06:00 | 12/12/2021

Thùy Anh chiến thắng ngoạn mục trên võ đài, đả nữ đích thực đây rồi!

Tintuc - Băng Di và Thùy Anh là những võ sĩ đầy bản lĩnh, chiến đấu hết mình ở tập 2 The Champion – Nhà Vô Địch vừa lên sóng. Tại chương trình, cả hai đã xúc động bật khóc vì vượt qua giới hạn bản thân, thực hiện được ước mơ đẹp đẽ nhất trong đời.

The Champion – Nhà Vô Địch tuần này bất ngờ có sự xuất hiện của võ sĩ Thu Nhi. Tại chương trình, nữ đương kim vô địch quyền anh chia sẻ quá khứ bị suy dinh dưỡng, thiếu chất nhưng kể từ khi tập boxing thì có sự thay đổi tuyệt vời. Bên cạnh đó, khi biết được The Champion – Nhà Vô Địch chào đón 2 võ sĩ nữ đầu tiên lên sàn boxing, Thu Nhi gửi lời động viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự bản lĩnh và can đảm của diễn viên Băng Di và Thùy Anh khi dám lên sàn đấu hết mình.

Trước khi tham gia chương trình The Champion – Nhà Vô Địch, nữ diễn viên Băng Di cho biết cô rất sợ độ cao và không nỡ nói những lời tổn thương với người khác. Tuy nhiên, tại Nhà Vô Địch, nữ diễn viên phim Cậu Vàng sẽ chiến đấu bằng hết khả năng của mình để mang tinh thần thể thao và chiêu đãi khán giả một trận đấu đẹp mắt nhất cùng với đối thủ của mình.

Đặc biệt, khi nhắc về cha, Băng Di xúc động bật khóc vì đã hoàn thành ý muốn của ông là luyện tập võ để bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, Băng Di khẳng định chắc nịch: “Tài năng duy nhất của tôi là không bỏ cuộc” và sẵn sàng chiến đấu “khô máu” với Thùy Anh.

Đối với Thùy Anh, 10 năm qua cô luôn phòng thủ chứ không hề “tấn công” ở nhiều phương diện. Nhưng, tham gia The Champion – Nhà Vô Địch là cơ hội để Thùy Anh được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân không hề “bánh bèo” như trước đó cô đã từng. Việc xem Băng Di là đối thủ đáng gờm nhưng cũng chính là động lực để Thùy Anh thi đấu hết mình, cô chia sẻ: “Đối với một người em, em nhận định chị Băng Di rất dễ thương. Dù đã thua chị Di chỉ 5s ở một chương trình nhưng ngày hôm nay, em nhất định sẽ giành chiến thắng”.

Xuất hiện trên võ đài The Champion – Nhà Vô Địch, Băng Di cực ngầu và thần thái khiến diễn viên Xuân Nghị lẫn BB Trần nổi da gà. Thanh Duy thì cảm thấy bất ngờ vì hình ảnh mạnh mẽ này quá khác với Băng Di thường ngày. Thùy Anh cũng không kém cạnh khi tiết lộ “chơi chiêu” với Băng Di bằng việc sẽ chia sẻ 10 câu chuyện của bản thân trước thềm lên sàn đấu với thời lượng 30 phút. Điều này theo Thùy Anh là đánh lạc hướng đối thủ, khiến đối thủ phân tâm để bản thân chiếm ưu thế. Trước sự dí dỏm của Thùy Anh, cả dàn khách mời, bình luận viên chỉ biết cười trừ.

HIỆP 1:

Ngay từng những giây đầu tiên của hiệp 1, Thùy Anh đã thể hiện thế chủ động khi liên tục tung ra những cú Vertical jab (Đòn đấm dọc tay) trước đối thủ Băng Di. Ngược lại, Băng Di cố gắng phòng thủ và chờ đợi cơ hội đưa ra những cú đấm chất lượng. Với thế chủ động, Thùy Anh tiếp tục lấn át Băng Di bằng những cú body shot (Đòn đấm vào thân người) khiến cô nàng phải thật sự dè chừng.

