21:35 | 08/06/2017

Huỳnh Anh: 'Không hối tiếc khi chia tay Hoàng Oanh'

Tapchisaoviet - Nam diễn viên sinh năm 1992 cho biết anh và bạn gái quyết định đường ai nấy đi vì cả hai không thể bước chung đường, cũng như không có nhiều thời gian để vun vén tình cảm.

Huỳnh Anh có buổi trò chuyện cùng phóng viên tại một quán cà phê quen thuộc với anh ở quận 3, TP.HCM. Đến điểm hẹn với vẻ mặt khá mệt mỏi, anh giải thích vừa trải qua chuyện tình cảm đổ vỡ, cộng với sức khỏe không tốt nên tâm trạng chưa thật sự ổn định.

Ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ bạn gái cũ - MC, diễn viên Hoàng Oanh, họ trò chuyện khá vui vẻ. Huỳnh Anh giải thích dù chia tay nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, hỗ trợ nhau trong công việc. Nam diễn viên trần tình Hoàng Oanh hỏi thăm sức khỏe vì biết anh sốt cao mấy ngày nay.

Tôi và Hoàng Oanh quá khác biệt để gắn kết

- Hoàng Oanh khóc chia sẻ quyết định chia tay anh vì đã có lúc bị anh bỏ rơi và điều đó thật sự khủng khiếp với cô ấy. Thực hư thế nào?

- Tôi chưa bao giờ bỏ rơi Hoàng Oanh. Tôi đi đâu, làm gì cũng dẫn theo người yêu. Hầu như Hoàng Oanh chiếm trọn các khung giờ của tôi. Có một vài lần cô ấy trách tôi là người vô tâm. Có thể cô ấy nói đúng, nhưng tôi đã thật sự cố gắng dành sự quan tâm nhiều nhất có thể cho cô ấy.

Huynh Anh: 'Khong hoi tiec khi chia tay Hoang Oanh' hinh anh 2

- Nguyên nhân chia tay chính được cho là do hai người nghĩ khác, tức là quan điểm, suy nghĩ của anh chị khác nhau, không thể đồng điệu trong cuộc sống?

- Tính cách khác biệt cũng là nguyên nhân khiến cả hai không thể chung bước. Như Hoàng Oanh đã chia sẻ cô ấy là người trầm tính, điềm đạm, làm gì cũng có kế hoạch, còn tôi thì sôi nổi, hướng ngoại, làm việc theo ngẫu hứng. Khi xảy ra vấn đề, cả hai có những cách giải quyết khác nhau. Chính sự khác biệt khiến chúng tôi khó hòa hợp ở một số trường hợp. Tuy nhiên, ở góc độ khác, chúng tôi khá đồng điệu về tâm hồn và thật sự hiểu nhau.

Ví dụ cả hai thường nói một câu giống nhau ở cùng một thời điểm. Thậm chí trong vòng 24 tiếng sự trùng lặp đó xảy ra nhiều lần. Thời gian hạn chế khiến chúng tôi không thể vun vén tình cảm. Tôi kinh doanh quán bar, phải làm việc ban đêm, còn Oanh lại bận rộn vào ban ngày. Hầu như chúng tôi không có thời gian để gặp nhau.

- Hoàng Oanh nói cô ấy bị sốc và hụt hẫng suốt 3 tháng chia tay, còn anh thì sao?

- Cả Oanh và tôi đều trải qua tâm trạng hụt hẫng, đau buồn. Oanh mất nhiều thời gian để cân bằng tâm lý, tôi cũng vậy. Thậm chí tôi còn buồn đến mức không tìm thấy được bản thân mình, tôi mất phương hướng và không biết nên phải làm gì, nhưng cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Huynh Anh: 'Khong hoi tiec khi chia tay Hoang Oanh' hinh anh 3

Sau đổ vỡ, tôi nhận ra ngoài việc nghĩ cho đối phương, mình cần phải thương bản thân. Không thể hủy hoại tinh thần bằng những câu chuyện buồn. Sau tất cả, mình phải tự biết vực dậy tinh thần. Tâm trạng đi xuống đã ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ. Trong một thời dài, cuộc sống của tôi không được suôn sẻ như mong muốn.

- Hai người đều sốc, đều đau khổ hậu chia ly, tức là anh chị vẫn còn tình yêu. Vậy tại sao không thay đổi vì nhau?

- Trước khi đi đến quyết định chia tay, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cả tôi và Oanh đều có những ước mơ, hoài bão riêng. Oanh muốn trở thành MC, còn tôi theo đuổi công việc đạo diễn phim, tôi nuôi ước mơ sẽ thực hiện những bộ phim ăn khách, có ý nghĩa. Thực tế, công việc làm phim của tôi không kiếm được nhiều tiền.

Cơ hội đến với tôi không nhiều nên tôi phải chọn cách làm thêm nhiều việc để có thu nhập, phục vụ cho ước mơ của mình. Mọi thứ đến với tôi không dễ dàng.

- Hoàng Oanh nói rằng cô ấy và anh yêu sai cách, còn anh thì cho rằng mình yêu sai người hay sai cách?

- Đây là một ví dụ cho sự khác biệt giữa tôi và cô ấy. Oanh nghĩ cô ấy yêu sai cách, tôi thì không nghĩ vậy. Không có gì là sai cả. Cuộc sống là những lựa chọn và khi quyết định bạn phải đón nhận tất cả.

