến 300 triệu đồng cho 2 tập phim.

“Mọi người khuyên tôi chỉ cần làm nhẹ nhàng cho vui nhưng tôi sợ nếu làm nửa vời, khán giả sẽ trách cứ. Hơn nữa, sau khi phim về giang hồ kết thúc, tôi có nhiều cơ hội với nghề nên có điều kiện đầu tư cho phim Tết”, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Trịnh Thảo lần đầu đóng phim của đàn anh.

Kết thúc tập 1, nhiều người tỏ ra thích thú vì sự “lột xác” của Quách Ngọc Tuyên từ vai giang hồ đến thằng Khờ. Diễn viên gốc Long An tâm sự: “Anh Hai tôi ở quê cũng có một người làm thật thà, chất phác như thằng Khờ trong phim. Tôi quan sát từ lâu để lấy đó làm tư liệu cho nhân vật.

Là một diễn viên, tôi sẵn sàng thử nghiệm nhiều loại vai và không ngại làm xấu bản thân. Có vài ý kiến cho rằng ánh mắt của tôi quá nhanh nhẹn so với một thằng khờ, nhưng tôi và ê-kíp đã thảo luận trước đó rồi. Nếu diễn chậm lại, câu chuyện sẽ rất lê thê mà tôi chỉ có 2 tập phim để truyền tải câu chuyện nên buộc phải đẩy nhanh”.

Nụ hôn nằm ngoài kịch bản của 2 nam diễn viên.

Anh cho biết vì muốn tạo ra một thằng Khờ riêng biệt và đời thường, anh không xem phim về thể loại này. “Tôi bị ám ảnh về nhân vật đến mức một tuần sau mới thoát được vai. Trong quá trình quay, tôi nói chuyện với ê-kíp bằng giọng điệu chậm rãi, cà lăm khiến đạo diễn Giang Thanh phải yêu cầu tôi xả vai”, diễn viên điển trai hài hước kể lại.

Quách Ngọc Tuyên cũng tiết lộ, diễn tiến của câu chuyện sẽ được đẩy thành cao trào và giải quyết vấn đề trong tập 2. Tuy vậy, trong tập 1, người xem cũng kịp ấn tượng với màn khóa môi giữa anh và Thái Quốc Nguyên.

Cảnh này được thực hiện nhiều lần vì đoàn phim bị bất ngờ.

Ban đầu, cảnh quay này không có trong kịch bản. Nhưng vì muốn có chi tiết đắt giá hơn, Quách Ngọc Tuyên bàn với đạo diễn và họ quyết định chuyển nụ hôn của đôi tình nhân sang thằng Khờ và gã giang hồ. Nụ hôn phát sinh này theo chia sẻ của nam diễn viên là “mệt muốn xỉu”.

“Cả đoàn phim đều cười nắc nẻ sau cảnh hôn của tôi và Thái Quốc Nguyên vì họ bị bất ngờ. Anh quay phim cười đến rung máy nên chúng tôi buộc phải hôn lại nhiều lần. Nhưng vì tôi và Nguyên đều từng chung nhóm hài với anh Hoài Linh, Chí Tài nên rất ăn ý với nhau”, anh chia sẻ thêm.

Nam diễn viên mong chờ phản ứng của người xem sau tập 2.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Quách Ngọc Tuyên tự tin khẳng định màn khóa môi của anh và bạn diễn nam sẽ không phản cảm. Bởi nụ hôn này vừa giải nguy cho thằng Khờ trong bối cảnh phải đối đầu với đám giang hồ, vừa tạo bất ngờ cho người xem khiến họ không đoán trước được tình huống.

Chỉ sau 3 ngày phát hành, tập 1 Cái Tết của thằng khờ đạt hơn 2 triệu lượt xem, một con số khá ổn với thị trường phim Tết nhộn nhịp.

Tập 2 sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của Quách Ngọc Tuyên vào tối 1/2.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...