12:30 | 04/04/2023

Trần Ngọc Vàng: “Tôi sợ thất nghiệp lắm”

Tintuc - Trước thềm sinh nhật ngày 5/4, diễn viên Trần Ngọc Vàng gửi tặng người hâm mộ bộ ảnh một mình đón tuổi mới, khoe vẻ điển trai, lịch lãm và nhân đây nhìn lại ba năm hoạt động nghệ thuật nhiều trải nghiệm thú vị.

Sao phim Giấc Mơ Của Mẹ chọn hai set đồ mang tone đen – trắng đối lập cho bộ ảnh đặc biệt. Tại nội cảnh studio, anh phối áo khoác da với áo thun trắng, quần Tây và boots đen đồng điệu, mang đến vẻ phong trần, bí ẩn, khác biệt với những hình tượng anh thường thể hiện trên phim. Bước ra không gian ngoài trời, tại một địa điểm cắm trại, Trần Ngọc Vàng mặc sơ mi trắng đơn giản, một mình chill với ly cafe và bánh kem, dưới ánh nến.

Thay vì tính toán concept cầu kỳ, nam diễn viên ưu tiên ghi lại những cảm xúc tự nhiên nhất trong từng khung hình, tương xứng với nhịp sống một mình giản đơn anh trải qua mỗi ngày. Ngôi sao sinh năm 1998 lý giải: “Qua bộ hình này, tôi muốn gửi gắm thông điệp một mình không có nghĩa là cô đơn. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta quên mất người chúng ta cần quan tâm nhất và dành nhiều thời gian nhất là bản thân. Ai cũng nói sinh nhật là ngày của chính mình, nên tôi muốn dành ngày đó làm điều tôi thích, đến nơi cho tôi cảm giác bình yên. Đôi khi, chúng ta cần hướng về bên trong chăm sóc nội tâm của chính chúng ta”.

Trong từng shoot hình, Trần Ngọc Vàng thu hút với gương mặt điển trai và thần sắc thư thái. Mỹ nam phim Việt thế hệ mới cho biết anh theo đuổi nhiều phong cách đa dạng. Gu thời trang tối giản, trẻ trung và hiện đại này được anh ưa chuộng bởi tính ứng dụng cao.

Qua phim điện ảnh Người Cần Quên Phải Nhớ, phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ và hai MV đóng cùng ca sĩ Jang Mi, Trần Ngọc Vàng ghi điểm với ngoại hình nổi trội, nụ cười tươi sáng và phong thái giàu năng lượng tích cực. Chia sẻ về lợi thế sắc vóc của mình, nam diễn viên cho biết anh giữ thói quen tập thể dục, chơi thể thao, ngủ sớm và ăn uống đủ chất. Một bí quyết quan trọng không kém là anh luôn cố gắng chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Lập nghiệp xa nhà, Trần Ngọc Vàng giữ liên lạc thường xuyên với gia đình. Dù bận đến mấy, anh cũng gọi điện về nhà, tâm sự với ba mẹ và anh chị về cuộc sống, công việc. Đó là cách để anh cảm giác người thân luôn ở cạnh.

Trần Ngọc Vàng tiết lộ anh cùng êkíp thực hiện bộ ảnh một cách thần tốc chỉ vài ngày trước cột mốc tròn 25 tuổi. Bởi thời gian qua anh bận rộn đóng phim liên tục, ít thời gian dành cho các dự định cá nhân như vậy. Sau hai năm dành trọn vẹn cho series Giấc Mơ Của Mẹ, nam diễn viên lập tức bước vào hai vai diễn mới, khiến cho quỹ thời gian của anh gần như cạn kiệt.

Dù thức đêm, dậy sớm trong thời gian dài, cũng ít cơ hội nghỉ ngơi, du lịch, nam diễn viên không cảm thấy khó chịu hay chạnh lòng. Trái lại, anh biết ơn Tổ nghiệp cho mình nhiều cơ hội được sống đúng với trọng trách của người diễn viên. Mỹ nam gen Z trải lòng: “Tôi không muốn bản thân lãng phí thời gian khi đang ở độtuổi sung sức. Được làm nghề là điều ai cũng mong muốn. Với tôi, tinh thần phơi phới nhất là khi tôi được sống trong cuộc đời của nhân vật. Nếu nghỉ ngơi, tôi cũng mong đó là sự nghỉ ngơi tranh thủ trên trường quay. Tôi sợ thất nghiệp lắm”.

Đón tuổi mới, Trần Ngọc Vàng bồi hồi nhìn lại ba năm đáng nhớ vừa qua gắn với danh xưng diễn viên. Sau khi giành ngôi quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020, anh có được vai nam chính trong phim điện ảnh đầu tay Người Cần Quên Phải Nhớ, đóng cặp Hoàng Yến Chibi. Năm ngoái, anh tiếp tục gây chú ý với vai Kiên Cường – con trai của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu trong phim truyền hình ăn khách Giấc Mơ Của Mẹ.

Đối với Trần Ngọc Vàng, hai bộ phim đều là cơ hội cho anh trau dồi diễn xuất và tận hưởng không khí đoàn phim chuyên nghiệp. Anh cảm thấy may mắn vì được học hỏi nhiều cô chú, anh chị tiền bối ở hai bộ phim này. Riêng với Giấc Mơ Của Mẹ, sự gắn kết của dàn diễn viên trong hai năm, đi qua mùa dịch cho anh cảm giác họ là một gia đình thực thụ từ trong phim đến ngoài đời, nâng đỡ cảm xúc cho anh nhập vai dễ dàng hơn.

Nhắc đến bộ phim này, Trần Ngọc Vàng không giấu được nụ cười tâm đắc. Anh khoe thỉnh thoảng ra đường được mọi người nhận ra là “con trai của nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Hữu Châu”, được khán giả gọi bằng tên Kiên Cường. Anh kể kỷ niệm khó quên nhất: “Một lần, quản lý của tôi nhận được cuộc gọi từ một chú khán giả lớn tuổi. Chú nói chưa phim nào làm chú khóc nhiều như Giấc Mơ Của Mẹ và chú rất thương nhân vật của tôi. Nhiều khán giả cũng để lại những bình luận, tin nhắn yêu thương trên trang mạng xã hội. Với tôi, đó đều là món quà đáng trân quý, cho tôi thêm động lực làm nghề tử tế”.

Dù sống giữa tình thương khán giả, Trần Ngọc Vàng luôn tự nhủ không được ngủ quên trên chiến thắng. Anh đòi hỏi bản thân nâng cao thực lực qua từng bộ phim. Sinh nhật tuổi 25, nam diễn viên cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với người thân của mình và kỳ vọng bản thân luôn giàu năng lượng để đi đường dài với nghệ thuật. Anh đang rất háo hức trình làng với khán giả hai bộ phim mới của mình, trong năm nay.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998 tại Phan Rang – Tháp Chàm, tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Sau khi giành ngôi quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020, anh có liên tiếp hai phim ra rạp là Chồng Người Ta và Người Cần Quên Phải Nhớ. Ngoài ra, anh đóng chính trong hai MV cổ trang Danh Phận, Nhớ Thương Làm Chi của ca sĩ Jang Mi. Năm ngoái, anh quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua phim Giấc Mơ Của Mẹ, đóng cùng NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x…

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...