23:22 | 05/08/2015

Thanh Thảo đã không còn tuổi để kén chọn

N/A

Thanh Thảo và bạn trai doanh nhân người Hà Nội đã có 10 năm là bạn và 5 năm là tình nhân. Vậy vì điều gì mà cô ca sĩ chưa muốn mặc áo cô dâu?

Chụp ảnh bìa xong, Thanh Thảo để trang sức và quần áo vào 2 vali khác nhau rồi nhờ trợ lý mang ra xe. Thấy người viết tò mò vì sự cầu kỳ của mình, Thanh Thảo giải thích: “Tôi để phục trang biểu diễn và chụp hình riêng biệt. Muốn biết tính cẩn thận, sạch sẽ đến khó chịu thế nào, mai đến nhà tôi".

Nói rồi, Thanh Thảo quay ra chơi với em bé 3 tuổi, con của nhiếp ảnh gia. Không theo ai ngoài ba nhưng khi Thanh Thảo xuất hiện, cậu bé hào hứng chơi đùa cùng chị, chạy lại ôm hôn và nhớ tên cô Thảo. Với truyền thông, có thể Thanh Thảo bị gắn mác đanh đá, ghê gớm nhưng chị cũng được biết đến là một người vui tính, luôn biết tạo không khí sôi động nơi mình xuất hiện và rất quấn trẻ con.

Nhà ở phải thật sạch và đẹp

Tới căn hộ 3 phòng ngủ của Thanh Thảo tại một chung cư cao cấp (quận 2, TP HCM) mới thấy lời chủ nhân không quá chút nào. Mọi thứ trong nhà sắp xếp gọn gàng và tất cả đều sáng bóng. Nếu không đủ kỹ tính, chị sẽ không chọn màu trắng làm màu chủ đạo, nhất là trong nhà lại nuôi con nhỏ. Nhìn bộ salon mới tinh ở phòng khách, ít ai nghĩ Thanh Thảo đã về đây sống gần một năm. Sắp xếp lại băng đĩa trên kệ, Thanh Thảo bảo: “Cứ ở nhà là tôi dọn dẹp mọi thứ. Thấy một cọng tóc rớt trên nền nhà tôi cũng không chịu được”.

Thanh Thảo đã không còn tuổi để kén chọn

Ca sĩ Thanh Thảo. 

Có lần, nhóm bạn thân gồm Hiền Mai, Hàn Thái Tú, đạo diễn Trần Vi Mỹ… hẹn nhau đi ăn với Thanh Thảo và ngồi đợi cô dưới chung cư. 10 phút trôi qua không thấy bạn xuống, Hàn Thái Tú vội chạy lên, không ngờ, cô bạn đang gấp lại chăn gối. Anh cảm thán: “Bà già để lát nữa về làm không được sao. Lộn xộn một tí có chết ai đâu?”. 

Bao năm qua, Thanh Thảo không thể bỏ thói quen dọn nhà thật gọn trước khi đi khỏi. Kể cả trước khi xách vali ra sân bay đi lưu diễn. Ngay cả khi ở khách sạn, Thanh Thảo vẫn giữ thói quen xếp mọi thứ gọn gàng. Tháng trước, nữ ca sĩ tới châu Âu biểu diễn, người em họ đến khách sạn thăm phải thốt lên: “Chị đang ở khách sạn hay ở nhà vậy?” vì Thanh Thảo xếp khăn, chăn mền, quần áo đâu ra đó.

Không chỉ giữ nhà sạch, Thanh Thảo còn thích tô điểm và làm sinh động không gian sống bằng hoa tươi. Vừa chỉnh lại bình hoa hồng màu vàng rực rỡ ở phòng khách, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tính tôi đàn ông, nói năng cũng thẳng thắn như đàn ông nhưng tâm hồn thì lãng mạn lắm. Nhà ở phải sạch và đẹp”. Hơn một năm nay, cô là khách quen của shop hoa tươi trên đường Thảo Điền, quận 2. Mỗi lần Thanh Thảo ghé chọn mua hoa, cô bé nhân viên đều không quên hỏi: “Chị mới đi diễn về à?”.

Người quảng giao của showbiz Việt

Dẫn tôi vào phòng bếp lấy nước, Thanh Thảo giải thích về việc ở nhà một mình: “Bà ngoại mới đón Jacky về nhà Phú Nhuận rồi. Để cu cậu ở đây mẹ Thảo khó tập trung nói chuyện được”. Tủ lạnh của ca sĩ búp bê luôn có rất nhiều đồ ăn vì cô nàng mê đi siêu thị, mua hoa quả, rau xanh và thức ăn dễ chế biến vì ít khi vào bếp. Nhưng từ khi có nhà ở Mỹ, sống xa gia đình, Thanh Thảo đã tập tành vào bếp nhiều hơn trước, thích đi chợ nấu ăn và pha chế các loại nước hoa quả tốt cho sức khoẻ và làn da. 

