11:00 | 25/04/2019

Hồ Trung Dũng viết tiếp ca khúc mới trong chuỗi bài hát gửi tặng “một người”

Tintuc - Hồ Trung Dũng là một trong số ít những giọng ca nam của làng nhạc chinh phục khán giả bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc, mang phong cách lịch lãm đặc trưng thông qua các bài hát mang đầy tâm sự.

Thời gian qua, anh cũng gây được nhiều tiếng vang với công chúng nói chung và giới chuyên môn nói riêng với Album nhạc Jazz “Saigon Feel: Hồ Trung Dũng meets Võ Thiện Thanh. Sản phẩm âm nhạc này cũng vừa lọt vào Top 5 đề cử trong hạng mục “Album của năm” tại giải thưởng Cống Hiến 2019, trở thành động lực không nhỏ cho Hồ Trung Dũng trong chặng đường hoạt động thời gian tới.

Và không để khán giả phải chờ lâu, ngày 23/4, Hồ Trung Dũng tiếp tục giới thiệu ca khúc mới mang tên “Anh mong thế thôi” tới với công chúng yêu nhạc. Đây tiếp tục là một sáng tác do chính Hồ Trung Dũng tự tay chắp bút với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng về đề tài tình yêu. “Anh mong thế thôi” được đánh giá là một trong những bài hát dễ nghe, dễ tiếp cận phần đông công chúng nhất của Hồ Trung Dũng ở thời điểm hiện tại. Việc ra mắt ca khúc này cũng để thực hiện lời hứa của nam ca sĩ tới những khán giả đã dành tình cảm yêu mến cho anh với dòng nhạc Pop-ballad sâu lắng.

Được biết, “Anh mong thế thôi” là sản phẩm có nội dung tiếp nối chuỗi single đã phát hành của Hồ Trung Dũng trước đây như “Ngày không em”, “Tình yêu là đấy”, “Yêu như ngày mới bắt đầu”, “Khoảnh khắc giao thừa”,.. Những sản phẩm âm nhạc này đều viết về một người nhưng lại mang nhiều cung bậc cảm xúc, tâm tư khác nhau.

Cụ thể, “Ngày không em” viết về sự dằn vặt, đau khổ của chàng trai sau khi vừa chia tay người yêu, “Khoảnh khắc giao thừa” là sự hồi tưởng những kỉ niệm đẹp đẽ khi cả hai còn bên nhau, “Tình yêu là đấy” là niềm hi vọng, hình dung rằng chàng trai có thể hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ, “Yêu như ngày mới bắt đầu” là sự tự trách cứ bản thân khi nhìn lại quá khứ, thấy mình quá vô tâm nên không giữ được tình yêu đẹp. Tất cả có thể được xâu chuỗi lại thành một câu chuyện với mong muốn gửi gắm tới người nghe thông điệp: Nếu bạn may mắn tìm được người thương, hãy luôn trân trọng đối phương để tình cảm của cả hai luôn bền chặt như ngày đầu tiên.

Tiếp nối chuỗi bài hát đó, “Anh mong thế thôi” là khoảnh khắc đầu tiên khi chàng trai nhận ra câu chuyện tình cảm của mình đã thực sự kết thúc. Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Đôi khi người ta xa nhau không phải vì hết yêu hay quyết định rời bỏ vì không còn yêu. Biết đâu khi không còn ở bên nhau, cả hai sẽ cảm thấy vui và có cho riêng mình những cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chàng trai trong bài sau khi chia tay không mong cầu người mình yêu sẽ quay lại, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy người ấy hạnh phúc đã là một niềm vui. Đó cũng là lý do vì sao bài hát có tên “Anh mong thế thôi”.

Nếu những ca khúc khác của Hồ Trung Dũng phải cần nhiều năm mới hoàn thiện thì “Anh mong thế thôi” lại được sáng tác vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Như nam ca sĩ tâm sự, “Anh mong thế thôi” là một trong những bài viết nhanh nhất và cũng là duy nhất được chắp bút khi Hồ Trung Dũng đang ngồi suy tư bên bờ Hồ Gươm, Hà Nội.

Sau khi phát hành bản audio, Hồ Trung Dũng sẽ tiếp tục gửi tới khán giả MV chính thức của ca khúc “Anh mong thế thôi” trong thời gian gần. “Anh mong thế thôi” sẽ được phát hành trên các trang nghe nhạc trực tuyến như Spotify, iTunes,… Sản phẩm lần này được xem như lời cảm ơn đặc biệt mà nam ca sĩ muốn gửi tới những khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng anh trên chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...