21:00 | 13/02/2020

Phan Mạnh Quỳnh mở màn 2020 bằng MV mang hình ảnh hoàn toàn mới lạ

Tintuc - Sau hàng loạt bản hit đình đám đã “làm mưa làm gió” trên thị trường nhạc Việt suốt thời gian qua như “Có chàng trai viết lên cây”, “tết về sớm nhé”, “Nước ngoài”…

Trong đó tiêu biểu là năm 2019, Phan Mạnh Quỳnh đã ghi dấu ấn mạnh với khán giả qua hàng loạt dự án lớn như: “Nhạt”, “Truyện ngắn – Hà Anh Tuấn”, 3 bài hát mới trong OST phim điện ảnh “Mắt biếc” góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim mang về những kỷ lục phòng vé. Vào cuối năm 2019, Phan Mạnh Quỳnh tổng kết bằng dự án “Tết về sớm nhé (Đi để trở về 4)” và nhận nhiều sự đón nhận từ khán giả.

Tiếp nối những thành công đã tạo dựng, vào đúng 20h ngày 13/02, Phan Mạnh Quỳnh đã chính thức trở lại đường đua V-POP bằng MV “Chưa có người yêu”.

Trái với những bản hit trước đó, “Chưa có người yêu” là một sáng tác có giai điệu tươi vui, sôi nổi, bắt tai và đầy màu sắc trẻ trung, ca từ như lời khích lệ cho những bạn trẻ còn đang F.A hoặc phân vân sẽ ngỏ lời yêu thêm tự tin để nắm lấy hạnh phúc đời mình. Ngoài việc ra mắt đúng dịp Valentine, đây còn là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự mở màn của Phan Mạnh Quỳnh với thị trường nhạc Việt trong năm mới 2020.

Để truyền tải đúng tinh thần ca khúc, MV “Chưa có người yêu” xây dựng kịch bản dựa trên truyện cổ Tấm Cám, vẫn giữ vững những tình tiết then chốt của câu truyện cổ nhưng khai thác dưới góc nhìn của người kể chuyện là Phan Mạnh Quỳnh, nhằm mang đến cho khán giả một khía cạnh khác mới mẻ, đầy cảm xúc về tất cả các nhân vật, kể cả những nhân vật vốn được cho là phản diện trong tích cũ. Tấm, Cám, Dì ghẻ hay kể cả chàng thị vệ trong MV đến cuối cùng đều tìm được hạnh phúc của riêng mình khi tất cả đều mở lòng để nắm giữ mối duyên.

Ngoài ra MV còn mang đậm nét sáng tạo khi mạnh dạn đưa câu chuyện Tấm Cám xuyên không tới thời hiện đại 4.0, nơi Hoàng Thượng, Tấm, Cám… đều thành thạo công nghệ, sử dụng điện thoại, laptop chuyên nghiệp. Trong đó chi tiết đắt giá nhất phải kể đến việc tự chủ tài chính của Tấm, giúp cô không còn lệ thuộc vào ông Bụt như trong truyện cổ vẫn có thể tự sắm sửa xiêm y đi trẩy hội. Đây cũng là những chi tiết nhằm truyền tải rõ ràng thông điệp “Nếu như Tấm Cám không có bụt”, “free to love” của ca khúc. Khẳng định thêm dù ở bất cứ thời đại nào thì phụ nữ vẫn hoàn toàn có thể tự chủ bản thân, bất cứ ai cũng có thể vượt qua mọi rào cản, định kiến để thoải mái tìm lấy tình yêu của riêng mình, biến mọi ngày đều như Valentine và không cần chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ điều gì.

Cũng trong MV “Chưa có người yêu”, Phan Mạnh Quỳnh còn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới lạ. Thay vì hướng đến những đề tài mang tính tự sự như những bản hit trước, ở sản phẩm âm nhạc mới nam ca nhạc sĩ đã thay đổi 180 độ để trở nên tươi trẻ, dí dỏm và đầy duyên dáng hơn rất nhiều. Từ tạo hình cổ trang cho đến biểu cảm diễn xuất, khoe khả năng vũ đạo cũng được khai thác toàn bộ ở MV, đủ để khán giả và người hâm mộ dễ dàng theo dõi, cảm nhận từ phần nhạc cho tới phần hình.

Bên cạnh đó, với sự tham gia diễn xuất của Youtuber Hậu Hoàng trong MV còn mang tới sự mới mẻ cho sản phẩm âm nhạc này.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...