15:30 | 30/06/2020

“Xin chào papa” tập 1: Tuấn Trần rung động trước Khánh Vân từ tập đầu tiên

Tintuc - Tập 1 của web drama “Xin chào papa” chính thức lên sóng tối 29/6 trên kênh youtube của Tuấn Trần. Với đề tài tình cảm, hài, phim là câu chuyện trớ trêu của chàng thanh niên tên Hoàng bất ngờ trở thành bố của cô bé bị bỏ rơi. Những mâu thuẫn đan xen về tâm lý, giao tiếp cùng sự xuất hiện của loạt nhân vật mang đến những tình huống “dở khóc dở cười” ngay từ tập

Phim mở đầu với giấc mơ kỳ lạ của chàng thanh niên Hoàng (Tuấn Trần đóng). Trong cơn mơ, anh thấy mình bị truy đuổi bởi một nhóm người. Càng lạ hơn khi Hoàng lần lượt gặp 2 nhân vật, một người là cô gái trẻ (Khánh Vân đóng) lạ mặt chủ động bắt chuyện cùng mình, người còn lại là cô bé (Ngân Chi đóng) chủ động đến và gọi mình là “bố”. anh sau đó choàng tỉnh vì bất ngờ, hoảng hốt.

Hoàng từ nhỏ sinh sống tại một khu dân cư lao động. Sống đơn độc từ nhỏ khiến anh trở thành một thanh niên cục mịch, bất cần với ngoại hình bụi bặm, xăm trổ. Tính cách khép kín, cộc lốc khiến mọi người xung quanh luôn e sợ.

Hoàng có một quán bar nhỏ ven sông để mưu sinh. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 khiến quán kinh doanh ế ẩm, nguy cơ đóng cửa. Phát La – bạn của Hoàng – vốn là một dân quân địa phương vì lo lắng cho tình hình của bạn đã yêu cầu Hoàng đóng cửa để sớm, chuyển sang công việc giống mình nhưng anh từ chối.

Hôm sau, Hoàng mở cửa quán vào buổi tối thì bất ngờ gặp lại cô gái – người mình đã từng thấy trong giấc mơ. Hoàng và cô bạn có rung động nhẹ nhàng từ những khoảnh khắc chạm mặt nhau đầu tiên. Việc anh chàng giải vây cho cô trước một gã giang hồ càng khiến Khánh Vân đem lòng cảm mến anh.

Mặt khác, sự xuất hiện của Bảo Nhi – cô bé bị bỏ rơi bên cạnh cô nàng càng khiến Hoàng thêm lạ lẫm. Anh mơ hồ và đặt dấu chấm hỏi phải chăng những thứ trong giấc mơ là điềm báo đã thành hiện thực?

Khi quán đóng cửa, Hoàng và Su – người nhân viên phụ giúp phát hiện cô gái kia đã biến mất, để lại cô bé Bảo Nhi. Cả 2 lúc này tá hỏa đưa cô bé lên phường nhờ giải quyết. Tuy nhiên, mọi thứ càng thêm rắc rối khi Bảo Nhi quấy khóc, không chịu nói. Không còn cách nào khác, Hoàng buộc phải đưa bé về và chăm sóc.

Khi về cùng Hoàng, cô bé tỏ thái độ khác hẳn: thân thiện, vui vẻ và gọi anh là ba. Trái ngược với thái độ của bé, Hoàng tỏ ra mệt mỏi, chán nản khi bị đẩy vào tình cảnh trớ trêu.

Trong tập một, dàn diễn viên cũng đã lộ diện trước khán giả như: Anh Đức với vai bác xe ôm, Phi Phụng trong vai cô bán tạp hóa, Phát La vào vai người bạn thân Tuấn Trần, cùng các nhân vât Ngọc Hoa, Mạc Can… Mỗi người một vai trò, nghề nghiệp cùng tung tẩy tạo nên một khu dân cư lao động. Người xem cảm nhận rõ nhịp sống đời thường, những điều bình dân từ cách ăn nói, cư xử quen thuộc dễ dàng bắt gặp xung quanh.

Với dự án web drama thứ 3, Tuấn Trần trở nên “cứng” hơn với nghề diễn. Anh thể hiện rõ vai một gã thanh niên cục mịch, giang hồ nhưng sâu thẳm là những nét tâm lý còn nhiều điều uẩn khúc, chưa được giãi bày. “Đây là vai diễn nặng ký nhất của tôi trong 3 dự án vừa qua. Tôi từng phải trăn trở rất nhiều, làm sao để nhân vật của mình đến với người xem một cách chân thực, đời thường nhất có thể”, anh kể.

Thực hiện 3 web drama chỉ trong vòng một năm, Tuấn Trần nhận được sự nể phục và đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nam diễn viên tâm niệm mỗi sản phẩm mới làm ra thì đều phải tốt hơn cái trước đó. Cũng vì thế, anh muốn dành những gì bản thân có ở thời điểm hiện tại để dốc sức thực hiện sản phẩm – như một cách tri ân nghề nghiệp và thỏa mãn nghệ sĩ tính của mình.

“Tôi muốn qua mỗi dự án của mình, người ta có thể chê hay ghét Tuấn Trần nhưng không thể nói rằng tôi làm hời hợt hay thiếu nghiêm túc. Hơn nữa, mỗi diễn viên sẽ có một điểm rơi nhất định. Cơ hội với vai diễn để đời chắc chắn sẽ tới. Quan trọng để bước tới lúc đó tôi cần có sự chuẩn bị thật tốt cho bản thân mình, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Về dự án “Xin chào papa” của Tuấn Trần

“Xin chào papa” là web drama mới nhất của diễn viên Tuấn Trần trong năm 2020. Dự án được nam diễn viên ấp ủ trong hơn nửa năm và chính thức bấm máy vào trung tuần tháng 5 vừa qua – ngay sau khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Phim với độ dài 5 tập, thuộc thể loại tình cảm, hài, đề cao tình cha con.

Trong phim, Tuấn Trần vào vai một gã thanh niên tên Hoàng cục mịch, ngông nghênh là chủ một quán bar nhỏ ven sông. Cuộc sống của Hoàng bị đảo lộn khi vướng vào hoàn cảnh trớ trêu: trở thành người bố “bất đắc dĩ” của một bé gái (Ngân Chi đóng) bị bỏ rơi. Từ những mâu thuẫn, xung đột ban đầu, anh buộc chấp nhận hoàn cảnh và thích nghi với vai trò mới. Mặt khác, việc này cũng khiến 2 bố con Hoàng và những người liên quan cũng rơi vào tầm ngắm của một băng nhóm giang hồ…

Photo: Bil

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...