16:00 | 08/09/2020

Xin chào Hạnh Phúc: Lòng tốt cũng có thể cứu sống được mạng sống của cả một con người

Tintuc - Series phim Xin Chào Hạnh Phúc quay trở lại vào đầu tháng 9 này bằng bộ phim kéo dài 3 tập – Láng Giềng Kỳ Lạ phát sóng từ ngày 9 – 11/9 trên VTV3. Phim có sự tham gia của diễn viên Đinh Y Nhung, Tấn Hoàng, Duy Anh… với những thông điệp đầy nhân văn của đạo diễn Nguyễn Thu.

Có lẽ đã lâu, khán giả xem truyền hình mới được gặp lại Đinh Y Nhung trong các bộ phim truyền hình. Ai cũng biết Đinh Y Nhung mỗi năm chỉ nhận một vài phim truyền hình hoặc điện ảnh. Cô cũng chọn lựa vai diễn phù hợp với mình mới nhận lời tham gia. Chính vì vậy mà khán giả sẽ có dịp nhìn thấy cô trong nhân vật Diệu Anh, người mẹ đơn thân 35 tuổi, có con trai mắc bệnh tự kỷ trong phim Láng Giềng Kỳ Lạ.

Câu chuyện được bắt đầu với cuộc sống một người phụ nữ sau khi li hôn chồng cô chuyển đến một nơi ở mới để mong muốn một cuộc sống bình yên. Cô thuê nhà của ông Sáu - một người hàng xóm có tính cách kỳ lạ vừa mất vợ.

Phim có nhiều chi tiết khiến cho khán giả phải suy ngẫm. Đó là hình ảnh ông Sáu cô đơn ngày ngày lầm lũi viếng mộ người vợ quá cố, ông dùng những cái chai để lưu nhớ lại những nơi hai vợ chồng đã đi qua rồi tự nói chuyện với những chiếc chai đó. Còn Phúc Minh - cậu bé bị mắc chứng tự kỷ luôn khao khát được chia sẻ với ông hàng xóm nhưng lại không biết cách thể hiện. Cũng như ông, cậu bé này lưu giữ tình cảm, kỷ niệm đẹp của mình vào những vỏ chai. Hai tâm hồn cô đơn bỗng chốc có cơ hội gắn kết từ sau khi việc tự tử không thành của ông.

Câu chuyện trong Láng Giềng Kỳ Lạ mang đến những hình ảnh rất giản dị của cuộc sống hàng ngày mà con người ta đâu đâu cũng thấy. Hình ảnh một ông Sáu (Tấn Hoàng thủ vai) lầm mũi, cố tình tỏ ra xa cách, cáu gắt chỉ để che đậy một trái tim nhân hậu đầy yêu thương. Tất cả những hành động nhỏ nhặt quan tâm cậu bé hàng xóm đã nói lên tất cả. Hay hành động của Diệu Anh khi cô phát hiện ra chú hàng xóm có ý định tử tự sau khi quyên góp xong số gia sản của gia đình cho trại trẻ mồ côi. Cô đã từng bước giúp ông có lại hi vọng vào cuộc sống cũng xuất phát từ tấm lòng lương thiện. Việc này được con trai cô hỗ trợ rất nhiều, khiến cho cậu bé có cảm giác vui vẻ phấn chấn hơn nhờ việc giúp đỡ người khác.

Việc giao tiếp, chia sẻ và đồng cảm giữa trẻ bị tự kỷ và cha mẹ cũng là một vấn đề được đề cập khá rõ trong phim. Bởi cha mẹ ai cũng yêu thương con cái, cũng mong muốn để con cái khôn lớn trưởng thành nhưng không phải ai cũng đủ thời gian để hiểu hết tâm tư của con cái. Những lời khuyên của ông Sáu dành cho người mẹ trẻ như Diệu Anh thực sự là một lời khuyên chân thành dành cho bậc làm cha mẹ: “Cô không dành nhiều thời gian thực sự dành cho con… Theo sát con mà không gần gũi với con thì chỉ gây thêm áp lực cho con. Nên con trẻ sẽ xa lánh trước sự bảo bọc của cha mẹ. Làm cha mẹ cần dạy cho trẻ biết cách hoà nhập với cộng đồng, bạn bè xung quanh. Dạy con các kỹ năng trong cuộc sống…” 

Tập 3 của phim chắc chắn sẽ đem đến rất nhiều nước mắt cho khán giả khi ông Sáu một lần nữa khiến cho Diệu Anh nhận ra cách chăm sóc con chưa đúng của mình. Vì sợ con bị tự kỷ, bị bắt nạt nên cô không để ai có cơ hội làm tổn thương con mà quên rằng bé Phúc Minh cũng cần được trưởng thành, cần được học cách đối diện với những mất mát từ gia đình. Lời của ông Sáu thật sự đã lay động đến người mẹ trẻ. Diệu Anh sẽ làm gì để gần gũi với con hơn? Phim mang đến cho người xem khá nhiều cảm xúc nhẹ nhàng, tình cảm. Sự hiền hoà, ấm áp của những tấm lòng tốt trong phim sẽ giúp người xem có thêm lạc quan với những khó khăn đang gặp phải.

Sự xuất hiện của em vợ ông Sáu với lòng tham mong muốn chiếm đoạt tài sản không được, hắn còn căm tức vì việc ông Sáu dành toàn bộ tài sản cho cô nhi viện. Hắn đã bắt cóc bé Phúc Minh để đe doạ ông Sáu, mong muốn được chia thêm tài sản. Liệu ông Sáu đã làm cách nào để cứu bé Phúc Minh? Ông Sáu có thêm một động lực mới nào để tiếp tục sống?

Đón xem Láng Giềng Kỳ Lạ nằm trong Series Xin Chào Hạnh Phúc được phát sóng lúc 20h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV3.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...