16:49 | 09/06/2017

Hoang mang vì có lá số tử vi quá xấu

Tapchisaoviet - Lá số nói khả năng tôi sẽ không có chồng con. Tôi đến hỏi một vài nơi xem khác vẫn rất xấu.

Tôi là nữ, sinh năm 84, tháng 9 âm lịch, ngày 23, giờ thìn. Tôi cũng xinh xắn, nhẹ nhàng, học hành hay công việc đều ổn, ngoại giao khá nhưng không hiểu sao đường tình lận đận thế. Tôi từng có một vài mối tình thoáng qua thời trẻ (buồn nhiều hơn vui) nhưng đến giờ vẫn cô độc. Có một vài người giới thiệu, mai mối nhưng tôi rất khó mở lòng với ai dù đã cố gắng bằng tất cả lý trí của mình, toàn nhìn vào ưu điểm của họ. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động từ thiện, các câu lạc bộ, các lớp học ngoại khóa với hy vọng có thể tìm được một nửa của mình.

Về mặt tâm linh, tôi cũng tích cực đi đền, chùa, hay làm các khóa lễ nhưng kết quả vẫn bằng không. Đứng trước áp lực gia đình, xã hội dành cho mình quá lớn, tôi gần như trầm cảm vì thấy bất lực. Tình cờ tôi vào một số trang xem tử vi và hoang mang sợ hãi trước lá số của mình. Lá số nói khả năng tôi sẽ không có chồng con. Tôi đến hỏi một vài nơi xem khác vẫn rất xấu. Tôi hoang mang đến cực độ, có lẽ nào số phận con người được sắp đặt trước? Tôi muốn nhờ độc giả cho lời khuyên để có thể cải được số mệnh mình hay giúp tôi chút lạc quan trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...