Thanh Thảo đã không còn tuổi để kén chọn

Thanh Thảo bên những đồng nghiệp thân thiết. 

Tôi chợt nhớ đến lời của diễn viên Hiền Mai: “Nhà Thảo là nơi cả nhóm tụ tập nhiều nhất đấy” nên thắc mắc: “Một người không giỏi nấu ăn mà vẫn dũng cảm mời mọi người đến nhà mình tiệc tùng sao?”. Ca sĩ Búp bê con trai lộ rõ vẻ thích thú khi nói về nhóm bạn tri kỷ của mình. 

Cô cười to: “Ai cũng biết tôi không biết nấu nên mỗi người tới chơi sẽ mang theo một món. Nếu không, cả hội mua đồ, anh Trần Vi Mỹ sẽ đảm nhiệm phần nấu. Hôm nào anh Mỹ bận, tôi gọi thức ăn ở nhà hàng mang tới. Dù không tự tay nấu nhưng ăn uống, tụ tập ở nhà cũng đủ khiến tôi thấy ấm cúng”.

Nhắc đến đề tài bạn bè, cảm xúc Thanh Thảo như tuôn chảy. Trên mặt báo, Thanh Thảo từng có nhiều cuộc khẩu chiến với Thúy Vinh, đàn em Ngân Khánh, Trương Quỳnh Anh, Hiền Thục, Ngô Kiến Huy nên không ít khán giả cho rằng chị ghê gớm. Thậm chí trong giới có nhiều tin đồn Thanh Thảo chơi với xã hội đen nên không ngại đụng chạm với ai chơi không đẹp với mình. Chị suy tư: “Tôi đã làm gì hại ai đâu. Người ta nói không đúng về mình thì tôi phải lên tiếng chứ. Người nóng tính như tôi không giữ được cục tức trong lòng. Nếu tôi ác thì ai dám chơi với tôi”.

Trên Facebook, Thanh Thảo thường cập nhật những hình ảnh đi diễn, đi ăn cùng Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc… Ở họ không chỉ là tình đồng nghiệp mà còn là những người bạn sẵn sàng chia sẻ với nhau. Những lúc Thanh Thảo vướng scandal, bao giờ chị cũng nhận được tin nhắn, điện thoại động viên của bạn. Hơn ai hết, họ hiểu, Thanh Thảo quá thẳng thắn nên “cái miệng làm khổ cái thân”.

Nói đến người bạn gắn bó với mình 15 năm, Quang Dũng bảo: “Bên ngoài cứ ào ào thế thôi chứ Thanh Thảo nhiệt tình và hết lòng với bạn bè”. Có lẽ là người trọng bạn bè nên người đàn ông chị chọn – anh Trọng Đại – cũng là người được đánh giá là hết mình vì bạn. Bất ngờ hơn khi Thanh Thảo dễ dàng chơi với những người tưởng như ở hai thái cực khác nhau. Chẳng hạn, thời điểm Quang Dũng và Jennifer Phạm xảy ra tranh cãi, người ta thấy hôm trước chị sánh vai bên đồng nghiệp thì liền sau đó đã post hình bên vợ cũ của bạn. 

Trong giới không lạ việc Thanh Thảo giữ mối quan hệ tốt với hai bầu sô là kỳ phùng địch thủ vì thế chị có mặt đầy đủ ở các chương trình của hai người. Trong showbiz, ngoài tài năng, không phủ nhận, việc có mối quan hệ tốt cũng là yếu tố giúp nghệ sĩ thành công. 

Nghĩ về sự quảng giao của mình, chị chia sẻ: “Tôi vốn không quen nói ngọt ngào, nghĩ gì nói nấy nên chơi với bạn bằng tấm lòng. Quy tắc trong tình bạn của tôi là không xen vào chuyện của bạn, không bình luận và đánh giá về ai. Rõ ràng, giữ mối quan hệ tốt với mọi người bao giờ cũng tốt hơn là gây thù chuốc oán”.

Vẫn là trụ cột gia đình

Vừa trò chuyện, Thanh Thảo vừa mở vali đồ mới mua từ chuyến đi Mỹ tuần trước rồi rủ tôi xếp vào từng bao xốp khác nhau. Chốc chốc, chị lại mở Facebook kiểm tra lại đồ trong hình với đồ trong vali. Bao giờ cũng thế, Thanh Thảo luôn đoán ý của người đối diện rất nhanh chóng, chị giải thích: “Đây là đồ tôi mua tặng người thân và bạn bè. Còn những món có trong tin nhắn này là theo yêu cầu của Thụy Anh và Minh Quân”.

Riêng túi để phần của ba và mẹ, ngoài quần áo, Thanh Thảo còn bỏ thêm nhiều thuốc bổ. Với chị, đây là cách nói lời yêu thương nhất với ba mẹ. “Em trai còn nhõng nhẽo với mẹ chứ tôi thì chưa bao giờ. Tôi cũng chưa bao giờ nói con yêu mẹ hay nhớ mẹ mà chỉ thể hiện qua việc làm”, cô cho biết. 

