07:00 | 13/02/2019

Cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ bất ngờ tung bài hát Tôi yêu tiếng Việt tôi “thật đẹp”

Tintuc - Đã rất lâu, trong đời sống văn nghệ âm nhạc ồn ào và sôi động, với biết bao nhiêu đổi thay, cùng rất nhiều xu hướng thăng trầm, một cặp đôi nghệ sỹ đẹp dường như đã “lui về” mái ấm của họ, và chỉ còn những sáng tác như: Xe đạp ơi, Cà phê một mình, Ba ngọn nến lung linh..thì vẫn còn vang mãi trong lòng người yêu nhạc.

Nhưng thật bất ngờ, đầu năm 2019, như một niềm chia sẻ rất đỗi chân thành với “suối nguồn” tiếng nói mà đã cho cặp đôi nghệ sỹ này những ca từ đẹp trong rất nhiều tác phẩm của họ, để viết nên ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi. Đó chính là cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ.

Định cư ở Mỹ đã rất lâu, vợ chồng nghệ sỹ Phương Thảo và Ngọc Lễ cũng không hiếm lần trở về nước để thăm người thân, bạn bè, cũng như cho các con biết nhiều hơn về quê hương nhưng thật rất hiếm lần họ trở lại với sân khấu, hay ra một sản phẩm âm nhạc mới. Nhưng không phải vì vậy mà khán giả đã thôi không còn nhớ về cặp đôi này, bởi có lẽ sự chân thành, dung dị, nhưng vẫn luôn đẹp về ý tứ, suy tư trong rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ do ca sĩ Phương Thảo trình bày đã và sẽ còn mãi được khán giả yêu thích.

Lần này, nhạc sĩ Ngọc Lễ một lần nữa mang đến cho người yêu nhạc ca khúc hay viết về Tiếng Việt. Đó là ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi, có lẽ, một trong những đề tài rất khó để có thể viết và đưa đến người nghe một sự cảm nhận trọn vẹn nhất. Nhưng khi thưởng thức từ giai điệu đầu tiên của bài hát, người nghe đã thấy thấm đẫm hơi thở của những làn điệu dân ca, âm thanh quen thuộc của những tiếng ơ à…Tôi yêu tiếng Việt tôi như một lời thủ thỉ tâm sự của người con xứ Việt, yêu và tự hào về tiếng nói của mình.

Trong từng câu hát, nhạc sĩ Ngọc Lễ gửi gắm khéo léo niềm tự hào của mình, niềm suy tư gìn giữ cho các con tiếng Việt ngay trong mái nhà riêng, và cả một ước vọng cho tình yêu quê hương đất nước. Và không ai khác, người “tri kỉ” hiểu và hát hay tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Lễ nhất, chính là ca sĩ Phương Thảo. Kì lạ thay, sau bao nhiêu năm, mà chỉ cần cất giọng lên, người nghe nhạc có thể hình dung ngay, đó là tiếng hát của Phương Thảo, ấm áp, dễ chịu và thật nhiều cảm xúc.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...