07:58 | 27/08/2017

Ly Na Trang khiến khán giả tiếc nuối khi để tuột ngôi quán quân ‘Gương Mặt Điện Ảnh’

Tapchisaoviet - Tối qua 26/8, đêm chung kết cuộc thi “Gương Mặt Điện Ảnh” đã diễn ra vô cùng gay gấn với màn tranh tài của 4 thí sinh Ly Na Trang, Huỳnh Thanh Trực, Mai Tài Phến và Dương Hồng Nhung. Giành số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, Mai Tài Phến xuất sắc “ẵm” ngôi quán quân của chương trình.

Trong đêm chung kết, 4 thí sinh được chia thành 2 cặp và cùng diễn chung một tiết mục. Có duyên bắt cặp cùng nhau lần thứ 3, Ly Na Trang và Huỳnh Thanh Trực quyết định thực hiện một tiết mục thiên về nghệ thuật và coi như tạo một dấu ấn mạnh mẽ của cả 2 tại chương trình.

Tiết mục của Ly Na Trang và Huỳnh Thanh Trực nói về sự ngang trái trong tình yêu của anh phu xe và cô ca kỹ những năm 1953. Đem lòng mến mộ giọng hát và vẻ đẹp cao sang của cô, anh phu xe Thanh Trực đã dùng sự chân thành để bày tỏ. Dù cô ca kỹ Ly Na Trang hiểu được tấm lòng của anh nhưng cả hai vốn dĩ quá khác biệt nhau nên không thể đến được với nhau. Duyên số đã để họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh Ly Na Trang phải trốn chạy vì tội mưu sát ông chủ. Huỳnh Thanh Trực đã liều cả mạng sống của mình để Ly Na Trang có thể trốn thoát. Cuối cùng anh chấp nhận cái chết cho tình yêu đơn phương của mình.

 
 

Nhận xét về tiết mục, nữ giám khảo xinh đẹp Minh Hằng cho biết cô thấy được sự kết hợp ăn ý giữa 2 người nhưng vẫn muốn cái kết được giải quyết rõ ràng hơn để khán giả có thể thỏa mãn. Tuy nhiên đây là một tiết mục rất đặc sắc và cô rất thích sự kết nối giữa 2 bạn trong tiết mục. Đạo diễn Đức Thịnh lại thích cách dàn dựng ở tiết mục này, anh cũng góp ý vài câu thoại để tiểu phẩm được tròn trịa, tự nhiên hơn. Là người đã biết Ly Na Trang từ lâu, anh cho biết anh thấy được ở cô sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất, cách diễn của cô cao sang hơn, tình cảm hơn.

Đồng hành cùng các thí sinh từ đầu chương trình, giám khảo Trương Ngọc Ánh chia sẻ cô rất có cảm tình với Ly Na Trang và Huỳnh Thanh Trực. Trong bài thi lần này, cô thích sự kịch tính mà các bạn mang lại tuy nhiên có một số chỗ cô vẫn chưa hài lòng lắm, có thể do vấn đề thời gian làm các bạn bị hạn chế. Nữ giám khảo cũng cho biết đi đến đêm chung kết này thì Ly Na Trang và Huỳnh Thanh Trực cũng đã có sự trưởng thành trong từng vai diễn.

Với những cố gắng hết mình, Ly Na Trang đã giành giải 3 chung cuộc cùng bạn diễn Huỳnh Thanh Trực. Cô cũng được trao giải thưởng Gương Mặt Aba để đồng hành cùng nhãn hàng trong thời gian tới.

Cũng trong đêm thi quyết định này, mẹ và gia đình nữ diễn viên lặn lội từ quê lên Sài Gòn ủng hộ tinh thần cho Ly Na Trang. Gây chú ý trong hậu trường là hình ảnh cô con gái nhỏ ôm hoa đến chúc mừng tinh thần cho mẹ. Ly Na Trang cho biết, cô ngày đêm tập luyện, thi cử thật tốt xem như món quà dành tặng cho con gái nhỏ của mình.

 

“Gương Mặt Điện Ảnh” là sân chơi vô cùng bổ ích cho các thí sinh. Đây là nơi các thí sinh được thử sức mình qua từng vai diễn và nhận những lời góp ý quý báu từ ban giám khảo. Ly Na Trang sau khi tham gia cuộc thi cũng giúp cô đến gần hơn với công chúng. Từ vai diễn phản diện, nội tâm hay chính kịch cô đều hoàn thành xuất sắc và nhận nhiều lời khen từ những đàn anh đàn chị có chuyên môn trong nghề. Trong mỗi tuần thi, Ly Na Trang đều bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức để có cho mình vai diễn hoàn hảo nhất. Những nỗ lực và cố gắng của cô đều được khán giả ghi nhận và ngày càng yêu mến cô gái này hơn.

Từ một diễn viên truyền hình với các vai diễn rập khuôn, Ly Na Trang hoàn toàn lột xác mới mẻ hơn, nhiệt huyết hơn. Nữ diễn viên xinh đẹp không chỉ là một gương mặt có nhan sắc mà còn có “màu sắc”. Kết thúc chương trình, khán giả chắc hẳn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh một Ly Na Trang nồng cháy trong tình yêu, một cô chủ độc ác, ích kỉ muốn giữ chồng hay một người vợ cả mưu mô nham hiểm. Sau chương trình, người hâm mộ hy vọng cái tên Ly Na Trang cũng sẽ được nhiều khán giả yêu mến và cô cũng sẽ xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh danh giá.

Ảnh: Thái Đăng Bảo

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...