Tính cách mạnh mẽ, đàn ông có lẽ bắt nguồn từ chính vai trò chị cả trong nhà của Thanh Thảo. Ngay từ khi kiếm được đồng tiền đầu tiên, chị đã xác định sẽ là trụ cột của cả nhà. Bạn bè khuyên Thanh Thảo đừng quá bao bọc em sẽ khiến các em không lớn nổi. Chị biết vậy song không thể nào làm khác. 

Thanh Thảo đã không còn tuổi để kén chọn

Thanh thảo luôn dành nhiều thời gian chăm sóc và chơi đùa cùng con trai cưng. 

Lúc Thụy Anh sinh em bé, định bụng sẽ để em tự lập, chống chọi với khó khăn để trưởng thành nhưng ngay sau đó chị lại ôm Jacky và nói sẽ nuôi bé khôn lớn. Thanh Thảo còn giúp em gái kinh doanh túi xách trên trang cá nhân. 

Đến cậu út đang học năm cuối tại đại học RMIT, Thanh Thảo cũng chính là người lo học phí, định hướng tương lai. Ngay từ nhỏ, Thảo đã cho em học Anh văn, thể thao. Sắp tới, chị dự định sẽ cho em đi Mỹ du học. Nhìn tấm hình cả gia đình quây quần đầm ấm trong ngày sinh nhật của mình, Thanh Thảo mỉm cười chia sẻ: “Tôi biết mình chiều em quá là sai nhưng tính tôi hay lo lắng và thương em quá nên không thể làm khác được”.

Tôi không muốn làm single mom

- Bé Jacky gọi chị là mẹ nhưng gọi Thụy Anh là “bé Anh”. Chị có nghĩ điều này sẽ làm tổn thương em gái mình?

- Ban đầu nhận nuôi Jacky tôi cũng nghĩ mình như đang cướp con của em gái và có nói chuyện với Thụy Anh. Bé Anh bảo: “Hai chị em mình có gì phải phân vân. Nếu chị không nhận nuôi bé thì bé cũng coi chị như mẹ". Đến giờ, tôi đã hoàn tất thủ tục nhận con nuôi với Jacky. Về pháp lý thì Jacky đã không còn liên quan đến Thụy Anh nhưng chúng tôi vẫn là người một nhà, vẫn quây quần bên nhau. Thụy Anh cảm thấy yên tâm khi giao con cho tôi. Suy cho cùng thì thằng bé có hai mẹ vẫn tốt hơn chứ!

- Yêu con trẻ như thế, bên cạnh lại có người đàn ông tri âm tri kỷ, sao chị không sớm sinh một em bé để ẵm bồng?

- Chắc tôi đợi đến năm 40 tuổi rồi sinh luôn. Đùa thôi, tôi muốn chắc chắn nên chỉ sinh con khi nào đám cưới. Đám cưới ấy lại có cơ sở để tin rằng sẽ bền vững lâu dài. Tôi mạnh mẽ, không ngại dư luận nhưng muốn con có mái ấm đủ cả cha và mẹ chứ không muốn làm single mom. Nhà tôi có hai con gái, bé Anh đã là single mom rồi, thêm tôi nữa thì mẹ tôi chắc sẽ buồn lắm.

- Anh Trọng Đại đã bên chị suốt 5 năm qua. Một người đàn ông như chị nói, yêu hết lòng, chấp nhận cả chị lúc nóng tính, khô khan, cùng chị chăm nuôi Jacky… nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng. Phải chăng chị quá kén chọn?

- Ở tuổi tôi bây giờ không còn là lúc để kén chọn. Tuổi này khó tính, thấy cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Tôi đâu phải người mới yêu lần đầu mà trải qua rất nhiều thăng trầm nên muốn có sự chắc ăn, lâu dài. Tôi sợ cảnh đám cưới rồi lại đổ vỡ. Tôi biết người đàn ông ở bên cạnh tôi phải can đảm và chịu khổ lắm, nếu không sẽ khó vượt qua những thị phi, ồn ào. Vẫn còn nhiều lo lắng nên tôi chưa sẵn sàng cho đám cưới.

Thanh Thảo đã không còn tuổi để kén chọn

Thanh Thảo và Trọng Đại, bạn trai người Hà Nội, đã gắn bó được 5 năm. 

- Thời gian qua, chị tái hợp cùng tình cũ Quang Dũng làm liveshow. Hai người không ngại thể hiện tình cảm thân thiết, tình tứ bên nhau. Điều này có khiến người yêu chị ghen?

- Nếu anh ấy ghen thì sao gắn bó với tôi thời gian dài như vậy. Trước khi yêu nhau, chúng tôi là bạn bè thân thiết, đã chơi với nhau 10 năm nên tính tôi thế nào anh ấy hiểu hết. Anh Đại và anh Dũng cũng chơi với nhau nên không bao giờ có chuyện ghen tuông. 






Nguồn: Thế giới văn hoá
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...