Huynh Anh: 'Khong hoi tiec khi chia tay Hoang Oanh' hinh anh 4

Tôi đã “cháy hết mình” trong chuyện tình yêu với Hoàng Oanh. Suốt ba năm tôi dành trọn tình yêu cho cô ấy. Chưa bao giờ tôi thấy tình cảm dành cho Hoàng Oanh vơi đi, hay chán nản như cách mọi người suy diễn.

- Có thông tin cho rằng anh ham chơi, không tu trí, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, trong khi đó Hoàng Oanh là cô gái cầu tiến, tham vọng. Đó là mấu chốt mâu thuẫn trong mối quan hệ của anh chị, anh nghĩ sao?

- Có quá nhiều người hiểu lầm về tôi. Trước hết, tôi xin đính chính tôi không phải là người đào hoa, không ham chơi. Đúng là thu nhập của tôi vừa đủ để trang trải cuộc sống.

Mọi lý do lúc này đều vô nghĩa, chúng tôi đã có quyết định của riêng mình. Khi không còn chung hướng đi, cả hai giải thoát cho nhau để mỗi người tự theo đuổi giấc mơ riêng.

Tình yêu mang lại cảm hứng nhưng khi nhận ra con đường của cả hai khác nhau, chúng tôi phải lựa chọn. Tôi cần thời gian để dành cho sự nghiệp, Oanh cũng vậy. Chúng tôi có quá ít thời gian để khẳng định mình trong cuộc sống gấp gáp.

Bố mẹ cũng ủng hộ tôi chia tay bạn gái

- Còn lý do anh không chung thủy thì sao?

- Đã có nhiều người suy diễn bảo tôi không chung thủy, ngoại tình. Tôi xin khẳng định không có người thứ ba phá vỡ mối quan hệ của cúng tôi. Cả hai chia tay không phải vì người thứ ba, cũng không phải để tìm kiếm người mới.

-Tôi nghĩ những người yêu nhau sẽ trở về với nhau. Tôi tin là như vậy vì nhiều trường hợp đã xảy ra. Nhưng về phía mình, tôi không quá trông đợi chuyện trở lại với Hoàng Oanh. Tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Huynh Anh: 'Khong hoi tiec khi chia tay Hoang Oanh' hinh anh 5

- Sau 3 năm, người ta nói tình yêu chỉ có nhạt đi, chán nhau mới dẫn tới chia tay, lý do này có đúng phần nào với cuộc tình của anh chị?

- Trong ba năm yêu nhau, chưa bao giờ chúng tôi có cảm giác chán nhau. Tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Oanh trong mắt tôi luôn là cô gái tốt, là nguồn cảm hứng trong cuộc sống của tôi.

- Anh có hối hận khi chia tay Hoàng Oanh không?

- Chúng tôi đã ngồi với nhau để phân tích vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Để tốt cho cả hai, chúng tôi chọn cách dừng lại ở thời điểm đẹp nhất. Cả hai sẽ không hối tiếc về quyết định này. Tôi tâm niệm những người yêu nhau sẽ trở về với nhau cho dù thời gian có lâu đi chăng nữa.

Đôi khi tôi luôn ở trong tâm trạng chạy quá nhanh, nghĩa là lo cho đám cưới sắp tới. Mình càng cố chạy thì mọi thứ càng hỏng. Tôi yêu Hoàng Oanh nghiêm túc và chắc chắn đã nghĩ đến tương lai xa với bạn gái.

- Gia đình nói gì về quyết định chia tay bạn gái lâu năm của con trai?

- Bố mẹ ủng hộ tôi đi tiếp để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Đối với đàn ông, sự nghiệp phải đi đầu. Bố mẹ tôi khen Hoàng Oanh là cô gái tốt, cả hai từng rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi.

Hoàng Oanh: ‘Tôi và Huỳnh Anh không thể dung hòa’

Nữ diễn viên cho biết cô và Huỳnh Anh quyết định chia tay nhưng vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết. “Chúng tôi xác định sẽ là những người bạn luôn ủng hộ nhau nếu cần. Lúc đầu Oanh khá lo ngại vì tình cảm của chúng tôi thật sự sâu đậm, vì thế nên chúng tôi mới không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian”, cô tâm sự.

Chia sẻ về nguyên nhân rạn nứt, á hậu thẳng thắn bày tỏ tính cách khác biệt chính là lý do khiến họ khó bên nhau lâu dài. “Chúng tôi đã cố gắng dung hòa trong ba năm qua. Đến đầu năm nay thì chúng tôi đã tìm được câu trả lời là cả hai khó tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc”.

Bản thân hai người cũng mất cân bằng sau khi không còn người kia kề bên. Tôi làm gì cũng nghĩ đến gia đình trước tiên vì không muốn ảnh hưởng đến những người thân yêu. Khoảng thời gian sau đó khi dần lấy lại tinh thần tôi đã chia sẻ với gia đình, những người bạn thân và họ đã động viên, yêu thương, cho tôi nhiều sức mạnh để vượt qua.

Diễn viên phim Ba vợ lấy vợ ba khẳng định không có chuyện gia đình cô phản đối chuyện tình cảm. “Nghề nào cũng có mặt trái của nó. Tôi cũng là một MC, diễn viên, một người hoạt động nghệ thuật bằng năng lực, cố gắng mỗi ngày. Tôi yêu công việc của mình và bố mẹ tôi cũng tôn trọng nghề nghiệp của con gái, nên nghề nghiệp không phải là chuyện quyết định gia đình có ủng hộ hay không”, á hậu giãi bày.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...