Bình luận viên Quang Hùng cho biết “Thùy Anh đang rất máu lửa trong hiệp đấu đầu tiên”. Diễn viên Xuân Nghị khá bất ngờ trước Thùy Anh: “Em cảm thấy Thùy Anh đã rất bình tĩnh và lựa thời cơ rất chuẩn xác để đưa ra những cú đấm chất lượng”. Ca sĩ Thanh Duy thì cho rằng: “Chỉ mới hiệp 1 thôi mà đã quá mãn nhãn. Mình phải dán mắt theo từng hành động của 2 võ sĩ trên khán đài”. Cố vấn chuyên môn, bình luận viên Mai Thanh Ba nhận xét trong hiệp 1 Thùy Anh đã áp đảo Băng Di và anh hy vọng hiệp 2 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Văn Thảo thì cô nàng sẽ có lối đánh chiến thuật hơn. Bạn trai của Băng Di cũng xúc động khi thấy người yêu thi đấu trên sàn boxing: “Thật sự tôi rất xúc động khi thấy cô ấy trên võ đài. Em yêu, em sẽ làm tốt ở hiệp 2 mà”.

HIỆP 2:

Ở hiệp 2, Băng Di đã chủ động hơn trong những đòn đánh body shot. Không kém cạnh đàn chị, Thùy Anh cũng tung loạt cú Hook (Đòn đánh vòng) khá chất lượng và chuẩn xác. Có vẻ như hiệp 2 cả Băng Di và Thùy Anh đều tập trung cao độ để chiến đấu hết mình. Đặc biệt, diễn viên Băng Di thể hiện sự lì đòn khá tốt ở hiệp đấu này và chấp nhận những đòn đánh đến từ Thùy Anh nhằm tìm kiếm cơ hội phản đòn chất lượng. Cao Thái Hà – người bạn cùng team của Băng Di trong The Champion – Nhà Vô Địch bật khóc khi thấy đồng đội mình chiến đấu hết mình ở hiệp 2 nhưng cùng cũng nhắn nhủ đầy máu lửa: “Di ơi, hiệp 3 là hiệp cuối, bình tĩnh đủ rồi, tấn công cho Hà, tự hào về Di”. Bên phía Thùy Anh cũng không kém cạnh, đồng đội Thiên Vương chia sẻ: “Tấn công là chuyện của Băng Di, còn được hay không đó là chuyện khác”.

 

HIỆP 3:

Trong hiệp cuối của The Champion – Nhà Vô Địch, một lần nữa Thùy Anh ở thế chủ động khi liên tục ra đòn đặc biệt là các cú left hook (Đòn đấm vòng trái) đầy trọng lượng. Hai võ sĩ liên tiếp áp sát nhau và khoảng cách gần như là không có trong hiệp cuối đầy căng thẳng. Đến nỗi, trong tài phải can thiệp trước sự “máu lửa” của hai cô nàng diễn viên Băng Di và Thùy Anh trên sàn đấu Nhà Vô Địch.

Chia sẻ sau khi kết thúc trận đấu, diễn viên Băng Di trải lòng: “Đây là một giấc mơ Di nghĩ đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Cho dù ngày hôm nay kết quả như thế nào Di cũng cảm thấy cực kỳ tự hào về mình”. Thùy Anh thì chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “Ngày hôm nay em là ngọn lửa và em đã cháy hết mình”.

Kết quả, nếu dành sự công nhận cho sự lì đòn, phòng thủ thì Băng Di sẽ là Nhà Vô Địch hôm nay. Tuy nhiên, xét về điểm số, Thùy Anh đã có màn chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước đối thủ Băng Di. Và điều đặc biệt quan trọng nhất, cả hai đã dành cái ôm trân trọng cho nhau sau trận đấu hết mình, cả hai đã chiến thắng bản thân khi tham gia chương trình, mang tinh thần thể thao, rèn luyện truyền tải với khán giả. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt của The Champion – Nhà Vô Địch mang đến.

Đón xem tập 3 The Champion – Nhà Vô Địch, được phát sóng vào lúc 21g15 tối thứ 7 ngày 18/12/2021 trên kênh VTV3.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...