19:00 | 12/05/2019

Fans tặng quà cho Hương Tràm leo lên thẳng Top 1 Trending

Tintuc - Sau 4 ngày ra mắt, Mv ra là em đâu quá mong manh đã đạt kỉ lục 7,2 triệu view và chiếm vị trí #1 top trending trên Youtube.

Ngay sau thông tin tạm ngừng ca hát để đi du học, nữ ca sĩ Hương Tràm đã cho ra mắt MV cuối cùng mang tên "Ra là em đâu quá mong manh" như một món quà tạm biệt khán giả. Phát huy thế mạnh ballad của Hương Tràm, "Ra là em đâu quá mong manh" đã nhận được sự chú ý lớn cũng như một cơn mưa lời khen dành cho giọng hát truyền cảm đã thành thương hiệu. Không chỉ vậy, chia sẻ của cô đã khiến rất nhiều hâm mộ tiếc nuối. Để chứng minh tình cảm với thần tượng, người hâm mộ Hương Tràm đã cật lực cày view cho thần tượng.

Sau 4 ngày ra mắt, sản phẩm quà tặng cho người hâm mộ giọng ca "Em gái mưa" đã đạt được 7,2 triệu lượt xem trên Youtube. Đồng thời, "Ra là em đâu quá mong manh" cũng đã "hạ cánh" tại vị trí #1 top trending, đánh dấu thêm một sản phẩm thành công nữa của Hương Tràm sau chuỗi hit "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ"… những năm qua. 

Hương Tràm chia sẻ “Chẳng lẽ mất ngủ them ba ngày nữa #1 quà của mọi người tặng Tràm đúng không?”. Bên cạnh đó, cô cũng vui mừng vì diễn xuất lần này của mình nhận được nhiều lời khen và nếu khi trở lại chắc cũng đủ tự tin để đóng trong Mv của mình.

Hương Tràm tối qua (11/5) cũng có một đêm nhạc tại Hà Nội. Đây là show âm nhạc cuối cùng của cô tại Hà Nội trước ngày đi Mỹ. Tại nơi đây, Hương Tràm cảm thấy thân mật, như được trở về nhà mình. Cô tâm sự: "Tràm đã đi diễn ở nhiều nơi, nhưng ít khi được đứng gần mọi người trong không gian ấm cúng thế này. Cảm giác như chúng ta có thể chạm được vào nhau và trò chuyện với nhau, không còn bất cứ khoảng cách nào".

Bất cứ giờ phút nào được đứng trên sân khấu với Hương Tràm cũng là quý giá, nên trong những ngày cuối cùng tại Việt Nam này, cô càng trở nên tha thiết và khát khao truyền đi tình yêu của mình nhiều hơn tới công chúng.

Với lịch diễn dày và tình hình sức khỏe không tốt, Hương Tràm đã đổ bệnh từ cách đây ít hôm. Cho đến tận trước giờ diễn, cô còn không dám chắc mình có thể hát được và đã phải gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức nếu tình huống xấu nhất xảy ra, khiến cô phải hủy diễn.

Hương Tràm thậm chí còn phải make up thật đậm để che đi những quầng thâm trên mặt do thiếu ngủ, bệnh tật.

Tuy nhiên, trước tình cảm của bạn bè và người hâm mộ dành cho mình, Hương Tràm đã cố gắng không gục ngã. Cô đã phải tiêm thuốc kháng sinh vào cổ họng để có thể đứng hát trên sân khấu.

Chính Hương Tràm đã tâm sự với khán giả như vậy. Cô nói: "Trong khoảnh khắc cuối cùng này, chúng ta cần thành thật với nhau, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì".

Giọng hát của Hương Tràm trong đêm diễn bị khản và đưa lên xoang mũi, khiến cô hát rất khó khăn. Bản thân Hương Tràm cũng nhận ra điều này nên phải xin lỗi khán giả trước nếu có hát bể tiếng, không lên tròn note.

Thế nhưng, với một người sống đầy đam mê và căng tràn nhựa sống như Hương Tràm, bất cứ khi nào đứng trên sân khấu cũng như cá gặp nước, bao nhiêu nội lực, năng lượng sẽ lại được tuôn trào như vũ bão.

Trong đêm diễn, khán giả thủ đô đã đắm chìm trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của Hương Tràm như “Duyên mình lỡ”, “Ra là em đâu quá mong manh”, “Cánh hoa tàn”, “Em gái mưa”, “Ngốc”... Cô cũng có màn song ca với Hoàng Phương ca khúc “Mình yêu nhau bình yên thôi” bên cạnh đó cô cũng ngẫu hứng thêm ca khúc Yêu thương mong manh cùng anh trên sân khấu. Ngoài ra trong chương trình, Hương Tràm còn song ca Duyên mình lỡ cùng học trò The Voice Kids 2017 Hồng Thư.

Mặc dù cổ họng vẫn chưa hồi phục do cơn sốt 38 độ trước đó, nữ ca sĩ vẫn “cháy” hết mình trên sân khấu cùng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc. Cô không ngần ngại “chiêu đãi” công chúng thủ đô ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” từng biểu diễn trong đêm chung kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên hay ngẫu hứng với nhạc phẩm “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” như một món quà chia tay Hà Nội trước khi rời xa.

Tuy là một ca sĩ còn rất trẻ, Hương Tràm đã thể hiện sự chững chạc của mình với khả năng làm chủ sân khấu. Sự hài hước và chân thật của Hương Tràm khiến sân khấu  The Show trở nên gần gũi, thân mật hơn rất nhiều. Hương Tràm và khán giả đã hoà làm một cùng những bản tình ca trong không gian đậm chất tình ấy.

Khép lại đêm nhạc, Hương Tràm đã chính thức nói lời tạm biệt với các khán giả. Cô mong rằng khi trở lại mình vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các fans thân yêu và với nguồn năng lượng mới trong âm nhạc, cô sẽ vẫn luôn được công chúng yêu thương, ủng hộ.

Trong chương trình, ca khúc Em Gái Mưa được Hương Tràm làm thành bản phối hoàn toàn mới.  Em gái mưa lần này không ủy mị, buồn bã, mà belt G#4 căng tràn, phiêu vocal runs B4 đổ xuống E4 chesty man dại như Christina Aguilera, rồi lại đổ lên Bb4 đầy hào sảng.

Không riêng gì Em gái mưa, tất cả các ca khúc trình diễn trong đêm nhạc cuối này đều được Hương Tràm đổi lại bản phối mới, không chậm rãi, nhẹ nhàng nữa, mà  sôi động, hừng hực khí thế, đúng với sức sống cô đang có.

Độ dày và sâu là đặc trưng nổi bật nhất trong giọng hát của Hương Tràm nếu so với lứa ca sĩ trẻ ngày nay. Nó giúp cô từng trải và trưởng thành hơn trên sân khấu.

Bởi vậy, dù hát nhạc trẻ và cũng còn ít tuổi, nhưng Hương vẫn Tràm thể hiện được nhiều khát khao, cháy bỏng và có chất "đàn bà" trong ca hát.

Photo: Đạt Nguyễn

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...